Status ngày 20/11 hay, ý nghĩa nhất đăng mạng xã hội tri ân nghề giáo

Infonet tổng hợp những câu status hay và ý nghĩa nhất để đăng mạng xã hội thay lời tri ân sâu sắc tới những thầy cô giáo kính yêu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có nhiều cách khác nhau để học trò bày tỏ tình cảm với thầy cô. Đó có thể là những tờ giấy note treo trên báo tường, những lời chúc viết trong thiệp mừng hay có thể là những dòng status hay và ý nghĩa đăng trên mạng xã hội  Facebook, Zalo, Tiktok... 

Dưới đây là tổng hợp những câu status 20/11 đăng mạng xã hội hay và ý nghĩa thay lời tri ân sâu sắc tới những thầy cô kính yêu nhé:

1. Chúc các thầy cô luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui, để mãi dạy dỗ cho chúng em thành những người có ích, chúng em sẽ mãi nhớ ơn của các thầy các cô.

2.  Em chỉ là đứa học trò bình thường, nhưng thầy cô là người luôn tận tình dìu dắt em lên người. Nhân ngày 20/11, kính chúc thầy mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc cao quý nhất.

3. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Chúng con xin gửi đến Thầy Cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng con đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc quý Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng con ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

4. Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.”

5. Ơn dạy dỗ cao dường như núi, nghĩa Thầy cô như nước biển khơi nên ơn Thầy cô dạy dỗ, em luôn khắc ghi trong lòng. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô, mong thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người, chở tri thức cập bến.

6. Tuy em không phải là người học trò ngoan, được thầy cô yêu quý nhưng với em, thầy, cô chính là người mà em luôn kính trọng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

7. Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

8. “Mỗi năm chỉ có một lần. Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy – Cô …”. Nên con muốn chúc các thầy các cô nhân ngày 20/11 một câu ngắn gọn nhất rằng: “Chúc các thầy các cô, nhân ngày 20/11 vui vẻ, mạnh khỏe và còn nhiều hơn nữa là tiền vào như nước”.

9. Tháng 11 đã về, em còn nhớ năm trước em mặc áo dài đi dự lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và được nhìn thấy nụ cười của thầy/cô. Năm nay, em không được về nhưng vẫn luôn hướng đến thầy cô, mong thầy cô luôn hạnh phúc và vui vẻ.

10.  Mỗi cô cậu học trò sống tốt trong xã hội, là niềm vui, niềm tự hào của các thầy cô. Chúc thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam hạnh phúc và vui vẻ.

11. Chúng em tự hào trước thành tích và công lao to lớn như trời bể của thầy, của cô, chúng em xin gửi lời chúc sâu sắc và chân thành nhất đến người cha, người mẹ thứ 2 của mình.

12. Trong vạn học trò, có thể thầy cô không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ từng ánh mắt dạy dỗ trìu mến, những bài giảng hay của thầy cô. Những bài giảng đó đã trở thành hành trang quý báu giúp em vững bước trên con đường đời.

13. Cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ làm chúng em trở thành những đứa con ngoài, công dân có ích cho xã hội, với cuộc đời. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em kính chúc thầy cô có nhiều niềm vui và nhiều kiến thức.

14. Dù thành hay bại, những lời dạy dỗ của thầy cô vẫn luôn khắc ghi sâu trong lòng em. Cảm ơn thầy cô đã mang tới cho em sự che chở, yêu thương, giúp em có thêm các động lực để vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích.

15. Chúng em xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô, cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành, động viên em những lúc chểnh manhr học hành, cảm ơn thầy cô đã hết lòng dạy dỗ chúng em. Nhân này 20/10, chúng em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe, công tác tốt.

16. Trong mỗi thành công và sự trưởng thành của em đều xuất hiện sự dạy dỗ của thầy cô giáo. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những thầy cô giáo để em có được như ngày hôm nay.

17. Những điều thầy cô dạy chính là vũ khí, sức mạnh giúp em vượt qua những thử thách, chông gai trong cuộc sống. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những điều mà thầy cô đã dành cho em.

