Đêm nhạc Khánh Ly: Khơi dậy lửa yêu đương
![]() |
Khánh Ly luôn chung thủy với áo dài trong các buổi biểu diễn của mình (Nguồn TNO) |
Trước khi đêm nhạc Khánh Ly diễn ra tại Hà Nội, thông tin về các hoạt động ngoài lề của ca sĩ Khánh Ly không nhiều. Những buổi tập của bà cũng không được báo chí đưa tin. Trong khi tình hình sức khỏe của một nữ ca sĩ đã ngoài 70 tuổi khiến không ít người hâm mộ lo lắng.
Có nhiều người băn khoăn, bỏ ra số tiền không nhỏ để đến nghe một danh ca đã ngoài 70 tuổi, liệu sẽ được nghe một giọng ca phều phào, thiếu sức sống?
Nhưng với những người hâm mộ Khánh Ly, được ngắm, được nghe một giọng ca yêu thích bằng xương bằng thịt, dù giọng ca đó có bị nhấn chìm bởi sự khắc nghiệt của thời gian, tuổi già, mới là tất cả. Và tôi tin rằng, tôi sẽ còn được nghe một trải nghiệm khác, đó chính là cuộc đời của bà qua những tâm sự, trò chuyện với khán giả trong đêm diễn.
![]() |
Những mái đầu đã bạc đi xem Khánh Ly biểu diễn không hề hiếm! |
Quả là như thế. Chưa đến giờ biểu diễn, phòng họp lớn nhất của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã kín khán giả. Có những người trẻ, nhưng phần lớn là những khán giả ngoài 30, 40 tuổi. Không ít cụ già tóc bạc phơ, chống gậy, con cái dìu hai bên, cùng đi tìm những hàng ghế của mình. Họ đến để được nghe một giọng ca Khánh Ly bằng xương bằng thịt, để được sống lại thuở yêu đương say đắm, nồng nhiệt của họ.
Ngồi cạnh chúng tôi là ca sĩ Hồng Hạnh. Cô bay từ TP.HCM ra, dự đêm diễn duy nhất của ca sĩ Khánh Ly. Với ca sĩ Hồng Hạnh, Khánh Ly là một biểu tượng. Và theo chị, cũng có thể, đây chỉ là đêm diễn duy nhất của bà tại Việt Nam thì sao? Chưa kể, sức khỏe của bà đâu còn dễ dàng có một liveshow nữa? Thế nên, ca sĩ Hồng Hạnh đến từ rất sớm, lặng lẽ ngồi trên khán đài để chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng.
Không xa quanh chúng tôi, cũng có không ít giọng miền Nam đặc sệt trò chuyện trong khi chờ đến giờ diễn. Họ là những người có lẽ còn mạnh mẽ hơn chúng tôi, khi bay cả nghìn km chỉ để dự đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly.
Và danh ca đã không làm cho người hâm mộ thất vọng…
Tràn ngập một giọng hát chất chứa cảm xúc hơn thuở xưa
![]() |
Thăng hoa cùng Hà Anh Tuấn trong bài Xin cho tôi (Nguồn TNO) |
Khi giọng hát Khánh Ly vang lên, bài hát Diễm Xưa, khán đài không ngớt tiếng vỗ tay. Ai cũng bất ngờ vì giọng hát của Khánh Ly vẫn nguyên vẹn như thuở xưa, thậm chí còn tình cảm hơn, sau 70 năm trải nghiệm cuộc đời của bà và sau 60 năm trở lại Hà Nội.
Chứng minh cho điều đó là khi khán phòng đang tràn ngập giọng Khánh Ly hát bài Quỳnh Hương từ băng ghi âm ở Nhật Bản, bà đã đứng dậy, hát tiếp bằng giọng của mình sau mấy chục năm, gần như không thay đổi, thậm chí còn tròn đầy hơn, tình cảm hơn.
Rồi từng chùm ca khúc đã ghi dấu ấn cặp đôi Trịnh Công Sơn-Khánh Ly như Cát bụi, Tình Xa, Tình Nhớ, Quỳnh Hương, Một cõi đi về được hát trong tiếng vỗ tay của khán giả. Chính vì sự nồng nhiệt đó, không ít lần Khánh Ly “van nài” khán giả đừng quá yêu mình đến thế, đừng căng thẳng đến thế bởi người được yêu sẽ rất căng thẳng. Và cả hai cùng căng thẳng thì buổi diễn sẽ đứt đoạn mất!
Xen kẽ giữa những bài hát là những kỷ niệm của Trịnh Công Sơn-Khánh Ly qua giọng kể của Khánh Ly. Những lần ở Nhật Bản, hát Diễm Xưa bằng tiếng Nhật; lần gặp nhau ở Canada sau bao nhiêu năm chia xa, không ai nghĩ được gặp lại nhau. Đoạn ghi âm giới thiệu Sơn Ca 7 quá đặc biệt mà ai đã từng nghe băng nhạc này đều không thể quên “một thời hoa bướm” ngày xưa.
![]() |
Khánh Ly cùng các khách mời Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Thái Châu và Quang Thành (Nguồn TNO) |
Hay lời “thú tội” rất thật của bà, khi chỉ hiểu được một phần thông điệp mà Trịnh Công Sơn truyền tải qua mỗi bài hát. Và phải đến tuổi này, bà mới hiểu được phần nào câu hát “áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau”.
Khán giả còn chứng kiến sự thăng hoa của Khánh Ly cùng các ca sĩ khách mời như Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Thái Châu, Quang Thành. Bài hát Xin cho tôi, Hà Anh Tuấn song ca cùng Khánh Ly khiến khán giả thực sự xúc động.
Song xúc động hơn cả là bài hát Nếu có yêu tôi, bà cùng hát với 4 khách mời, như một lời mời gọi hãy yêu thương bà ngay bây giờ, chứ đừng đợi đến khi bà mất, không thể nghe, không thể nói lời xin lỗi… Bài hát chia tay này cũng như lời cảm ơn những khán giả đã đến nghe bà hát đêm nay, đã yêu thương và chờ đợi bà bao nhiêu năm qua.
Buổi diễn vỏn vẹn hơn 2 tiếng đồng hồ đã khiến khán giả tiếc nuối. Song ai cũng “chấp nhận” kết thúc hụt hẫng đó, để danh ca được dành thời gian cho gia đình, như bà thú nhận: Từ lúc về chưa ghé thăm gia đình, người thân vì không muốn phân tâm, mà muốn dành thời gian để tập luyện, hát và giảm cân để có thể mặc áo dài được đẹp nhất!
Và Khánh Ly đã thực sự làm thỏa nguyện cơn khát của những người yêu thương bà. Khơi dậy trong mỗi người cảm giác thèm yêu và được yêu nhau!