Tôi quá đỗi ngỡ ngàng, hóa ra từ đầu đến giờ chồng sắp cưới của tôi đã có tính toán, kế hoạch cả rồi.
Mẹ chồng tôi giận lắm, bỏ về luôn không ở lại ăn cơm.
Tại sao anh cả lại đối xử với gia đình tôi cay nghiệt thế này?
Dù còn khỏe mạnh nhưng tháng nào mẹ chồng cũng yêu cầu chúng tôi đưa 5 triệu đồng chu cấp.
Chị ngồi khóc nức nở rồi đòi chết nếu như tôi không cho chị vay.
Nộp tiền sử dụng đất và tiền thuế trước bạ theo quy định của Nhà nước từ năm 2010 nhưng đến nay nhiều hộ dân ở thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chưa được làm sổ đỏ.
Dù ra ở riêng khó khăn bội phần nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả, thế mà câu nói của mẹ chồng làm kế hoạch của chúng tôi tan tành.
Mẹ chồng nói sẽ cho chúng tôi hơn 1 tỷ để mua nhà nhưng lại muốn đứng tên căn nhà khiến tôi thực sự không thoải mái chút nào.
Ngoài việc đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều cán bộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tách hành vi của một số người dân có dấu hiệu gian dối, thế chấp nhiều sổ đổ vay 3,6 tỉ đồng của Ngân hàng Quân đội.
Mang sổ đỏ giả đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền, Phan Văn Quang bị phát hiện, từ đây phát hiện ra đối tượng có tiền án giết người, làm giả nhiều loại giấy tờ.
Cứ nghĩ ông bà sẽ cảm kích vì bố mẹ tôi cho cả con rể đứng tên mảnh đất nhưng đằng sau đó lại là những toan tính của mẹ chồng.
Trong bữa cơm lên nhà mới, thấy bố chồng vui vẻ, tôi đã đề nghị ông sang tên sổ đỏ cho chúng tôi.
Cầm cuốn sổ trên tay, biết được nguồn gốc số tiền 300 triệu hai tháng trước chồng đưa, nước mắt tôi chảy dài vì hận anh.
Lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng, một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam.