Rần rần chia sẻ câu chuyện cô giáo TP.HCM từ chối nhận hoa, quà tặng ngày 20/11

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô giáo chủ nhiệm này đã có lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh rằng “không nhận bất cứ món quà nào, mong phụ huynh thông cảm”.

Mới đây, câu chuyện về một cô giáo chủ nhiệm lớp tiểu học công khai từ chối không nhận hoa, quà của phụ huynh đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một tài khoản đăng tải bài viết như sau: “Đây là giáo viên chủ nhiệm của con mình, nay bé học lớp 5, và cũng là giáo viên mà mình kính nể nhất từ trước đến nay. Cô vừa có tâm vừa có tầm, đạt nhiều giải thưởng trong ngành giáo, nhưng không hề kiêu ngạo, hết lòng vì nghề giáo, vì học trò của mình. 

20/10 vừa rồi, cô không nhận quà hay phong bì của bất cứ phụ huynh nào, và đến 20/11 cô cũng nhắn tin lên group (nhóm chat - PV) là không nhận bất cứ quà gì”. 

Đính kèm cùng dòng chia sẻ này là hình ảnh chụp đoạn tin nhắn cô giáo gửi đến các bậc phụ huynh.

Nữ giáo viên nhắn gửi tới nhóm phụ huynh: “Giáo viên chủ nhiệm xin thông báo với toàn thể quý phụ huynh là: Ngày 20/11 sắp tới, giáo viên chủ nhiệm không nhận bất kỳ món quà tặng nào của quý phụ huynh, dù là một cành hoa. Mong phụ huynh thông cảm, xin trân trọng cảm ơn”. 

Cô giáo chủ nhiệm từ chối nhận hoa, quà tặng dịp 20/11


Qua tìm hiểu được biết, giáo viên trong câu chuyện trên là cô Lê Thanh Lan, đang dạy lớp 5H, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng tại huyện Hóc Môn, TP. HCM. Năm 2016, cô từng được trao giải thưởng Võ Trường Toản vì những cống hiến trong nghề giáo. 

Chia sẻ với Infonet, chị LiLy Nguyễn - phụ huynh có con đang theo học tại lớp cô Lan cho biết: “Mình thấy nể phục tấm lòng của cô, chịu thương, chịu khó. Các phụ huynh trong lớp đều rất biết ơn cô, nhờ cô mà các bé tiến bộ rõ rệt hằng ngày, ngoan hơn, chăm học hơn... nhưng không biết cảm ơn cô thế nào. Vì cô xứng đáng được những gì tốt nhất”. 

Năm nay là năm cuối cấp của các con nên chị Ly và nhiều bậc phụ huynh liên hệ xin cô dạy thêm nhưng cô luôn từ chối và khuyên các phụ huynh trong lớp không nên cho các bé đi học thêm. Thay vào đó, cô Lan dành thêm ít nhất 60 phút mỗi ngày để kèm thêm cho cả lớp, mà không lấy thêm bất cứ chi phí nào. Cô theo dõi sát sao từng học sinh, liên hệ với từng phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của các bé và nhờ gia đình hỗ trợ. 

Lớp bé nhà mình lại là lớp kém nhất khối, nhiều học sinh ngồi nhầm lớp, giáo viên cả trường đều ngao ngán, có mình cô vẫn luôn nhiệt tình với lớp, mặc dù nhận lớp như vậy sẽ kéo thành tích thi đua của cô xuống nhưng cô vẫn không nản. Bé nhà mình kể ở lớp có bạn nói đớt nên mỗi ngày cô giáo đều dành 10 phút vào giờ ra chơi để dạy bạn nói. Cô không quá thương ai hết, mà cũng không ghét bạn nào, cô đối xử với các bạn bình đẳng như nhau, bạn nào cô cũng quan tâm, theo dõi”, chị Lily Nguyễn cho biết thêm. 

Cô Thanh Lan và tập thể lớp lớp 5H, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng (TP. HCM)

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã dành lời khen và bày tỏ sự xúc động trước nữ giáo viên tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dân mạng cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô, mong cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” đầy cao cả và ý nghĩa này. 

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

Tôi cũng là giáo viên, tôi ủng hộ điều này. Nhiều năm không có quà tôi thấy cũng bình thường. Nhưng đến 20/11 tôi vẫn thích được tặng thiệp chúc mừng, cảm thấy có kỷ niệm để lưu lại”;

“Trên đời này may mắn là vẫn còn nhiều thầy cô và các anh chị ở các nghề nghiệp khác sống vì lý tưởng nghề nghiệp, cống hiến giúp người chứ không sống vì lợi ích riêng”;

“Thật ra chỉ cần 1 tấm thiệp mà các bé thật lòng viết ra những gì muốn gửi gắm đến cô là quý lắm rồi. Ngày lễ thế này chỉ cần nghe các bạn học sinh nói một tiếng cảm ơn từ đáy lòng là ấm áp lắm rồi”;

“May mắn biết bao trong cuộc đời nếu gặp được người giáo viên tận tâm và nhiệt huyết như cô”;

“Mình thấy cô nhiệt tình là đáng quý nhưng không nhận hoa thì học sinh buồn đó. Học sinh của mình tặng cô 1 cành hoa và được cô cảm ơn thì rất vui và hãnh diện”;

“Cảm ơn cô vì những điều đáng trân quý này. Nhân ngày 20/11, chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc để cống hiến vì sự nghiệp giáo dục”.  

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !