Chuyện tình 'chàng trai không chân': Trên đường đua xanh có huy chương trên sân bóng có em

“Chàng trai không chân” Phạm Tuấn Hưng và bạn gái Phương Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi câu chuyện tình yêu bình dị mà còn vì sự nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

Chàng trai Phạm Tuấn Hưng (sinh năm 2002 ở TP Móng Cái, Quảng Ninh) được biết đến với niềm đam mê bóng đá, truyền cảm hứng cho mọi người dù không có đôi chân lành lặn.

Khoảng 20 năm về trước, cô Mai Thị Thư nhận nuôi Tuấn Hưng khi biết tin có người muốn cho con trong bệnh viện. Đến khi lên 2 tuổi, một biến cố xảy đến làm thay đổi cả con người của Hưng. Trong lúc chơi đùa với con chó phốc, Hưng ngã vào chuồng gấu và bị cắn mất đôi chân. May mắn có người hiến máu giúp Hưng qua cơn nguy hiểm, trở lại với cuộc sống. 

“Chàng trai không chân” Phạm Tuấn Hưng
Tuấn Hưng có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn.

Sau này, Hưng có cơ hội làm phẫu thuật để lắp chân giả nhưng vì nó quá nặng, thể lực của Hưng không đủ để di chuyển nên cũng chẳng thể nhờ cậy vào đôi chân ấy. Hụt hẫng, buồn tủi nhưng Hưng tự nhủ rằng “mình thiếu may mắn cái này sẽ được bù lại cái khác”. 

Mỗi ngày chàng trai 10X đều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc tập luyện thể thao, đặc biệt là làm bạn với trái bóng tròn đã phần nào giúp Hưng xóa đi những mặc cảm khuyết tật để hòa nhập với cộng đồng. Không chỉ tìm đến bóng đá, “chàng trai không chân” còn phát triển khả năng bơi lội và hoạt động trong lĩnh vực streamer. 

Chia sẻ với Infonet, Tuấn Hưng bày tỏ: “Khó khăn trong cuộc sống là vấn đề mà ai cũng từng gặp và từng trải qua, mình cũng vậy. Những lúc gặp khó khăn thì động lực lớn nhất để mình vượt qua là mẹ và sự khát khao trong con người mình. Mình tự động viên bản thân cố gắng để vượt qua khó khăn. Bản thân đã gặp khó khăn kinh khủng nhất là bị cướp đi đôi chân mà mình vẫn vượt qua được thì còn khó khăn nào khiến mình chùn bước nữa”. 

Tuấn Hưng được cầu thủ Quang Hải và Tuấn Anh tặng áo.

Bên cạnh mẹ là nguồn động lực lớn nhất thì bạn gái của Hưng - Phạm Thị Phương Thảo (quê Hải Dương) cũng luôn là chỗ dựa vững chắc để chàng trai tiếp tục hành trình đam mê.

Trên mạng xã hội, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên nhau. Nhiều khi Thảo trở thành cổ động viên đặc biệt nhất của Hưng. “Trên đường đua xanh có huy chương, trên sân bóng có em”, Tuấn Hưng nói về bạn gái. 

Được biết, Tuấn Hưng và Phương Thảo quen nhau rất tình cờ, vì nhận nhầm người mà thành đôi. Trong một lần đi dự sự kiện ở Phú Thọ, Hưng nhận nhầm Thảo là một người bạn đã gặp nên nhắn tin hỏi thăm. Vì sự nhầm lẫn này mà cả hai bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu về nhau. 

Thảo kể rằng đã biết mình qua các mạng xã hội và rất ngưỡng mộ mình. Ấn tượng của mình với Thảo là cô bé lễ phép, chăm chỉ, hiền lành và xinh xắn, còn Thảo thích nhất đôi mắt, nụ cười của mình và thích cách mình quan tâm bạn ấy. Cả hai thường hỗ trợ nhau những công việc trong cuộc sống. Do hai đứa ở xa, thỉnh thoảng mới được gặp nhau nên đó cũng là một trở ngại lớn”, Tuấn Hưng chia sẻ.

 Tuấn Hưng và Phương Thảo
Thảo là cổ động viên đặc biệt của Hưng.

Tuấn Hưng không giấu nổi sự vui mừng, hạnh phúc khi câu chuyện tình yêu của mình và bạn gái nhận được sự ủng hộ cùng những lời chúc từ mọi người. 

“Mình với Thảo còn trẻ, cần nhiều thời gian để tìm hiểu nên chuyện lập gia đình hay chuyện trong tương lai là vấn đề chưa thể giải đáp được ngay bây giờ. Thế nhưng, mình luôn có một phương châm đó là không gì là không thể, chỉ cần bạn luôn nỗ lực, phấn đấu và không từ bỏ”, Tuấn Hưng khẳng định. 

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !