Ghềnh đá đĩa Phú Yên – niềm tự hào của biển cả
Nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa hơn 40km, Ghềnh đá đĩa Phú Yên hội tụ đủ mọi yếu tố của điều mà người ta vẫn gọi là sự diệu kỳ của tạo hóa: vẻ đẹp hoang sơ lộng lẫy, sự xếp đặt tưởng như có chủ ý của thiên nhiên và nét lãng mạn của cảnh vật, con người giữa sóng biển rì rào...
Đến Phú Yên mà không đi thăm Ghềnh đá đĩa thì coi như bạn đã uổng phí mất nửa chuyến đi, đó là những gì mà “dân phượt” vẫn rỉ tai nhau trên những hành trình khám phá mọi miền của dải đất hình chữ S. Cũng phải thôi, bởi không chỉ độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, những ghềnh đá đĩa như ở Phú Yên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay: Ghềnh đá đĩa Giant's Causeway, Ireland; Ghềnh đá đĩa Los Órganos, Tây Ban Nha; Ghềnh đá đĩa ở hang động Fingal, Scotland.
Những người lần đầu tiên đến Ghềnh đá đĩa Phú Yên sẽ không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi tại sao hàng vạn khối đá hình đĩa lại có thể xếp chồng chất lên nhau đều tăm tắp?Trải qua hàng vạn năm sóng biển xô bờ cũng không làm cho cái “tổ hợp” tưởng chừng chẳng có gì chắc chắn lại vẫn bền vững?!
Theo lý giải của các nhà khoa học, Ghềnh đá đĩa được cấu tạo với thành phần chính là dung nham của núi lửa phun trào. Dòng dung nham nóng gặp nước biển lạnh sẽ đông cứng lại và hiện tượng ứng lực khiến toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều, tạo nên những ghềnh đá đĩa khổng lồ đẹp tuyệt vời.
Và Ghềnh đá đĩa Phú Yên cũng chính là một tặng phẩm mà thiên nhiên đã “hào phóng” ban tặng cho Việt Nam. Ghềnh rộng khoảng 50 mét và dài khoảng 200 mét, phía gần bờ nhô cao và trải dài sát biển. Gió và mưa đã in hằn dấu vết của thời gian, tạo nên những vết lỗ chỗ trên bề mặt từng chiếc “đá đĩa”. Chưa được đưa vào khai thác du lịch nhiều, Ghềnh đá đĩa Phú Yên vẫn còn giữ nguyên được vẻ yên ả của một “vùng đất” hoang sơ.
Vẻ đẹp của Ghềnh đá đĩa Phú Yên mang đến không ít cảm hứng cho những người tới thăm và đã có rất nhiều mỹ từ được gắn với nơi đây, từ nàng thơ, kình ngư, bức tranh thủy mặc... Nhưng với cá nhân người viết, ghềnh đá đĩa đơn giản là một nét đẹp hiền hòa, cũng như biển cả trầm mặc - ngàn năm không đổi dời.
Những tưởng đá là vô tri, nhưng Ghềnh đá đĩa sừng sững trong sóng biển rì rào như đang kể cho du khách những câu chuyện thời gian về mối tình của thuyền và biển, về hành trình vượt đại dương đi tìm cá của ngư dân, về nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vẫn chiều chiều nghịch chơi san hô trên ghềnh đá...
Đến Ghềnh đá đĩa Phú Yên, tôi hào phóng tặng cho mình cơ may được tháo bỏ đôi giày vẫn theo mình trên cả hành trình, để đặt bàn chân trần trên nền đá, để cảm nhận cái mát lạnh của đá, cái sần sùi của thời gian. Dạo bước trên “con đường” kỳ diệu của thiên nhiên, tôi tận hưởng sự lộng lẫy của tạo hóa, ngước mắt lên thấy trời cao xanh vời vợi, nhìn xuống dưới thấy mặt biển trong vắt tới đáy, phóng mắt ra xa là hình ảnh những con thuyền ra khơi. Tất cả hòa quyện làm nên một bức tranh nên thơ mà hùng vĩ.
Hít thật sâu cái không khí có chút mằn mặn khỏe khoắn của muối biển, tôi tự nhủ đã hiểu vì sao những người con Phú Yên luôn tự hào về mảnh đất mình sinh ra. Và rồi mỗi người trong số họ cứ mãi đau đáu về việc phát triển quê nhà chứ không muốn tha hương xa xứ để mưu sinh.