Ông Vũ Văn Nghĩa liên kết với người dân trồng hơn 120 ha ca cao và tự mày mò sản xuất chocolate.
Một nữ giáo viên tại Đắk Nông đã viết bài thơ rất cảm động nhằm “tiếp lửa” cho những người lính ở tuyến đầu và những người mẹ, người vợ ở hậu phương cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Chiều 24/3, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận vừa phát hiện một vụ trộm cắp trong khu cách ly của huyện này.
Không muốn làm 'gánh nặng' cho Nhà nước, hàng trăm hộ dân thuộc xã Quảng Khê (huyện Đắk G'long, Đắk Nông) đã đồng loạt viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây là thời điểm có số hộ xin ra khỏi hộ nghèo cao nhất từ xưa tới nay ở xã 30a này.
Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, người phụ nữ quốc tịch Pháp (gốc Việt) đã viết thư cảm ơn cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Đắk G’long vì đã tận tình giúp đỡ, động viên tinh thần gia đình họ trong thời gian cách ly.
Một nam sinh lớp 8 (ở Đắk Nông) đã cầm theo con dao khi xin quá giang một người đi đường và có hành vi cướp điện thoại.
Một bệnh nhân bị thương nặng ở vùng cổ vừa được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) phẫu thuật, cứu sống.
Ngày 2/3, ông Trần Văn Được, Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong thương tâm.
Chiếc xe ô tô đang đậu bên đường bỗng nhiên tụt dốc, trôi tự do khoảng 20m rồi tông vào một phụ nữ điều khiển xe máy bên đường, khiến người này tử vong tại chỗ.
Khi biết có bệnh nhân cần nhóm máu B. để phẫu thuật, nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tình nguyện hiến 1 đơn vị máu, giúp cháu H. vượt qua nguy kịch.
Dù biết con trai sát hại bé gái ở gần nhà nhưng ông Điểu Brơi đã giấu nhẹm mọi chuyện cho đến khi bị công an điều tra, phát hiện.
Khi nghe Lành, người yêu cũ của vợ chê mình hay ghen tuông, Thành liền nổi giận, lấy dao đâm khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay sau đó.
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng 3 cô gái đã vướng vòng lao lý vì liên quan đến đường dây sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả mà Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá.
Khi ghé vào nhà xin nước, Linh biết chỉ có em T. (SN 2004) ở nhà một mình nên ôm và đẩy lại khu vực giường ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Rất may, đã chống cự và chạy thoát khỏi đối tượng yêu râu xanh này.
Trong đơn khởi kiện, người dân cho biết, họ đã phải chung chi 50 triệu đồng cho cán bộ địa chính tên T. để người này dàn xếp vụ việc đền bù tại thủy lợi Đắk Rồ.
Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất rẫy. Cuối cùng, Đương đã dùng dao chém vợ cũ gần đứt lìa hai bàn tay với tỷ lệ thương tích 74 %.