Nguyên Chủ tịch Hoàng Sa: "Trung Quốc đã hành xử phi nhân tính!"
Sau khi Infonet đăng tải clip vụ tàu vỏ sắt giả dạng tàu cá của Trung Quốc truy đuổi và cố tình đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 được các ngư dân Đà Nẵng ghi lại ngay tại hiện trường chiều 26/5, dư luận bạn đọc đã hết sức bức xúc, phẫn nộ và lên án hành vi vô nhân đạo của phía Trung Quốc.
![]() |
Khoảnh khắc chiếc tàu cá ĐNa 90152 bị chiếc tàu vỏ sắt lớn hơn gấp nhiều lần của Trung Quốc cố tình đâm trực diện và "dìm" con tàu của ngư dân Việt Nam xuống biển chiều hôm 26/5. (Ảnh chụp lại từ clip) |
Trao đổi với PV Infonet sáng 5/6, ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa; và ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng cũng bày tỏ sự căm phẫn trước tội ác không thể tha thứ của các tàu vỏ sắt Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với việc sử dụng clip này cùng các bằng chứng đã thu thập được:
Clip do ngư dân ghi lại tại hiện trường nơi tàu Trung Quốc đã cố tình sát hại tàu cá của ngư dân Việt Nam
Ông Trần Văn Lĩnh: Đó là hành vi của những kẻ cướp biển!
Clip này do một ngư dân đi cùng đoàn tàu cá Đà Nẵng đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa chiều 26/5 quay lại được bằng điện thoại di động. Sau khi tham gia trục vớt tàu bị nạn và bàn giao cho tàu kiểm ngư kéo vào bờ thì anh ngư dân này vẫn cùng tàu của mình tiếp tục đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa. Đến ngày 4/6, tàu của anh trở về đất liền thì anh chuyển ngay clip đó cho các cơ quan chức năng.
Khi xem clip này, thực sự tôi hết sức phẫn nộ. Việc chiếc tàu sắt to lớn không chỉ truy đuổi đến cùng chiếc tàu cá nhỏ hơn cả chục lần mà còn liên tục đâm húc, thậm chí “chà” luôn cả chiếc tàu cá bé nhỏ xuống biển thực sự là hết sức vô nhân đạo. Không thể nói gì khác hơn là họ đã cố ý giết người một cách dã man.
Đó hoàn toàn không phải là hành vi của những người ngư dân thực thụ hành nghề trên biển, không phải là hành vi xuất phát từ văn hóa của những người ngư dân, dù là ngư dân của bất cứ nước nào, vẫn luôn đùm bọc, che chở, giúp nhau vượt qua hoạn nạn giữa biển cả luôn đầy dẫy sóng to, bão lớn. Đây thực sự là hành vi của kẻ cướp biển hòng đánh bẹp ý chí vươn khơi của ngư dân Việt Nam, hòng khiến những người ngư dân lương thiện sợ hãi mà không dám tiếp tục hành nghề trên chính vùng biển của mình.
Mục tiêu của việc sử dụng những hành vi vô nhân đạo, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy không gì khác hơn là để Trung Quốc dễ dàng độc chiếm biển Đông. Tôi nghĩ không chỉ người dân Việt Nam mà cả người dân Trung Quốc lẫn mọi người dân trên thế giới khi xem clip này thì đều không thể không lên án.
Đây rõ ràng đã thêm một minh chứng khẳng định sự tố cáo của chúng ta về những tội ác của tàu Trung Quốc trên biển Đông là hoàn toàn đúng sự thật, cũng như khẳng định kiểu đổ vấy trách nhiệm cho tàu cá Việt Nam của phía Trung Quốc là hoàn toàn dối trá, ngụy biện. Với cái clip này, tôi tin sẽ càng thuận lợi cho bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 trong việc khởi kiện phía Trung Quốc.
Ngay sau khi xảy ra vụ tàu ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm, Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Nay với tang chứng, vật chứng là chiếc tàu ĐNa 90152 đã được kéo lên bờ, với nhân chứng là 10 ngư dân trên tàu bị nạn và 15 ngư dân trên tàu ĐNa 90508 đã trực tiếp cứu sống các ngư dân tàu ĐNa 90152 và nhất là với cái clip được quay trực tiếp tại hiện trường, tôi nghĩ nhà nước Việt Nam nên tổ chức họp báo quốc tế, công bố rộng rãi cho thế giới biết tường tận hơn nữa chân tướng của vụ việc. Nếu được sự tin tưởng và ủy quyền của các cơ quan chức năng thì Hội Nghề cá Đà Nẵng sẵn sàng đứng ra đảm nhận việc này!