18. Xin cảm ơn thầy cô - người đã cho chúng em lời nói, hình ảnh hay để chúng em xây đắp cuộc đời. Tương lai phía trước của chúng em luôn gắn liền với hình ảnh thầy, cô.

19. Cô không chỉ là một người giáo viên mà còn là một người cố vấn tuyệt vời và một người bạn tốt đồng hành cùng em. Cảm ơn cô vì tất cả!

20. Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. “Chúc thầy một ngày 20-11 vui vẻ, mạnh khỏe để dìu dắt em trong chặng đường sắp tới”.

21. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chân thành gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã tiếp lửa, truyền thêm cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Chúc các thầy cô vui vẻ, mạnh khỏe, ngày càng thành công trong sự nghiệp trồng người.

22. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

23. Cảm ơn thầy cô vì những "a, ă, â" đầu đời, vì những tiếng dạ - thưa, vì những bài học tử tế để làm người.

24. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi ngàn lời yêu thương đến quý thầy cô. Chúc thầy cô ngày lễ vui vẻ, mạnh khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ và thành công hơn trên con đường giảng dạy của mình

25. Cô đã cống hiến cả tấm lòng chân thành cho trẻ thơ, cho sự nghiệp. Cô ơi! Cô chính là người mẹ tốt nhất trên thế gian này. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô. Chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với công việc giảng dạy thiêng liêng này.

26. Em xin chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnam’s teacher day!

27. Em không là học trò xuất sắc nhất của thầy, nhưng thầy là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày 20/11, kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

Bạch Dương (tổng hợp)

Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’

Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.

Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 với 4 môn 'phá bỏ' nhiều bất cập, nghịch lý

Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội, “phá bỏ” nhiều bất cập, nghịch lý.

Giáo viên trường công được dạy thêm với điều kiện nào?

Theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, giáo viên trường công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Các trường đại học 'mạnh tay' rót tiền, trải thảm đỏ thu hút tiến sĩ, giáo sư

Nhiều trường đại học trả lương cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư về làm việc.

Nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc từ lời can 'học ở Việt Nam rồi tính'

Khi tham khảo ý kiến mọi người, Mai Anh thường nhận được câu trả lời: “Hồ sơ không đủ mạnh”, “Em nên theo học đại học ở Việt Nam rồi sau này học cao lên tính tiếp”… Tuy nhiên, cô gái đã không bỏ cuộc.

Tranh cãi việc ký túc xá cấm sinh viên nằm nệm

Quy định mới của ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cấm sinh viên nằm nệm gây nhiều ý kiến trái chiều.

Diễn biến mới vụ phụ huynh tố trường 'ăn bớt' giờ chính khóa để dạy ngoại khóa

Sau phản ánh của VietNamNet về việc phụ huynh tố trường bớt giờ chính khóa để dạy chương trình ngoại khóa, Trường Mầm non Tam Hưng A (huyện Thanh Oai) đã thông báo dừng tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

'Mẹ ơi, các bạn học thêm ở nhà cô điểm cao hơn'

Chị T. chia sẻ, vì tâm lý lo lắng con không được quan tâm nên khi biết cô giáo mở lớp học thêm tại nhà, dù con chỉ mới học lớp 1, chị cũng đã đăng ký.

‘Không học thêm, con tôi khó đỗ vào trường top’

“Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao, các bạn trong lớp của con đã theo thầy cô chuyên luyện thi suốt từ năm lớp 4. Nếu không cho con đi ôn luyện, tôi sợ rằng cháu rất khó đỗ vào trường tốt”.

Mặc lời đàm tiếu, người phụ nữ sáng mải miết bán vé số, chiều 'đứng lớp' dạy học

Đi qua hơn nửa đời người, bà giáo Nguyễn Thị Ba hàng ngày vẫn mải miết trên khắp các con hẻm của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số, tích góp tiền lo con chữ cho học trò nghèo ở lớp học tình thương.

Đang cập nhật dữ liệu !