Nam sinh trường Chu Văn An bỏ học bổng 5 tỷ, chọn trường cấp 1,6 tỷ

Nguyễn Hoàng Sơn - nam sinh lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), đã quyết định từ chối suất học bổng 5 tỷ đồng để chọn ngôi trường mình yêu thích.

Nguyễn Hoàng Sơn mới đây gây ấn tượng khi trúng tuyển hàng loạt trường đại học trên thế giới. Trong số này, có trường xếp hạng top 25 thế giới (University of Michigan) hoặc đưa ra mức học bổng dành cho em tương đương 5 tỷ đồng (Union College) trong vòng 4 năm học.

Trước đó, Hoàng Sơn từng đạt nhiều giải thưởng, huy chương như: Huy chương Vàng Olympic sáng tạo thế giới 2019; Giải Ba thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quận năm 2019; Giải Ba thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm 2021. 

Sơn cũng là học sinh giỏi toàn diện ở cả 3 lớp 10, 11, 12. Nam sinh có điểm TOEFL 107/120, điểm SAT đạt 1450/1600.

 Nguyễn Hoàng Sơn học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng


Tuy nhiên, cậu bạn cho hay, “bí quyết” học của mình đơn giản là tập trung để nắm chắc kiến thức cơ bản, từ đó suy ra những kiến thức rộng hơn, thay vì việc nhìn vào sách tham khảo.

“Nếu tập trung cao độ trên lớp, về nhà, em sẽ không phải mất thời gian học hay ôn tập lại quá nhiều. Em cảm nhận rằng những điều gì, kiến thức nào mà mình tự nghĩ ra thì sẽ nhớ lâu hơn. Thậm chí khi hiểu bản chất, mình không cần máy móc việc phải nhớ như thế nào”, Sơn nói.

Theo Sơn, điều này cũng giúp em dần mất đi cảm giác “ngợp” những ngày đầu vào lớp 10 của Trường THPT Chu Văn An khi trường có mức điểm chuẩn cao nhất Hà Nội và các bạn trúng tuyển vào đều diện “sừng sỏ”.

Theo Sơn, hồ sơ của mình thuyết phục được các trường đại học chấp thuận có lẽ bởi trong những bài luận, thay vì nói quá nhiều việc vì sao chọn trường và chọn ngành đó, em kể “mình là ai”. 

“Bởi như vậy, khi đọc bài luận, nhà tuyển trạch sẽ cảm nhận tính cách và thiên hướng của em có phù hợp với họ. Đó mới là điều quan trọng”, Sơn nói.

“Em tự làm hồ sơ apply nên hoàn toàn có thể kiểm soát những gì muốn viết vào trong bài luận. Em nghĩ rằng chính nhờ việc đó cũng giúp cho hồ sơ của em có màu sắc đa dạng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa em phải chấp nhận việc mất khá nhiều thời gian để sửa bài của chính mình”.

Nguyễn Hoàng Sơn là một trong hai học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) được kết nạp Đảng. Ảnh: Thanh Hùng


Nam sinh gây ấn tượng với chiều cao "khủng"

Không chỉ học giỏi, Sơn cũng nổi bật trong trường với chiều cao lên đến 1m90 của mình - mốc mà theo em cũng đã nhất trường. “Chiều cao vượt trội phần nào giúp em tự tin hơn trong mọi việc”, Sơn thành thật.

Sơn cũng rất đam mê và thích tìm hiểu về các môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ và cho rằng đó cũng là cách để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống.

Em cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Em từng giành được Huy chương Đồng giải Bóng rổ Hà Nội 2021 và mới đây là tấm Huy chương Đồng tại giải Bóng rổ U18 quốc gia năm 2022,...

Trong bài luận chung gửi đến các trường, Sơn kể về cách em chơi bóng rổ và áp dụng nó vào việc nhìn nhận cuộc sống xung quanh. Bóng rổ là một môn thể thao có tính liên tiếp, liên tục. Trong quá trình đó, có những lúc em ghi được điểm và cả những lúc bị đối phương ghi điểm. Em luyện cho mình một tinh thần “chiến thắng không quá vui và thất bại thì không quá nản”. Liên hệ tới cuộc sống, em luôn cố không nghĩ quá nhiều về quá khứ và tương lai mà tập trung hết mình vào hiện tại”.

Tuy nhiên, Sơn quyết định chọn University of Massachusetts Amherst - dù chỉ trong top 60 thế giới và mức học bổng trường dành cho chỉ là 1,6 tỷ đồng. Lý do đơn giản theo Sơn là em được theo học ngành yêu thích là Tự động hóa và chương trình kỹ thuật của trường phù hợp hơn với tính cách bản thân. “Em chọn trường này vì không muốn học quá nhiều lý thuyết, mà muốn thực hành nhiều hơn”.

Cô Trần Thị Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, đánh giá Hoàng Sơn không chỉ học giỏi mà còn đạt nhiều giải thưởng liên quan đến nghiên cứu khoa học. “Hoàng Sơn là học sinh có thể nói toàn diện, tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao, là thành viên của đội bóng rổ nhà trường”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, mẹ của Hoàng Sơn cho hay, từ nhỏ con đã thể hiện rõ khả năng tự học, tự giác và chỉn chu trong học tập.

“Trong các hoạt động và công việc, con không quá nổi bật nhưng luôn trách nhiệm”, chị Quỳnh nói.

 

Hoàng Sơn cùng ông ngoại, mẹ (áo dài xanh) và các thầy cô giáo tại buổi lễ kết nạp Đảng. Ảnh: Thanh Hùng


Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, mới đây, Hoàng Sơn cũng vinh dự trở thành một trong hai học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) được kết nạp Đảng.

“Trở thành Đảng viên khi còn là học sinh, em vừa vui những cũng cảm nhận rõ trách nhiệm của mình trong những hành động, việc làm. 

Em sẽ phải nghiêm túc hơn không chỉ trong những giờ học mà cả các hoạt động thường ngày. Em nghĩ mình phải cố gắng để nêu gương cho các bạn bè đồng trang lứa, xa hơn đó cũng là nền tảng để em tốt hơn mỗi ngày.

Một trong những thôi thúc em vào Đảng là hy vọng có thể bày tỏ, đề xuất những nguyện vọng của học sinh nói chung một cách dễ dàng hơn, đến gần với nhà trường và thầy cô”, Sơn chia sẻ.

Thanh Hùng

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !