Trò chặn đường đánh thầy: Thầy gần gũi quá, trò sẽ quá trớn
Vụ việc, thầy giáo Hoàng Thanh Hải (27 tuổi), giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn xe và dùng gậy đánh tới tấp vào vùng đầu và mặt đến bất tỉnh, khiến dư luận bất bình.
Nguyên nhân của sự việc là do trong quá trình dạy học, thầy Hải có nhắc nhở một học sinh lớp 11 vì làm bài kiểm tra không nghiêm túc, học sinh này tỏ thái độ bực tức vì bị ghi tên vào sổ đầu bài đã đấm vào bàn, đạp cửa trước mặt giáo viên. Ít ngày sau, học sinh này kêu người chặn đường đánh thầy.
Cô giáo Lê Thị Thu Hương – Bộ môn Sử, Trường THPT Chu Văn An bất bình với hành động 2 học trò đánh thầy giáo nhập viện và có quan điểm chia sẻ với PV Infonet.
![]() |
Học sinh chặn đánh thầy giáo phải nhập viện |
“Ngày xưa cha ông ta đã dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”. Trước tiên phải dạy làm người, đối nhân xử thế sau đó mới dạy kiến thức. Văn chưa thấy đâu, đối xử chưa thấy đâu, kiến thức đã dốt rồi mà đối xử với người thầy như vậy là hành vi côn đồ. Tôi rất chia sẻ với đồng nghiệp là thầy giáo bị chặn đánh. Đó là sự rủi ro nghề nghiệp…” – Cô Hương chia sẻ.
Theo cô Hương, trước hết hai học trò chặn đánh thầy giáo nhập viện là hành động khó chấp nhận được, cho dù thầy cô giáo thế nào thì vẫn là người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ, truyền thụ kiến thức cho học trò từng ngày mà học trò có hành vi cư xử như vậy là vô lễ, là bất hiếu.
Nguyên nhân sâu xa học trò chặn đánh thầy giáo, học sinh này có thể nuông chiều của gia đình từ bé, hoặc gia đình không có điều kiện giáo dục, hoặc cách giáo dục không khoa học dẫn đến hai học sinh này có hành động vô lễ với người thầy.
![]() |
Theo cô Hương, người thầy phải giữ một khoảng cách với trò, không trò sẽ quá trớn |
“Vì giáo dục gia đình cũng là một phần rất quan trọng đến hình thành nhân cách sống, cư xử của học trò đối với những người xung quanh. Gia đình là tế bào của xã hội, việc giáo dục cho học trò từ gia đình mà không nghiêm thì sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của học trò” – Cô Hương nêu quan điểm - “Giáo viên chúng tôi hiện giờ rất vui vì học trò bây giờ mỗi ngày thông minh hơn, năng động hơn, nhưng vẫn thấy lo, vì đạo đức một bộ phận thế hệ học trò xuống cấp. Như ngày xưa chúng tôi đi học, thầy cô giáo có nóng tính thì học trò không dám phản ứng gì, vẫn chấp nhận, vẫn phải lắng nghe…”
Theo cô Hương, bây giờ quan hệ thầy trò bình đẳng hơn ngày trước rất nhiều. Vai trò của người thầy rất quan trọng, song trong quan hệ thầy trò không cẩn thận lại thành “dân chủ quá trớn…”.
Quan hệ thầy trò trong những vụ việc xảy ra thời gian qua, nếu thầy trò giữ mức quan hệ có khoảng cách nhất định sẽ không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Trong cách giáo dục học trò, tùy từng trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể người thầy có thể vận dụng để giáo dục học trò. Người thầy phải có cái uy để học trò nể, học trò sợ.
Người thầy mà chia sẻ với học trò như người bạn, người anh chẳng hạn đi đá bóng cùng, uống trà đá cùng, có thể tếu táo bông đùa cùng… như vậy thì học trò sẽ càng ngày càng quá trớn. Khi có việc gì xảy ra, trò sẽ không sợ thầy, trò sẽ sẵn sàng nói xấu thầy đầu tiên đã, sau học trò đó sẽ đánh thầy là chuyện dễ hiểu.
“Người ta nói “dao sắc không thể gọt đằng chuôi, bụt chùa nhà không thiêng…”. Vì vậy, người thầy phải giữ một khoảng cách nhất định với trò, để cho thầy ra thầy, trò ra trò thì sẽ tôi nghĩ sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc xảy ra” – Cô Hương nhận định.

