Cô bé từng gây sốt vì 10 tuổi đã vào đại học nhưng tình trạng hiện tại khiến ai cũng xót xa, sốc nhất là sự thật sau danh "thần đồng"

13 tuổi đã tốt nghiệp đại học, cô bé được nhiều người xưng tụng là thần đồng nhưng sự thật bẽ bàng sau đó khiến ai cũng sốc.

Những cô bé, cậu bé với năng lực hơn người nhanh chóng học hết chương tình giáo dục phổ thông để vượt cấp ngày nay không còn là chuyện xa lạ. Ở Trung Quốc, cũng có một cô bé được mệnh danh là thần đồng như thế tên là Trương Di Văn. Nhưng câu chuyện về em không hẳn là một câu chuyện để người khác ngưỡng mộ mà ngược lại đó là sự thương cảm.

1 tháng học mẫu giáo, 4 năm học phổ thông, lên 10 tuổi đã thành sinh viên đại học

Trương Di Văn sinh năm 2007. Lên 4 tuổi, cô bé đã được gửi đến trường mẫu giáo nhưng sau 1 tháng, ông Trương Dân Thao, bố của đứa bé cảm thấy môi trường mẫu giáo không phù hợp với năng lực hơn tuổi của con gái mình. Vì vậy, ông đưa con về nhà và để mẹ em chăm nom, dạy dỗ. Thời gian này, hai vợ chồng mở một lớp luyện thi dành cho học sinh tại địa phương, trực tiếp giảng dạy và quản lý.

Cô bé từng gây sốt vì 10 tuổi đã vào đại học: 3 năm sau tốt nghiệp nhưng tình trạng hiện tại khiến ai cũng xót xa, sốc nhất là sự thật đằng sau danh thần đồng - Ảnh 1.

Zhang Yiwen và bố (Ảnh: Sưu tầm)

Sau đó, ông Trương đã đổi loại hình kinh doanh của trung tâm luyện thi thành 1 trường tư thục và tiến hành tuyển sinh. Lúc này Di Văn cũng được sắp xếp theo học tại trường của gia đình mình. Chỉ trong vòng 4 năm, cô bé đã hoàn thành chương trình học phổ thông cần thiết mà đáng lẽ một học sinh bình thường phải dành ít nhất 12 năm học để học xong.

Năm 2016, cô bé được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT từ trường của bố mình và đủ điều kiện để đăng ký thi đại học. Năm đó, bé gái chỉ ôn tập các kiến thức Hán học và chưa tập trung ôn luyện kỹ các môn Khoa học nên chỉ dành 172 điểm. 1 năm sau, Di Văn quay trở lại và đạt thành tích 352 điểm, đủ để đậu vào Học viện Công nghệ Thương Châu, ngành Công nghệ kỹ thuật thông tin điện tử theo hệ cao đẳng 3 năm.

Lúc này, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều về thông tin một bé gái chỉ mới 10 tuổi đã vào đại học. Một số người cho rằng cô bé quả là thiên tài, ý kiến khác thì cho rằng điều này là lố bịch. Nhưng bỏ ngoài tai những lời bàn tán, cô bé vẫn làm thủ tục nhập học và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên.

Tủi thân vì sự khác biệt với bạn học, nhận ra mình không "thần đồng" như cha mẹ nghĩ

Ở trường, vì sự chênh lệch tuổi tác giữa các bạn trong lớp nên cô bé họ Trương không thể hòa nhập trong các buổi học nhóm, nghiên cứu,... Chiều cao 1,3 mét của 1 đứa trẻ khiến những buổi ăn trưa ở căn tin trở thành ác mộng khi cô phải kiễng chân mỗi lúc mua đồ ăn. Có thể nói, thời gian học đại học, vì không có một người bạn đúng nghĩa, cô bạn luôn cảm thấy tự ti và sợ hãi mỗi khi đến lớp.

Trong suốt 3 năm học, giáo viên cho biết, kết quả học tập của em không có gì nổi bật vì vốn với đầu óc của một đứa bé 10 tuổi, để có những nền tảng nhất định trong các môn chuyên ngành là rất khó. Tuy nhiên, được biết, sau 3 năm tự "chiến đấu", cô bé cũng đã tốt nghiệp hệ cao đẳng với điểm số trung bình.

Cô bé từng gây sốt vì 10 tuổi đã vào đại học: 3 năm sau tốt nghiệp nhưng tình trạng hiện tại khiến ai cũng xót xa, sốc nhất là sự thật đằng sau danh thần đồng - Ảnh 2.

Trương Di Văn nhỏ nhắn trong thư viện trường (Ảnh: Sưu tầm)

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô bé không đăng ký dự thi học tiếp đại học vì các chuyên ngành liên quan đến máy tính đòi hỏi em phải thi Toán và Tiếng Anh trong khi năng lực của em tương đối yếu ở 2 môn này.

Sau đó, cô bé trở về quê nhà, do quá nhỏ tuổi nên em không tìm được công việc phù hợp, do vậy em đành trở thành trợ giảng tại trường tư thục mà cha mình thành lập. Công việc của em hằng ngày là giúp mẹ sửa bài tập về nhà của học sinh, dạy một số môn đơn giản nếu giáo viên bận, không thể đứng lớp. Mức lương mà cô ấy nhận được mỗi tháng là 1500 tệ (khoảng hơn 5 triệu đồng).

Sự thật được tiết lộ về "lò đào tạo thần đồng" gây sốc, bẽ bàng về tình trạng hiện tại của bé gái

Từng bị chỉ trích vì gò ép con cái trở thành thiên tài từ quá sớm, vạch ra hướng đi quá khổ với khả năng của con, trong một cuộc phỏng vấn với Ziuniu News, ông Trương Dân Thao cho biết: "Con bé cảm thấy cô đơn, nhưng tôi nghĩ cô đơn không hẳn là một điều xấu, và cô đơn cũng như một bài tập thể dục. Di Văn không tiếp xúc nhiều với các bạn cùng lứa tuổi nhưng sức khỏe tinh thần tương đối khỏe mạnh. Trong thời gian đi học, con bé chăm chỉ hơn các bạn cùng lớp và ngoan ngoãn!"

Theo chia sẻ, giờ đây cô bé đã 13 tuổi và bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Do đó, hiện tại tính cách cô bé cũng có ít nhiều sự thay đổi. Trương Di Văn có phần nổi loạn hơn, có những ý kiến độc lập và đôi khi là trái chiều với bố mẹ. Tư duy giáo dục con của cặp vợ chồng này khác biệt đến mức nhận nhiều chỉ trích, gần đây nhất, họ còn cho biết sẽ cho con trai hiện 10 tuổi của mình, em của Trương Di Văn sẽ học xong trung học vào năm 13 tuổi để vào lớp Sơ cấp Đại học Giao thông Tây An.

Cô bé từng gây sốt vì 10 tuổi đã vào đại học: 3 năm sau tốt nghiệp nhưng tình trạng hiện tại khiến ai cũng xót xa, sốc nhất là sự thật đằng sau danh thần đồng - Ảnh 3.

(Ảnh: Sưu tầm)

Tuy vậy, truyền thông Trung Quốc đã xác nhận thông tin, cơ sở giáo dục do vợ chồng ông Trương thành lập đã bị đình chỉ hoạt động vì một loạt sai phạm. Theo điều tra, nhiều nội dung giả mạo về bằng cấp, mối quan hệ với các học giả nổi tiếng đã được người bố trên ngụy tạo. Ông sử dụng những cách chiêu dụ tuyển sinh dựa vào những "triết lý giáo dục mới" và dựa vào sự nổi tiếng của con gái được cho là "thần đồng" của mình.

Những lời quảng cáo như: "Chỉ cần một đứa trẻ 5 tuổi được gửi đến đây, thì 9 năm nữa nó sẽ được vào thẳng đại học" liên tục xuất hiện. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã phát hiện những giáo viên được tuyển vào trường hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn giảng dạy.

Rõ ràng "tư tưởng giáo dục" mà Trương Dân Thao nhắc đến thực chất là sự gò ép, bó buộc những đứa trẻ phải trở thành thần đồng, bắt chúng lớn lên theo khuôn khổ do người lớn định sẵn mà không cho chúng có quyền được tự do và phát triển theo tự nhiên.

Người ta vỡ lẽ ra rằng, danh thần đồng của Di Văn là đến từ sự thổi phồng của bố mẹ với mục đích kinh tế, họ chỉ chiêu dụ học trò vào trường. Lò "sản xuất thần đồng" mà họ lập ra đã khiến những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi tiểu học phải đánh đổi tuổi thơ và sự hồn nhiên chỉ vì những mơ mộng hão huyền được tạo ra từ sự kỳ vọng của bố mẹ.

Tham khảo: Sina

Thần đồng bị chỉ trích bất hiếu vì đòi cha mẹ mua nhà ở thủ đô, không ngờ 8 năm sau ai cũng thán phục

Thần đồng bị chỉ trích bất hiếu vì đòi cha mẹ mua nhà ở thủ đô, không ngờ 8 năm sau ai cũng thán phục

Không chỉ đòi mua nhà, cậu bé này còn yêu cầu phải mua nhà tại thủ đô. Hành động này nhận về nhiều chỉ trích.

Theo ttvn.toquoc.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !