Tôi chỉ có hai đứa con trai, đứa lớn thì khá giả nên tôi chẳng cần bận tâm còn đứa nhỏ thì cứ long đong mãi nên tôi quyết định mua tặng con căn nhà.
Câu trả lời khéo léo của ông bố đã giúp các con biết thêm nhiều kiến thức giới tính.
Người bố nhẫn tâm cuỗm sạch số tiền người dân làng quyên góp để chữa bỏng cho con trai và bỏ trốn khiến cảnh sát phải vào cuộc truy tìm.
Câu nói của con trai đã khiến mẹ phải có suy nghĩ khác về chuyện giáo dục giới tính cho con.
Tối 5/2, ông Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ thảm án, nạn nhân là bé trai mới 3 tháng tuổi, còn nghi can chính là người mẹ của nạn nhân.
Tủi hổ khi con trai 29 tuổi vẫn chưa lấy vợ, người cha ở Trung Quốc có hành động dại dột đi tự tử.
Dù mới lên 6 tuổi nhưng bé Be nhà Thu Quỳnh đã rất trưởng thành và mong muốn có em để san sẻ mọi điều trong nhà.
4 năm sau ly hôn, tôi đi công tác trong miền Trung thì tình cờ gặp cậu bé có nét giống vợ cũ khiến tôi thất thần.
Tưởng rằng có vợ con rồi Dên sẽ thay đổi, lo cho gia đình, tu chí làm ăn, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, rượu chè bê tha, bỏ bê tất cả, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều. Trong một lần Dên say rượu, bi kịch ập đến.
Tôi từng được gọi là “hoa hậu thân thiện của xóm” vì rất biết chiều lòng mọi người lại sống biết điều nên ai cũng quý mến.
Đằng sau bộ ảnh là tâm ý của người con trai muốn mẹ mình được hạnh phúc.
Vào thời điểm sát hại mẹ ruột, bị cáo Wu đang là sinh viên Đại học Bắc Kinh, một trong những trường Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc.
Sau khi cậu con trai 28 tuổi qua đời, người mẹ ở Mỹ đã vô cùng hối hận vì chuyện cả gia đình không đi tiêm vắc-xin Covid-19.
Nhìn căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, chẳng có đồ đạc gì có giá trị, tôi lại thấy chạnh lòng. Sau đó, sự việc mà vợ cũ tiết lộ càng đẩy tôi vào tuyệt vọng.