Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh vừa được khen, vừa bị chê 'lép vế' trước phim của Dương Mịch

Phim mới “Gió thổi bán hạ” của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng và tạo được ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị đánh giá thấp hơn so với một số bộ phim đang phát sóng, trong đó có 2 phim của Dương Mịch.

“Gió thổi bán hạ” kể về câu chuyện của Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh) thủ vai. Do từ nhỏ thiếu sự quan tâm của gia đình nên khi lớn lên, Bán Hạ trở thành một cô gái kiêu ngạo, đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Hứa Bán Hạ cùng hai người bạn khởi nghiệp kinh doanh vận tải và thép phế liệu.

Trong ngành công nghiệp ít khi dành cho nữ giới này, cô nàng Bán Hạ luôn mạo hiểm dấn thân thương trường. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Bán Hạ đã gặt hái được “quả ngọt” khi thành lập được một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và phát triển.

Đây được cho là một bộ phim khó, có nhiều tình tiết khô khan, không phù hợp với thị hiếu của phần đông khán giả. Vì vậy, với việc dấn thân vào đề tài phim này, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều lời khen và ủng hộ của người hâm mộ.

Đáng nói hơn, mấy tập đầu lên sóng đạt được những thành tích đáng khen ngợi: Vượt mức điểm 8500 nhiệt độ (độ hot) trên nền tảng IQIYI; độ thảo luận và số lượng người xem ngày đầu phát sóng cũng khá ấn tượng.

Thành tích này có được nhờ một số điểm cộng dưới đây của phim:

Thứ nhất, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Điều này cũng đánh vào tâm lý của khán giả là phái nữ khi hiện tại, với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, phái nữ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp. 

Thứ hai, nội dung không liên quan đến tình yêu nam nữ. Điều này giúp cho bộ phim không bị đi theo lối mòn, tránh nhàm chán khi thời gian gần đây, những bộ phim liên tục lên sóng của các minh tinh Hoa ngữ đều liên quan đến đề tài tình yêu. 

Thứ ba, bộ phim không những thể hiện được những nét chân thật của đời sống thông qua cốt truyện, mà còn thông qua việc sử dụng các công nghệ làm phim. “Gió thổi bán hạ” được đánh giá là chân thật khi không dùng công nghệ để làm đẹp gương mặt diễn viên. Điều này giúp thể hiện tính chân thật qua biểu cảm trên gương mặt của các nhân vật trong phim.

Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào

Tuy nhiên, bộ phim cũng nhận được không ít lời chê bai từ khán giả, thậm chí còn bị chê lép vế khi so sánh với bộ phim của Dương Mịch cũng đang được phát sóng. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là những minh tinh cùng thời và luôn được coi là đối thủ cạnh tranh.

Gần đây, Dương mịch cũng có 2 bộ phim được phát sóng đó là “Cảm ơn bác sĩ” và “Định luật 80/20 của tình yêu”, đều tạo được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Thậm chí, “Cảm ơn bác sĩ” của Dương Mịch còn có nhiều bứt phá về rating hơn so với “Gió thổi bán hạ”. Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bị điểm trừ vì một số lý do dưới đây:

Thứ nhất, đề tài “Gió thổi bán hạ” không liên quan đến tình yêu là điểm cộng, cũng là điểm trừ của phim. Bởi vì chủ đề phim bị cho là khô khan, không có sức hút với phần đông khán giả, nhất là khán giả trẻ tuổi. Bên cạnh đó, nam chính Âu Hào cũng được cho là không có tiếng tăm như những nam chính của các bộ phim phát sóng cùng thời điểm, điển hình như so với Hứa Khải.

Thứ hai, vì muốn tái hiện bối cảnh những năm 1990, đoàn làm phim đã tối giản bối cảnh, giảm khối lượng công việc và dàn dựng nên các phân cảnh bị cho là vụn vặt.

Thứ ba, tạo hình của diễn viên quá chân thực, nhưng lại không phù hợp với thị hiếu của một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Nhân vật Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh lại thiên về lối trang điểm đậm nên nhìn rất già.

 Triệu Lệ Dĩnh bị chê phong cách trang điểm già

Thứ tư, mặc dù nhân vật Hứa Bán Hạ rất khác so với những vai diễn trước đó của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng nữ diễn viên lại diễn xuất với màu sắc cũ, gần như giống với các nhân vật trong các bộ phim khác của cô nàng, nhất là nữ chính Hạnh Phúc trong “Hạnh phúc đến vạn gia”.

Thứ năm, bộ phim còn bị phàn nàn là chèn quá nhiều quảng cáo trong một tập, trong khi thời lượng một tập chỉ dài 30 phút – thời lượng quá ngắn so với phim truyền hình. Điều này làm cho khán giả không khỏi khó chịu khi xem phim.

Dù thành tích của “Gió thổi bán hạ” chưa quá bùng nổ so với những "bom tấn" trước đây của Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên, cô nàng nhận được không ít lời khen khi dám thể hiện bản thân ở những chủ đề khó hơn.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !