Đổ lỗi vợ không biết đẻ nên toàn con gái nhưng sự thật thì hoàn toàn bất ngờ

Nhận sổ khám hiếm muộn từ một bệnh nhân trạc ngoài 40, bác sĩ Cao Hữu Thịnh (BV Từ Dũ, TP.HCM) bất ngờ khi biết rằng chị đã có 3 đứa con nhưng vẫn muốn đẻ thêm.

Dáng hình khắc khổ, người đàn bà này chia sẻ chị tên N.T.N (trú tại Vĩnh Long), đi khám bệnh và tâm lý muốn sinh thêm con cho chồng.

Bác sĩ hỏi vì sao lại sinh thêm con, chị N. cho biết  bản thân chị đã có 3 đứa con gái, trong khi đó, gia đình nhà chồng “độc đinh” nên chị N lặn lội lên tìm bác sĩ để muốn sinh thêm 1 đứa con trai sau này nối dõi.

Chị N. cho biết dù đã có ba con gái nhưng gia đình nhà chồng vẫn muốn có thêm con trai. Chồng chị còn tuyên bố không đẻ được con trai thì “trả về nơi sản xuất”. Lo lắng giữ gia đình nên chị N. cố gắng muốn sinh thêm con. Nghe người quen mách y học có thể can thiệp sinh con trai nên chị N. tìm tới bác sĩ để có hi vọng cố “nặn” được mụn con trai.

Khi tư vấn cho chị N. nhìn qua cuốn số ghi chép nghề nghiệp của chị, bác sĩ Thịnh chỉ biết động viên: Chị ơi, chị nuôi dạy 3 đứa con gái cho tốt đi, ở tuổi này khó có thai lắm”. Nhưng ánh mắt chị N. vẫn không ngừng hi vọng “bác ơi giúp giùm em”.

Khi khám kiểm tra tổng quát thấy hai bên buồng trứng hầu như không còn trứng, tử cung đa nhân xơ rất khó.

Bác sĩ lại cố giải thích thêm một lần nữa, nghe tới đâu chị rơi nước mắt tới đó vì tuyệt vọng không còn cơ hội sinh con trai.

{keywords}
BS Cao Hữu Thịnh mổ đẻ cho một sản phụ. 

BS Thịnh động viên chị N. rằng người đàn ông  thương mình sẽ không vì chuyện này mà đối xử tệ với mình, con cái là trời cho không nên cố cưỡng cầu. Nhưng ánh mắt người đàn bà vẫn nuối tiếc, vẫn mong phép màu có thể đến với gia đình của chị.

Hay trường hợp của chị Lê Bích Đ. (44 tuổi, Hà Nội) đã có 3 lần mổ thai nhưng chị Đ vẫn khao khát đẻ con trai cho chồng. Theo người phụ nữ này chồng trước của chị được hai con gái, lấy chồng sau vẫn đẻ con gái tiếp.

Mẹ chồng chị vốn “không ưa” vì cho rằng chị là gái “nạ dòng” nên không đẻ được con trai bà hay chì chiết con dâu và trong mỗi bữa cơm gia đình đều nhắc tới chuyện đẻ cho gia đình đứa cháu nối dõi tông đường. Nhiều lần uất ức nhưng chị Đ vẫn muốn sinh thêm bé trai để êm cửa, êm nhà.

Vợ chồng chị đến tìm bác sĩ can thiệp hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết chị Đ. có nhiều sẹo tử cung qua 3 lần mổ đẻ và 1 lần đã từng mổ u nang buồng trứng nên khuyên chị suy tính kỹ nguy cơ mang thai tiếp, chưa tính tới hiện buồng trứng cũng không còn tốt như trước.

BS Cao Hữu Thịnh cho biết câu chuyện của chị N. không phải hiếm gặp trong cuộc đời làm bác sĩ hiếm muộn. Mỗi lần tiếp nhận những người phụ nữ lặn lội đi tìm con trai cho chồng, bác sĩ và nhân viên y tế cũng thấy nghẹn đắng. Mỗi người một hoàn cảnh giàu – nghèo nhưng họ đều nghĩ rằng mình phải cố gắng đẻ bằng được con trai.

Hiện nay, dù xã hội tiến bộ bao nhiêu thì trong tư tưởng nhiều gia đình vẫn còn áp lực sinh con trai. BS Thịnh cho rằng áp lực đẻ con trai đều đổ lên vai người vợ. Họ là người chịu thiệt thòi nhất. Biết bao người trong số đó phải cố gắng, thậm chí đánh đổi sức khỏe rất nhiều.

Mình chứng kiến không ít những bệnh nhân có vết mổ cũ 2 - 3 lần, tiền căn sản khoa xấu, vẫn quyết tâm mang thai và sinh con tiếp, để chạy theo một mục đích cuối cùng là “có con nối dõi”.

Theo BS Thịnh, tỷ lệ sinh con trai, con gái là 50 : 50. Các ông chồng đều nói do vợ không biết đẻ nhưng thực sự sinh trai hay gái là do người chồng vì tinh trùng mang nhiễm sắc thể X hay Y là yếu tố quyết định giới tính của phôi thai.

BS Thịnh cho biết không nên có suy nghĩ “đổ lỗi” cho phụ nữ không biết đẻ nên không đẻ được con trai. Đôi khi những lời nói vô tình hay cố ý lại trở thành thứ vũ khí sát thương tinh thần của họ càng khiến họ cố gắng sinh bằng được con trai.

Sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường đã là tròn thiên chức của một người mẹ, nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng không phải ai cũng may mắn làm được.

Ngày nay, con trai hay con gái thì vẫn học tập, tham gia các hoạt động xã hội, có công việc như nhau, cơ hội thăng tiến và phát triển ngang nhau.

Con trai hay con gái không quan trọng miễn sao con được yêu thương và giáo dục đầy đủ, thì đứa trẻ nào cũng sẽ trưởng thành một cách toàn vẹn, biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

K.Chi 

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !