5 bài học quan trọng rút ra sau khi 'chia tay' mạng xã hội

Khóa tài khoản mạng xa hội, tôi thấy hạnh phúc hơn, có thời gian suy nghĩ, sáng tạo ra thứ của riêng mình.

Giống như các bạn đồng trang lứa sinh ra trong thời kỳ internet bùng nổ, Teneal Zuvela (26 tuổi ) tham gia mạng xã hội từ năm 13 tuổi.

 

Teneal Zuvela đến từ Úc đi chụp ảnh trên phố. Ảnh: Weareexplorers


Cuộc sống của cô gái trẻ đến từ Úc xoay quanh mạng xã hội từ làm việc đến kết nối bạn bè. Với cô, thật không dễ tách riêng cuộc sống trên mạng và ngoài đời thực.

Khi chuyển đến làm việc một thị trấn nhỏ ở Tasmania, xa bạn bè, xa người thân, cô bắt đầu nhận thấy khác biệt.

Cô thấy trống rỗng và mất phương hướng khi ngày ngày lướt mạng xã hội nhìn các hoạt động của bạn bè. Thậm chí, cô cảm thấy tồi tệ hơn khi  ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình và nhìn những bức ảnh bạn bè đi du lịch châu Âu, tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ.

"Tôi nhận ra rằng bộ não của mình dường như bị cuốn hút quá nhiều vào mạng xã hội. Tôi đang lãng phí thời gian. Tôi biết mình cần phải xoá tài khoản mạng xã hội", cô nói.

Ảnh minh hoạ: ElleAustralia

 
 Sáu tháng kể từ khi xóa tài khoản, không sử dụng mạng xã hội, đây là 5 bài học đắt giá Teneal đã học được, theo Elle Australia.

Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình

Lúc đầu, bạn lo lắng nếu như mình không hiểu những câu chuyện cười bàn bè kể thì sao, rồi cả những trào lưu, xu hướng mới hay những clip hot trên TikTok.

Nhưng sau đó, bạn sẽ thấy điều đó không quan trọng, không cần quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác nữa. Khi cần liên lạc, bạn có thể nhấc máy lên gọi điện nói chuyện. Các mối quan hệ trở nên gần gũi, thân thiết hơn trong thời gian bạn không dùng mạng xã hội.

Có nhiều cách để ghi lại nhật ký cuộc sống

Nhiều người trẻ có thói quen sử dụng mạng xã hội, chia sẻ ảnh, kỷ niệm như cuốn nhật ký trực tuyến. Nhưng khi không còn sử dụng mạng xã hội, bạn nhận ra có rất nhiều cách để ghi nhật ký cuộc đời.

Không còn áp lực phải thể hiện bản thân theo cách giống mọi người, bạn sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Bạn có thể bắt đầu với thói quen viết nhật ký, in ảnh ra và xếp vào album.

Vẫn bị xao nhãng nhưng thấy quý trọng thời gian hơn

Mạng xã hội dễ gây mất tập trung. Các nền tảng cung cấp cho người xem lượng dopamine, hoóc môn gây cảm giác dễ chịu, mỗi khi sử dụng.

Khi rời xa nó, bạn sẽ sống có mục đích, tập trung hơn vào mục tiêu cuộc sống nhưng không phải 100% như cách bạn mong đợi.

Não bộ con người có xu hướng hút vào những thứ gây xao nhãng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi không dùng mạng xã hội, bạn vẫn có thứ khác làm phân tâm, trốn tránh công việc cần phải thực hiện. 

Tuy nhiên, sự khác biệt là bạn không mất hàng giờ đồng hồ chỉ ngồi lướt mạng xã hội. Bạn cảm thấy quý trọng thời gian hơn.

Sáng tạo nên thứ của riêng mình

Mạng xã hội là nơi có rất nhiều người sáng tạo đang ngày ngày đưa ra những điều tuyệt vời. Từ đầu bếp, nhà thiết kế nội thất, nhà văn đến những diễn viên hài...

Nhưng khi bạn liên tục "tiêu thụ" những sáng tạo của người khác, bạn sẽ có cảm giác bị ngợp, não bộ không còn không gian để tạo ra thứ của riêng bạn.

Không còn nhìn những sáng tạo, ý tưởng của người khác, bạn sẽ thấy tự tin hơn, tâm trí cảm thấy an yên, hạnh phúc hơn và sáng tạo một cách đáng ngạc nhiên.

Hoàng Dung

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !