Thi thể 2 ngư dân mất tích "về nhà" nhờ chiếc sim
Sau khi xảy ra vụ chìm tàu cá ngày 29/12/2013 ở vùng đảo Bạch Long Vỹ khiến 3 ngư dân mất tích đến nay đã được nửa tháng, mọi công tác tìm kiếm các nạn nhân dường như đi vào ngõ cụt. Thế nhưng đến ngày 13/1, ông Lê Vũ Hạnh - Trưởng công an xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết ông đã nhận được thông tin tìm thấy 2 thi thể được cho là của 2 ngư dân mất tích là Nguyễn Ngọc Xuân (SN1956) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1995), cùng trú thôn Đồng Minh. Thi thể 2 ngư dân được tìm thấy ở cảng Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Hiện 2 thi thể trên đã được gia đình đến xác nhận, làm thủ tục và mang về quê an táng, dự kiến rạng sáng mai sẽ về tới quê nhà. Thi thể ngư dân mất tích còn lại sẽ được tiếp tục tìm kiếm.
![]() |
Dự kiến sáng sớm mai thi thể các nạn nhân sẽ về tới quê nhà. |
Được biết, vào sáng 13/1, con trai ông Xuân là anh Nguyễn Ngọc Sang (SN 1978) nhận được cuộc gọi lạ từ số điện thoại của bố mình sử dụng. Anh Sang được người lạ mặt cho biết đó là sim điện thoại nhặt được bên một thi thể phát hiện trên biển thuộc khu vực cảng Vũng Áng. Vì vậy họ đã lấy sim gọi về báo tin cho gia đình biết.
![]() |
Vẻ mặt thất thần của cha nạn nhân Hoàng Văn Tuấn. |
Khoảng 2h sáng ngày 29/12/2013, chiếc tàu đánh cá mang số hiệu TH 91174 TS có công suất 100CV có 5 ngư dân đi trên tàu do Lê Văn Sen làm thuyền trưởng, đánh bắt cá ở vùng đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) bất ngờ bị chìm. May mắn 2 ngư dân được cứu sống là thuyền trưởng Lê Văn Sen và Nguyễn Văn Thành, 3 ngư dân còn lại mất tích là Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1956), Hoàng Văn Thành (SN 1974) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1995).