![]() |
Ông Đặng Công Ngữ: "Không một ai có lương tri có thể tha thứ cho hành vi phi nhân tính của các tàu vỏ sắt Trung Quốc!" (Ảnh: HC) |
Ông Đặng Công Ngữ: Không một ai có lương tri có thể tha thứ được!
Tôi nghĩ không có ai, dù là người dân Việt Nam hay bất cứ người dân lương thiện nào trên thế giới, nhìn cảnh tượng chiếc tàu cá bằng gỗ bé nhỏ bị chiếc tàu sắt to lớn gấp cả chục lần vùi xuống biển như thế mà không đau lòng, không phẫn nộ. Một chiếc tàu cá bình thường của những người ngư dân đang làm ăn sinh sống ngay trên “sân nhà” của mình, tự nhiên kẻ khác tới dựng cái giàn khoan trái phép lên, rồi đánh đuổi họ, thậm chí cố tình sát hại họ như thế là quá sức độc ác.
Việc sử dụng sức mạnh để uy hiếp, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của người khác một cách cố tình như thế là cách xử sự hoàn toàn phi nhân tính mà có lẽ không một ai có lương tri có thể tha thứ được. Chắc chắn họ đã và sẽ tiếp tục bị công lý lên án. Đây là bằng chứng hết sức mạnh mẽ để tố cáo những hành vi vô nhân đạo của phía Trung Quốc và tôi nghĩ nhà nước ta cần có cách sử dụng những bằng chứng này như thế nào đó để nó phát huy hiệu quả cao nhất.
Với những bằng chứng đã thu thập được, tôi nghĩ chúng ta cần đẩy nhanh việc khởi kiện ra tòa án những tội ác của phía Trung Quốc đối với ngư dân ta. Tàu bị đâm, bị chìm thì vật chứng đã rất rõ; đoạn video clip quay lại những cảnh tượng đó càng khẳng định một sự thật hết sức hãi hùng. Đã đủ bằng chứng để chúng ta khởi kiện và tôi nghĩ không một vị quan tòa công minh, chính trực nào lại không có những phán quyết xác đáng để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của ngư dân Việt Nam, cũng là bảo vệ cho đạo lý, công lý, pháp lý của cuộc đời này.
Bên cạnh đó, tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục phơi bày, vạch trần ra trước công luận quốc tế những hành động gây hấn, những hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” của phía Trung Quốc. Qua đó để dư luận rộng rãi không chỉ trong nước mà còn trên thế giới thấy rõ dã tâm của phía Trung Quốc, trong một thời đại văn minh nhưng lại hành xử hết sức thiếu văn minh, để tiếp tục lên án mạnh mẽ hơn nữa.
Đề xuất TP Đà Nẵng giữ lại tàu cá ĐNa 90152 làm bằng chứng lịch sử
Sáng nay tôi vừa dự cuộc gặp mặt của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vừa có quyết định nghỉ hưu.
Tại cuộc gặp mặt, tôi đã đề nghị TP tiếp tục duy trì trụ sở của UBND huyện Hoàng Sa tại địa chỉ hiện nay (Sở Nội vụ Đà Nẵng, 132 Yên Bái), chứ không vì Sở Nội vụ chuyển vào Trung tâm Hành chính TP mà thay đổi. Vì đây là địa chỉ đã trở nên quen thuộc với người dân Đà Nẵng, người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đến khi xây dựng xong Nhà trưng bày Hoàng Sa thì sẽ chuyển trụ sở UBND huyện Hoàng Sa về đó.
Tôi cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng nên giữ lại con tàu ĐNa 90152 để làm bằng chứng lịch sử tố cáo tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân ta trên biển Đông và trưng bày nó ở công viên trước Nhà trưng bày Hoàng Sa. Các đề xuất này đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ghi nhận và sẽ sớm có quyết định chính thức.