Cứu sống ngư dân lênh đênh ba ngày trên biển
Bà con xã Tịnh Kỳ quyên góp, hỗ trợ cho ngư dân Danh Việt. Ảnh: Đông Huyền |
Ngày 14/9, ông Lê Minh Trọng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng này vừa cứu được một ngư dân tên Danh Việt, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.
Theo đó, ngày 13/8 tàu (không nhớ số hiệu) xuất bến tại cảng Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trên tàu có khoảng 28 lao động hành nghề lưới kéo. Tuy nhiên đến 20h ngày 10/9 trong lúc đi trên tàu, anh bị trượt chân rơi xuống biển. Do sóng biển lớn nên anh bị trôi dạt, cách xa vị trí tàu ban đầu, dù cố hết sức gọi nhưng vẫn không ai nghe thấy.
Khi trôi dạt được một ngày đêm dưới nước thì anh Việt vớt được 1 túi ni lông lớn. Cầm túi ni lông rủ sạch nước, giơ lên cao để gió lùa vào thổi căng túi, sau đó, anh Việt quấn gút túi lại tạo thành một cái phao không khí lớn. Nhờ có phao này, trong 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, anh Việt trôi tận về tới đảo Hòn Ông (Khánh Hòa).
Đến khoảng 22 giờ ngày 12/9, tàu QNg 22144 do ông Võ Kê, ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng phương tiện, trong lúc hành nghề lưới kéo tại toạ độ 15050’N - 108040’E, đã cứu vớt ngư dân Danh Việt. Ngay khi lên tàu, các bạn tàu của ông Võ Kê đã sơ cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho ngư dân. Đến 21 giờ 30 phút, ngày 13/9, tàu ông Kê chở anh Danh Việt về trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ trình báo.
Sau khi ngư dân được cứu vớt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Kỳ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân đển thăm hỏi sức khỏe, quyên góp hỗ trợ gần sáu triệu đồng cho ngư dân bị nạn.