U19 Việt Nam "đốt cháy" các hàng cờ quạt, băng rôn
Chị Nguyễn Thuý Hằng, bán đồ ở trước Bưu điện Hà Nội cho biết, do sản phẩm đều do nhà chị tự cắt may, in nên hôm nay huy động cả gia đình, anh em xuống đường đi bán cờ, băng rôn phục vụ cho các cổ động viên. Không nhớ số lượng bán ra là mấy trăm chiếc nhưng chị cho biết chưa lúc nào chị bán được nhiều như hôm nay.
Chị Hằng hồ hởi cho hay, mấy ngày hôm nay chị đều bán hàng ở khu vực Mỹ Đình, song khi biết trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Myanmar, chiến thắng sẽ giành về đội tuyển Việt Nam nên chị cùng mọi người nhanh chóng phi xe máy từ khu vực sân vận động Mỹ Đình về hồ Hoàn Kiếm.
Chỉ trong chốc lát những người đi bán hàng nhanh chóng đứng dài từ Phố Huế lên tận khu vực bờ hồ. Gía các mặt hàng này cũng nhanh chóng tăng lên gấp rưỡi đến gấp đôi. Cụ thể, mỗi chiếc cờ cán dài từ 50.000- 70.000 đồng tăng từ 20.00- 30.000 đồng so với ngày thường, cờ nhỏ 15.000 đồng/cái, băng rôn 10.000 đồng/cái, cờ nhỏ dán mặt 5.000 đồng/cái.
Sau trận đấu bán kết giữa đội tuyển U19 Việt Nam và Myanmal, những người bán hàng đã nhanh chóng có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để bán cờ, băng rôn...cho các cổ động viên |
Chị Hằng hào hứng kể:"Nói thật mỗi chiếc cờ bình thường chị bán chỉ 40.000 đồng còn hôm nay đông người mua, lại là ngày vui đặc biệt nên chị bán 70.000 đồng/cái. Người đi cổ động họ cũng biết, tuy nhiên hôm nay chẳng ai tiếc một vài nghìn đồng làm gì. Dù đắt hơn ngày thường một tí nhưng chẳng ai mặc cả này nọ, họ dừng xe lại là mua luôn".
Còn anh Toan, một người bán hàng khác cho biết, khi trận đấu đang diễn ra, biết chắc đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng, các cổ động viên, người dân sẽ đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng nên những người bán cờ đã kịp thời đổ về khu trung tâm bờ hồ, chọn cho mình một vị trí đẹp để bán hàng. Tầm khoảng 10h tối, dòng người ùn ùn đổ về đây, số hàng anh mang đem đi bán không đủ để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ bóng đá.
Không những thế, những sinh viên cũng rất nhanh nhạy tranh thủ kiếm lời. Quỳnh, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Ngoại Thương cho biết, nhóm em gồm có 3 người cùng chung nhau góp vốn mua cờ và băng rôn để bán. Ngoài việc có thêm chút thu nhập thì mục đích chính của bọn em là muốn đem đến không khí sôi nổi, cuồng nhiệt cho mọi người. Mặc dù chuẩn bị hàng trăm chiếc băng rôn, gần chục tấm miếng dán nhưng hôm nay nhóm đã hết hàng rất sớm.
Người bán cờ, mũ, băng rôn...xếp hàng dài trên khắp các con phố trung tâm Thủ đô |
Nhiều người hết hàng sớm, không còn hàng để phục vụ các cổ động viên |
Dù giá cả các mặt hàng này đều tăng gấp rưỡi đến gấp đôi |
...Nhưng người hâm mộ đều muốn chọn cho mình một vài thứ để hòa chung vào không khí sôi động, cuồng nhiệt |
Dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U19 Việt Nam với Myanmal trong trận bán kết |
Hàng nghìn người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để vui đêm chiến thắng khiến những tuyến đường này luôn bị ách tắc |
Em bé cũng được theo bố mẹ xuống đường ăn mừng chiến thắng |