Phương pháp học '3 luôn' giúp nam sinh Quảng Ninh trở thành thủ khoa đầu ra ĐH Sư phạm Hà Nội

Khép lại hành trình 4 năm học tại Đại học Sư phạm Hà Nội, chàng sinh viên Nguyễn Việt Dũng xuất sắc nhận danh hiệu thủ khoa đầu ra của trường với điểm GPA đạt gần tuyệt đối 3.98/4.0.

Trước thành tích đáng ngưỡng mộ trên, Nguyễn Việt Dũng (lớp K68 CLC, khoa Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội) đang nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

{keywords}
Nam sinh Nguyễn Việt Dũng vinh dự được Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội tặng hoa trong lễ trao bằng tốt nghiệp.

Được biết, Việt Dũng là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh). Năm 2018, Dũng là một trong số những thí sinh được tuyển thẳng vào khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo chia sẻ của Việt Dũng, khi còn là học sinh tiểu học, Tiếng Anh mới là môn học yêu thích của bản thân. Tuy nhiên, sang cấp hai, việc học ngoại ngữ của Dũng bị chững lại, khó cải thiện các kỹ năng như mong muốn. Trong lúc loay hoay không biết chọn môn học nào để phát triển thành điểm mạnh của bản thân thì Dũng may mắn gặp được người truyền cảm hứng toán học cho mình.

"Chính cô giáo dạy Toán ngay gần nhà lại là người đặt những viên gạch đầu tiên giúp em đến gần hơn với toán học. Mặc dù có cơ hội chọn nhiều ngành khác nhưng em vẫn chọn Sư phạm Toán, bởi đó là ước mơ và đam mê được em ấp ủ từ năm học lớp 6. Em muốn trở thành thầy giáo, là một người truyền cảm hứng, đem tình yêu, kiến thức toán truyền dạy cho học trò như cô đã từng làm với em", Dũng tâm sự.

Từng học đội tuyển học sinh giỏi ở trường THPT, rồi được tuyển thẳng vào đại học, Dũng từng nghĩ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở đại học. Thế nhưng, cậu sốc ngay trong buổi đầu lên giảng đường môn Đại số tuyến tính.

Thay vì học Toán trong 45 phút, cậu phải học liền năm tiết, kéo dài từ 1h đến 6h chiều. Chỉ trong một buổi, hầu hết kiến thức đầu tiên về đại số và lý thuyết tập hợp được giới thiệu khiến Dũng "choáng".

Các môn chuyên ngành những năm sau đó như Giải tích số hay một số môn về Hình học cũng khiến Dũng gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là khi phải học online do Covid-19. Để vượt qua, Dũng thay đổi cách học so với thời phổ thông, áp dụng phương pháp "3 luôn": luôn đặt câu hỏi, luôn hỏi và luôn tự học.

Khi đối diện với bất cứ kiến thức nào, Dũng cũng tự đặt ra các câu hỏi để đào sâu, mở rộng và phản biện. Cậu hỏi bạn bè trước để tìm câu trả lời sau đó mới hỏi đến giảng viên. "Đừng ngại khi đặt câu hỏi cho giảng viên, đặc biệt đối với các môn chuyên ngành. Các thầy cô luôn nhiệt tình, khuyến khích sinh viên hỏi và đưa ra ý kiến phản biện", Dũng chia sẻ.

{keywords}
Việt Dũng luôn mong muốn trở thành thầy giáo Toán để truyền cảm hứng cho học trò.

Việc tự học được chàng trai Quảng Ninh cho rằng rất quan trọng, tạo ra khác biệt so với cấp THPT. Khi Dũng học lớp chất lượng cao, có nhiều môn nặng, học bằng giáo trình tiếng Anh, nếu không tự học, tự tìm thêm tài liệu tiếng Anh, sách nước ngoài trên Internet để bổ sung kiến thức, tăng vốn từ vựng, cậu sẽ gặp khó khăn nếu muốn vượt qua môn.

Dũng lấy ví dụ: “Khi học một định lý, em thường hay suy nghĩ về chiều đảo của định lý và liên hệ với kiến thức ở trường THPT để giải quyết những bài tập khó. Khi tìm ra hướng giải quyết em thấy được những điều hay hấp dẫn trong Toán học kích thích mình tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn”.

Nhờ bí quyết "3 luôn" này, Dũng đạt hầu hết điểm A+, giúp điểm tổng kết đạt gần tuyệt đối. Cậu còn giành giải nhất Olympic sinh viên toàn quốc năm 2018-2019 bộ môn Giải tích và giải nhì môn Đại số.

Dũng cho biết ngoài việc học tập thì bản thân còn tham gia nghiên cứu khoa học vào năm 3 và năm 4. Nam sinh còn tham gia hoạt động nghiệp vụ sư phạm cấp khoa và dự Kỳ thi Giải Toán sơ cấp cấp trường trong vòng 4 năm.

Để cân bằng việc học, hoạt động ngoại khoá và làm thêm, Dũng có thói quen lập thời gian biểu và tuân thủ nghiêm ngặt theo thời gian biểu. Trong 1 ngày, sẽ phân ra thời gian học trên giảng đường và thời gian tự học mỗi môn ở nhà. Sau đó, sắp xếp sao cho mỗi môn đều được học ít nhất mỗi tuần 1 lần. Điều quan trọng là cố gắng không để bản thân lâm vào tình trạng đến gần thi mới học để tránh việc ôn thi vội vàng và không hiệu quả.

Dũng cho biết dù bận rộn nhưng cậu vẫn có thời gian xem YouTube hay đi chơi với bạn bè. Cậu đặc biệt mê bóng đá, thích ngồi phân tích chiến thuật của huấn luyện viên nổi tiếng.

Cũng nhờ những định hướng rõ ràng đó, kết thúc bốn năm đại học Nguyễn Việt Dũng đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra lớp chất lượng cao K65 Khoa Toán – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với số điểm 3.98/4.0.

“Với thành tích này, em mong muốn được trở về Trường THPT Chuyên Hạ Long đồng hành cùng các thầy cô truyền tình yêu Toán học với các thế hệ kế tiếp.

Em mong muốn mình sẽ trở thành người thầy giáo trẻ trung, hài hước và học sinh sẽ thích được lắng nghe lời mình giảng.

Em rất muốn dạy cho học sinh để các bạn luôn tự đặt ra câu hỏi khi học được một kiến thức nào đó, không chỉ toán học mà cả trong cuộc sống, để các bạn có thể thấy được những ứng dụng của Toán học trong thực tiễn đời sống rất thú vị, không khô khan như mọi người nghĩ”, Dũng chia sẻ.

Nữ sinh từ trượt nguyện vọng yêu thích tới thủ khoa đầu ra ĐH Kinh tế Quốc dân

Nữ sinh từ trượt nguyện vọng yêu thích tới thủ khoa đầu ra ĐH Kinh tế Quốc dân

Được biết đến là thủ khoa đầu ra Khoa Kế hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng Lê Thị Ngọc Hằng cũng từng buồn và hụt hẫng khi không vào được chuyên ngành mình mong muốn. 

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !