Địa ốc vùng vẫy “dội bom” tin nhắn để đẩy hàng
![]() |
Dự án không bán được, doanh nghiệp tìm mọi cách tiếp cận khách hàng, kể cả gửi tin nhắn. |
Thời “quăng bom” tin nhắn rao nhà đất
Năm 2012 sắp kết thúc nhưng tình hình ế ẩm trên thị trường bất động sản vẫn chưa kết thúc, trong bối cảnh này, không chỉ những doanh nghiệp kinh doanh đầu tư địa ốc mà cả những “cò” đất độc lập đều tìm mọi cách để có được khách hàng. Và tin nhắn mời chào đầu tư địa ốc đang được dân môi giới áp dụng.
Nhiều người đã nhận được hàng loạt lời rao có cánh như “chỉ 526 triệu đồng sở hữu ngay căn hộ chung cư tại Gò Vấp”, “mua đất nền sổ đỏ, tặng vàng”, “200 triệu đồng sở hữu đất nền liên trục đại lộ Đông Tây”. Thậm chí, những tin nhắn được soạn khá hấp dẫn như “cơ hội đầu tư đất nền không thể bỏ qua”,…
Anh T.T.C – nhân viên kỹ thuật tại một công ty công nghệ tại quận 3 cho biết, gần đây anh thường xuyên nhận được những tin nhắn mời chào mua một dự án căn hộ chung cư tại Q.Bình Tân. Trước đó, trong buổi lễ mở bán dự án, anh có đến tìm hiểu thông tin, nhưng chưa đủ tiền mua và có để lại số điện thoại cho nhân viên tư vấn. Ngay sau hôm đó, nhân viên của công ty có gọi điện để trao đổi lại thông tin, và anh đã khẳng định là chưa đủ điều kiện mua.
Nhưng sau đó, tuần nào anh cũng nhận được những tin nhắn quảng cáo về diện tích, giá cả, vị trí đẹp… Anh đã khẳng định là không mua nữa nhưng vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn như vậy nên rất khó chịu.
Không như anh T.T.C, không để lại số điện thoại cho bất kỳ đơn vị kinh doanh địa ốc nào nhưng chị Hằng – nhân viên tại một công ty phân phối sơn tại quận 1 vẫn bị các nhân viên môi giới cho vào đối tượng “quăng bom”. “Chào chị, bên em đang có đất nền gần sân bay quốc tế Long Thành, giá khoảng 230 triệu/nền. Chị đầu tư được đó chị” – đây là nội dung tin nhắn chào mời đầu tư bất động sản mà chị Hằng nhận được thời gian gần đây. Chị Hằng cho biết, ban đầu vì không quan tâm nên chị cũng lờ đi. Sau những tin nhắn không được hồi âm, một số điện thoại lạ khác tiếp tục gọi điện cho chị chào mời.
![]() |
Những tin nhắn chào mời mua nhà đất như thế này đang gây khó chịu cho nhiều người. |
Chị chia sẻ, bản thân không quan tâm, không có ý định đầu tư bất động sản nên không để số điện thoại cho bất kỳ một đơn vị môi giới nhà đất nào nhưng không hiểu sao một số nhân viên kinh doanh địa ốc lại có được số của chị rồi "quấy" liên tục.
Ít hiệu quả
Theo chị Hằng, nếu có ý định mua nhà hay đất, chị sẽ tự tìm hiểu thông tin và đến tận công ty đầu tư dự án để kiểm tra cho kỹ. Còn những tin nhắn như vậy vừa gây khó chịu vừa gây nghi ngờ, chị xếp vào loại “tin nhắn rác”.
Anh T.T.C cũng bức xúc không kém: “Tôi điên quá, phải gọi điện lại cái số kia, nói là đừng gửi tin nhắn nữa, tôi không cần, chưa mua nhà rồi sau đó mới được yên”. Anh cho hay, bình thường đã rất khó chịu với các loại tin nhắn rác về bói toán, nhạc chuông, giải trí,… từ các nhà mạng giờ đến nhà đất cũng làm phiền.
Đa số những thông tin rao mua bán nhà đất gửi qua tin nhắn là những dự án giá vừa, giá từ vài tram triệu đến 1 tỷ đồng. Nhân viên kinh doanh, người đã gọi điện cho chị Hằng sau khi xin lỗi vì gây phiền đã giải thích rằng, số điện thoại của chị được một người bạn cho và dự án đất nền này giá không cao, phù hợp với túi tiền nhiều người nên mới chủ động gửi tin nhắn.
Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho biết, người tiêu dùng hiện nay khác người tiêu dùng cách đây 10 năm hay nhiều năm về trước. Trước đây, người ta cần 1 chỗ để ở, nhưng hiện nay hơn cả một chỗ ở, ngôi nhà còn là nơi để sống, nơi tái tạo sức lao động, tạo hạnh phúc riêng. Do vậy, chỗ ở đó phải găn liền với hàng loạt tiện ích.
Vì vậy, khi có ý định mua nhà, đất người mua rất cẩn trọng trong việc tìm hiểu thông tin. Bên cạnh giá cả, người mua còn chú ý đến năng lực nhà đầu tư, vị trí dự án, tiến độ thi công, dịch vụ tiện ích kèm theo,… Do đó, những tin nhắn chào mời mua bán bất động sản không thể trở thành giải pháp cho doanh nghiệp mà còn tạo cảm giác hoài nghi, lo lắng cho khách hàng.