Cậu bé lớp 3 viết bản kiểm điểm, đọc tới dòng chữ ký phụ huynh thì dân mạng ‘cười lăn’

Sự thành thật, đáng yêu khi viết bản kiểm điểm của cậu bé này khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa bật cười thích thú.

Ngày đi học, rất nhiều người trong chúng ta từng phải viết bản kiểm điểm kèm chữ ý của phụ huynh vì những lần mắc lỗi ở trường. Thế nhưng, lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” sẽ luôn có những cách để “lách luật” như nhờ bạn giả chữ ký bố mẹ hoặc nhờ phụ huynh ký vào tờ giấy trắng….

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bản kiểm điểm của một cậu bé lớp 3 với dòng chữ ký phụ huynh vô cùng thành thật khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú.

Theo đó, vì nói chuyện và làm việc riêng trong giờ nên cậu bé đã phải viết bản kiểm điểm cùng lời hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, sau khi xin chữ ký phụ huynh, người mẹ của cậu học trò này quyết không ký với lý do “tự làm tự chịu”. Cuối cùng, cậu bé đành thành thật chia sẻ lý do thiếu chữ ký phụ huynh và gửi lời xin lỗi đến cô giáo của mình.

Nội dung của bản kiểm điểm được trình bày như sau:

“Họ tên: N.H.P

Lớp: 3E

Lý do em bị phạt: Nói chuyện riêng, làm việc riêng.

Lời hứa: Con xin lỗi cô, từ nay con không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong lớp nữa.

Chữ ký phụ huynh:

Cô ơi, mẹ con bảo tự làm tự chịu, con năn nỉ mà mẹ con không ký, con xin lỗi cô”.

Sau khi bản kiểm điểm trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về vô số tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều thích thú trước sự thật thà, đáng yêu của cậu bé này. Nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với việc viết bản kiểm điểm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Đáng yêu quá, nghĩ ra thế này bé cũng không vừa đâu!

- Bé thành thật đến thế còn gì, lại còn sáng tạo chả ai có nữa. Đọc mà vừa thương vừa buồn cười!

- Thế này mà ngày xưa mình không nghĩ ra nhỉ, cứ nhờ thằng bạn ký hộ lần nào cũng bị cô phát hiện. Cô còn nêu đích danh đứa kí hộ được luôn!

- Ngày xưa toàn nhìn chữ ký phụ huynh xong ngồi sao chép cả buổi sao cho giống nhất có thể. Lúc đầu là lấy giấy than để in ra, tô lại cho quen tay rồi tập ký. Phụ huynh có thấy bình luận này thì Tết về đừng mắng con nhé. Bất đắc dĩ con mới phải mạo danh thôi!

- Ngày xưa nghịch như quỷ mà chỉ bị viết bản kiểm điểm đúng 1 lần. Lấy tờ giấy trắng bảo bố ơi ký vào đây hộ con một cái, xong bố hỏi đang yên đang lành tự nhiên ký vào giấy trắng làm chi, thế là lộ, ăn đòn ngay!

Bạch Dương

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !