Nỗi đau còn mãi của những nạn nhân mua bán người
Việc làm là cách duy nhất để chị em quê đi tháng ngày ê chề sau bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh minh họa. |
Nỗi đau còn dang dở
Hoàn cảnh cô gái lại cực kỳ khó khăn. Cô là con gái lớn trong gia đình có mẹ bệnh trọng. Khi Tr mất tích, bố em đi tìm con không thấy sinh sầu não mắc bệnh mà chết. Mẹ em không chịu nổi cú sốc cũng nhảy xuống ao tự tử. Cái chết của bố mẹ cộng thêm nỗi đau bị chà đạp khiến bệnh tình của Tr. ngày càng nặng hơn.
Có lúc, gia đình nhà bác Tr phải đưa em đi bệnh viện điều trị, hoàn cảnh gia đình thương tâm, Tr lại không được sự hỗ trợ nào của các tổ chức chính phủ. Bác em thương cháu nhưng vẫn phải xích chân Tr. lại vì lo sợ Tr. sẽ nghĩ quẩn.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Chuyên gia về bạo hành giới cho biết hầu hết các nạn nhân trở về đều phải đối mặt với những khó khăn như không có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp; 82,8% nạn nhân làm nông nghiệp, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, thiếu kỹ năng sống, sự kỳ thị của cộng đồng, bị rối loạn tinh thần, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, một số nạn nhân bị mắc HIV...
Chị Vũ Quỳnh M. 27 tuổi trú tại Nghệ An là bệnh nhân HIV đang phải điều trị ARV. Bác sĩ Quyết cho biết năm 2010 chị được giải cứu về Việt Nam sau 3 năm sống chìm nổi ở các nhà thổ bên xứ người. Khi về nước, chị rơi vào cảnh sống dở chết dở với kết quả xét nghiệm HIV dương tính.
Con đường làm lại cuộc đời
Nghe công việc hấp dẫn, Ng. đã theo người đàn bà này đi lên Lào Cai. Trên chuyến xe định mệnh, người ta đưa cho em viên thuốc bảo uống để chống say xe. Uống xong, Ng. ngủ không biết gì. Khi tỉnh lại, em đã ở sâu trong nội địa Trung Quốc.
Những thứ tiếng người ta nói với nhau Ng. lờ mờ hiểu ra mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Cùng với một nạn nhân nữa cũng là người Việt. Ng. và bạn mất hơn 1 năm sau mới trốn thoát trở về Việt Nam được.
Chịu Võ Thu Trang thị xã Quảng Trị trở về sau 3 tháng bị bán sang Trung Quốc, không nghề nghiệp, không có công ăn việc làm. Cách đây không lâu, chị được tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ một máy ép dẻo và một xe bán hàng lưu động trị giá 12 triệu đồng để làm phương tiện mưu sinh.