Bị nghỉ việc khi mang thai 8 tháng và hành trình kiếm 2,3 triệu USD/năm

Câu chuyện về triệu phú 34 tuổi từng bị nghỉ việc khi mang thai 8 tháng rồi tự làm đồ trang sức để bán, là minh chứng về tinh thần đứng dậy trong khó khăn và kiên trì theo đuổi đam mê.
Nikki Kelly đang làm đồ trang sức thủ công tại nhà. Ảnh: News


Nhân vật chính trong câu chuyện là Nikki Kelly, sinh sống ở Brisbane (Úc). Người mẹ 3 con cho biết cô bị sa thải khi mang thai 8 tháng và không biết tương lai sẽ ra sao. Cô đã cống hiến 8 năm cuộc đời cho ngân hàng nhưng chỉ vài tuần trước khi sinh em bé, cô đã phải nghỉ việc.

"Đó không phải là 1 ngày tuyệt vời ở nơi làm việc. Tôi được thông báo phải nộp đơn xin nghỉ việc vì ngân hàng cơ cấu lại tổ chức. Một nhân viên mang thai 8 tháng như tôi không phải là ứng viên sáng giá cho các vị trí mới", Nikki nhớ lại.

Cô đã phải từ bỏ kế hoạch nghỉ "thai sản hạnh phúc" để tìm hướng đi mới cho cuộc đời. Là người đến từ Anh nên cô không có sự hỗ trợ của gia đình khi lấy chồng ở Úc, theo Daily Mail.

Cô và chồng Scott phải tự xoay xở, tìm cách kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi những đứa trẻ. Từ áp lực đó, công ty Kellective của Nikki ra đời. 

 

Những dụng cụ phục vụ cho việc làm đồ trang sức thủ công của Nikki. Ảnh: News


Người phụ nữ 34 tuổi này nảy ra ý tưởng tự làm đồ trang sức rồi đem bán. Cô không ngờ rằng đây là bước đi thay đổi cuộc đời, đưa cô thành 1 nữ triệu phú trong tương lai, theo News.

Cô nói: "Tôi muốn mua 1 chiếc vòng cổ có ghi tên con trai nhưng tôi không thể tìm thấy thứ mình muốn ở Úc. Do vậy, tôi đã tự làm 1 cái cho mình. Những người bạn ở phòng tập thể dục, hàng xóm đều dành cho tôi nhiều lời khen về chiếc vòng. Tôi làm vài cái tặng mọi người và ai cũng thích. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng kinh doanh".

Nikki sử dụng 1.000 USD tiết kiệm của vợ chồng để mua một số công cụ, 1 chiếc bàn để trong nhà xe và tạo gian hàng trên trang bán hàng qua mạng. Mới đầu, cô nghĩ chỉ cần mang về 200 USD/tuần là có thể lo đủ tiền chăm sóc em bé.

Những ngày đầu mới kinh doanh, Nikki phải tự tay làm từng món đồ trang sức, từ đơn giản đến phức tạp. Người mẹ vừa chăm con vừa làm đồ trang sức tại nhà cả ngày lẫn đêm.

Sự chăm chỉ của Nikki đã được đền đáp. Công việc kinh doanh thuận lợi, công ty của cô hiện có giá trị hàng triệu USD.

 

Chiếc vòng khắc chữ theo ý muốn của khách hàng. Ảnh: News


Cô luôn tự hào về chất lượng đồ trang sức của mình. Khi tiếp xúc với nước biển, tắm vòi hoa sen hay đeo hàng ngày, những chiếc vòng vẫn không thay đổi sau 3 năm.

Đến nay, sau 6 năm khởi nghiệp, kinh doanh thành công mang lại cho cô hơn 2,3 triệu USD/năm. Cô chưa bao giờ vay nợ hay tìm kiếm các nhà đầu tư kinh doanh vì cô không phải là người thích quá nhiều rủi ro.

Những món đồ trang sức của Nikki dành cho nhiều dạng khách hàng từ nữ giới, nam giới đến cả trẻ em. Ngoài ra, cô làm cả đồ trang sức được cá nhân hoá đến từng khách hàng như khắc tên của khách, tên của người thân hay tạo hình khách yêu thích...

"Mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng là hỗn loạn. Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi nghiện sự bận rộn, hỗn loạn đó. Tôi biết ơn nhóm làm việc của mình, những người luôn kiên trì cùng tôi trong suốt thời gian qua", Nikki chia sẻ.

Cô có khoảng 12 nhân viên và rất nhiều bà mẹ làm việc bán thời gian. "Điều này thực sự tuyệt vời vì khi bắt đầu kinh doanh, tôi cũng xuất phát là 1 bà mẹ vừa chăm con vừa bán hàng. Tôi muốn mang đến cho mọi người nơi làm việc an toàn, không có bất cứ sự phán xét nào và ai cũng có thể lo cho con cái", cô nói.

Công việc kinh doanh bận rộn nhưng Nikki vẫn cố gắng tham dự sự kiện quan trọng của các con ở trường học. Đó đơn giản là buổi sáng đến trường với con, tham dự buổi trình diễn môn năng khiếu hoặc nhận thưởng của con...

Những ngày con nghỉ học, đôi khi Nikki đưa con đến văn phòng và thậm chí giao cho chúng một số công việc vặt như dán nhãn tên phong bì cho khách...

Một trong những điều cô luôn tâm niệm đối với công việc kinh doanh là tận tâm trong từng sản phẩm, coi trọng nhân viên, chào đón họ như thành viên gia đình và không đặt ra quá nhiều áp lực.

"Nếu nói về ước mơ lớn, tôi muốn được như Michael Hill. Tôi muốn trở thành cái tên quen thuộc trong giới kim hoàn, được mọi người biết đến với sản phẩm tốt, đạo đức và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Tôi luôn cố gắng đặt con người lên trên lợi nhuận, tạo ra mô hình hoạt động mang lại lợi ích cho nhiều người", Nikki chia sẻ.

Hoàng Dung

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !