Khoe 'đặc sản' môn học trường mình, nam sinh khiến dân mạng 'khóc thét' vì... chóng mặt!
"Nhìn thôi đã thấy rối loạn tiền đình rồi", "Có môn thể chất đáng sợ như vậy sao?", "Các bạn sinh viên giỏi nhỉ, chứ môn này thì mình chịu đứt, không qua môn được"... là những bình luận của dân mạng dưới bài đăng của Lê Sỹ Đạt.
Mới đây, chàng sinh viên có tên là Lê Sỹ Đạt - sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đã chia sẻ clip về "đặc sản" môn giáo dục thể chất ở trường mình.
Theo nội dung clip gần 30s, 1 nam sinh đứng lên chiếc thang có gắn trục quay ở giữa. Sau đó, các bạn nam sinh khác sẽ hỗ trợ bạn này bằng cách cho cả chiếc thang ấy quay như chong chóng.
Theo chia sẻ của bạn Lê Sỹ Đạt, đây là 1 trong môn học rèn luyện thể chất của trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng). Môn học này bắt buộc dành cho 2 ngành đặc trưng và truyền thống của trường là Điều khiển tàu biển và Máy khai thác tàu biển.
Mục đích của môn học này giúp cho sinh viên rèn luyện thể chất, chống say sóng khi đi biển.
Môn học thể chất tại Đại học Hàng hải |
"Thường thì bọn em sẽ quay như vậy 40-50 vòng, quay 1 chiều. Mấy vòng cuối thì đảo chiều 2-3 vòng để đỡ chóng mặt. Hình ảnh trong đoạn clip là một phần của môn học, ngoài ra còn có các môn chuyên ngành khác" - nam sinh cho hay.
Lê Sỹ Đạt chia sẻ thêm bản thân vừa kết thúc khóa thực tập 6 tháng trên biển của mình. Tuy chỉ có một ít thời gian sống và làm việc trên biển nhưng Đạt đã hiểu rõ khó khăn, vất vả của những người cả năm lênh đênh nơi sóng nước. Cũng có thể vì thế mà ngành của cậu ít có nữ theo học và các môn thể chất cũng được rèn luyện nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, chàng trai vẫn cảm thấy yêu thích ngành nghề mình đã chọn. Đạt mong rằng, sau khi ra trường, cậu có thể nhanh chóng được làm việc trên tàu.
Thiên An