Để giúp con trai duy trì sự tập trung, người mẹ lên chợ mạng đăng bài thuê người ngồi canh để tránh con ngủ gật khi học bài.
Đây là bức ảnh được cô giáo gửi lên nhóm chung, nhiều bà mẹ thả tim vì thấy con ngủ ngon lành nhưng vài phụ huynh ngay lập tức nhận ra điều không ổn.
Đọc bản cam kết của nam sinh này khiến ai cũng phải cười như nắc nẻ. Nếu cậu nhóc thực hiện được đúng như cam kết thì đích thực là kỳ tài.
Quá bức xúc trước kết quả không công bằng, người mẹ đã đăng câu chuyện lên Facebook để tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.
Dù chỉ là một phép tính đơn giản nhưng bài toán lớp 1 này đang nhận về nhiều tranh cãi từ các bậc phụ huynh.
Chỉ một hành động là biết cậu bé được mẹ nuôi dạy kĩ đến thế nào.
Thể hiện bản lĩnh cũng phải tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm nữa các con ạ.
Các bậc phụ huynh cũng phải học kỹ năng tự bảo vệ trẻ em trên internet. Bởi nếu thiếu kiến thức và kỹ năng, chính một số hành động của cha mẹ sẽ đẩy các em đến nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng.
Chắc hẳn, nhiều phụ huynh không hề hay biết con em mình đang làm gì trên thế giới ảo đó.
Người đàn ông này nằm dài ra đường, không động đậy cũng không có bất cứ phản ứng gì khiến cho các phương tiện đi qua phải né tránh, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Với các bậc cha mẹ thì cảm xúc lần đầu đưa con tới lớp hẳn là không thể nào quên.
Thì ra cô giáo giảng bài cho các bé, sẵn phụ huynh ngồi cạnh, cô tranh thủ giảng cho cả phụ huynh...
Cách làm toán của cậu học sinh lớp 1 này khiến dân mạng được trận cười thả ga!
Hành động thiếu cân nhắc của giáo viên và cả phụ huynh mở ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nếu con gái bị bắt nạt, bạn phải dạy con đánh lại hay nhẫn nhịn và dùng lý lẽ thuyết phục đối phương? Cách xử lý khác thường của ông bố dưới đây đã gây ra tranh cãi.
Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian này, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn không tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng, không tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực học sinh theo hình thức trực tiếp, tập trung đông người.