Giáo viên kể chuyện làm giúp việc theo giờ khi học sinh nghỉ học phòng Covid-19

“Giáo viên không còn là nghề được xem là ổn định nhất là khi dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp”, cô N.T.V giáo viên một trường tư thục tại Hà Nội cho hay.

Cô V. tâm sự: “Hiện nay nhà trường chưa có thông báo cụ thể nhưng đến 90% là giáo viên sẽ không nhận được lương như trước trong thời gian học sinh nghỉ vì Covid-19 mà chỉ có lương cứng khoảng 4 triệu.

Với các trường tư, chủ trường phải thuê mặt bằng lớn nên chi phí rất cao, vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, chi phí thuê khoảng 9 nhân công dọn vệ sinh, nấu nướng, cộng thêm tiền bảo hiểm… nên tổng chi phí phải chi mỗi tháng là rất lớn.

Giờ học sinh nghỉ dài, tất nhiên phụ huynh được hoàn lại tiền học phí vì các con không đến trường và đương nhiên giáo viên sẽ “mất dạy” và không có lương. Trong khi chi phí sinh hoạt gia đình thì không cắt được, khó khăn vô cùng”.

Giúp việc theo giờ (ảnh minh họa)

Cô Nguyễn Minh Ánh – giáo viên tiếng anh tại trung tâm anh ngữ AMS (Thái Bình) cho hay: “Lương của tôi trường trả theo giờ dạy, bây giờ học sinh nghỉ hết thì thu nhập là về 0 đồng. Công việc của chồng tôi cũng bấp bênh trong khi tiền nhà thuê vẫn phải trả, chi phí sinh hoạt chỉ tiết kiệm được chứ không bớt được, khốn khó vô cùng.

Cũng may, khu tôi thuê có nhiều chung cư nên tôi quen một chị chuyên đi giúp việc theo giờ. Nhờ chị ấy móc nối tôi đồng ý đi làm giúp việc theo giờ với mức chi trả nhận được là 80 nghìn/h.

Trung bình mỗi nhà tôi dọn dẹp, lau chùi hết khoảng 3 tiếng và được trả 240 nghìn. Tất nhiên. vất vả nhưng còn hơn là ngồi không và không có đồng tiền nào lo sinh hoạt”.

Chị Ánh tâm sự thêm, mấy hôm mới đi làm, mình cũng khá bỡ ngỡ về khối lượng công việc vì trước giờ em chưa làm việc nhà nhiều đến vậy. Đôi lúc còn bị chủ nhà mắng vì làm hỏng đồ, hay bắt lau dọn lại khi chưa đúng yêu cầu của họ.

Có lần người ta còn yêu cầu kiểm tra túi của mình trước khi về để đảm bảo họ không bị mất thứ gì. Lúc đầu mình cũng sốc và thấy niềm tin của con người với con người rẻ mạt đến vậy nhưng sau cũng quen dần vì nếu mình ở địa vị chủ nhà, mình có thể làm thế để đảm bảo không bị mất mát gì.

Quan trọng là mình phải chịu khó trong mọi công việc, tốt nhất là nên đi làm khi bạn đã từng chăm sóc nhà cửa của mình và có khả năng nhẫn nhịn tốt.

Cô Trần Phương Anh – Hiệu trưởng nhóm lớp mầm non Kisd house (Hà Nội) cho biết: “Thời gian học sinh nghỉ là thời gian trường tư như chúng tôi khó khăn nhất. Cơ sở vật chất vẫn còn nguyên đó, vẫn phải đi thuê với mức phí 40 triệu/tháng.

Trong khi vẫn phải trả lương cứng cho giáo viên với mức 4-5 triệu/tháng, trường có 8 giáo viên. Học phí thì phải hoàn trả phụ huynh. Khó khăn chồng khó khăn. Chúng tôi cũng biết cuộc sống của giáo viên nhà trường khó khăn với mức lương như thế nhưng cũng không còn cách nào khác”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: học sinh nghỉ học phòng Covid-19 giáo viên làm giúp việc theo giờ giúp việc theo giờ giáo viên

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !