Những “lá thư bí mật” xúc động, trìu mến của cô giáo tiểu học gửi học trò dịp đầu năm
Infonet xin giới thiệu tới bạn đọc nội dung lá thư xúc động này….
Bước vào năm học cuối cấp của ngôi trường tiểu học, có lẽ rất hiểu và yêu thương các học trò của mình nên cô giáo Mai Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D – Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có một lá thư đầy yêu thương, gần gũi…. gửi các trò.
![]() |
Lá thư của giáo viên chủ nhiệm lớp 5D – Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) gửi các học trò... |
Các con học sinh lớp 5D thân mến!
Cô rất vui khi năm học 2018 – 2019 này được đồng hành cùng các con.
Điều đầu tiên cô hy vọng các con sẽ có những trải nghiệm học tập tuyệt vời cùng với nhau tại ngôi nhà chung 5D này. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là quãng thời gian quý giá nhất không gì có thể mua được nên các con hãy cùng trân trọng, gây dựng những kỷ niệm đẹp với bạn bè, thầy cô. Đặc biệt là trong năm học cuối cấp này, cô luôn mong các con sẽ là những người hạnh phúc nhất, luôn được thương yêu, quan tâm và học tập thoải mái để trở thành những người có nhân cách tốt và những công dân toàn cầu trong tương lai.
Trong quá trình học tập hay trong cuộc sống hàng ngày nếu có những mâu thuẫn, những chuyện buồn phiền… Khi đó hãy coi cô những một người bạn lớn, các con hãy tâm sự với bạn bè, với cô và chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng và lúc đó các con sẽ không cảm thấy cô đơn.
Còn một điều quan trọng mà cô muốn nói với các bạn nhỏ của cô. Các con hãy luôn tự hào về bản thân. Trong lớp sẽ có bạn không giỏi toán nhưng có giọng hát hay và luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Có bạn không phải là một học sinh xuất sắc các môn văn hóa nhưng ai cũng đều xuýt xoa với những bước nhảy điệu nghệ của bạn ấy. Có bạn có thể chưa giỏi tiếng Anh nhưng lại là một học sinh rất chu đáo và tốt bụng…. Mỗi bạn đều có giá trị đáng trân trọng. Hãy cố gắng mỗi ngày để phát huy năng khiếu năng lực riêng của bản thân! Và như các con thấy đấy, những người thành công và có ích cho xã hội không phải lúc nào cũng là người có điểm 10 cho tất cả các môn, đúng không? Hãy cứ là chính mình và thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân các con nhé!
Chúc các con một năm học thật tươi vui, hiệu quả và có nhiều kỷ niệm đẹp tại ngôi nhà chung 5D này nhé!
Tại Trường Tiểu Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) nhân dịp chào đón các em học sinh lớp 1, cô Hiệu trưởng Lê Thị Thêu cũng đã có một “lá thư bí mật” gửi tới từng em học sinh. Lá thư này đã được nhiều phụ huynh đọc cho các con của mình nghe để cảm nhận, để bớt bỡ ngỡ và yên tâm cắp sách tới trường.
![]() |
"Lá thư bí mật" của cô Hiệu trưởng Lê Thị Thêu, Trường Tiều học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) gửi các học sinh nhân dịp chào đón các em vào lớp 1. |
Chào các con thân yêu!
Xin chào mừng con đã là một thành viên mới của ngôi nhà Tiểu học Chu Văn An.
Hôm nay, cô cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo cán bộ nhân viên nhà trường rất vui mừng phấn khởi đón con vào lớp 1. Từ hôm nay, con bắt đầu đi học và trở thành học sinh trường Tiểu học Chu Văn An rồi đấy! Và cũng từ hôm nay, ngôi trường Tiểu học Chu Văn An sẽ là ngôi nhà thứ hai của con. Con có vui không nào?
Trong niềm vui hân hoan của ngày đầu tới lớp, cô biết con còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng đừng lo lắng, cô tin con dần sẽ quen. Dưới mái nhà chung của chúng mình, con sẽ nhận được sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần đầy yêu thương của các thầy giáo, cô giáo, sự thân thiện của bạn bè xung quanh và sự chăm lo chu đáo từ cha mẹ, con sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang cho con bước tiếp trong tương lai.
Ngôi trường Tiểu học Chu Văn An và bao bài giảng hấp dẫn thú vị của thầy giáo, cô giáo sự hồn nhiên trong sáng của bạn bè sẽ là những hình ảnh thân thương nhất trong kí ức tuổi học trò của con. Con hãy cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt để mãi là niềm tự hào của cha mẹ, của thầy cô giáo, là học sinh chăm ngoan của ngôi nhà Tiểu học Chu Văn An nhé.
Cô chúc con thành công!