"Cháy hàng" cờ Tổ quốc, băng rôn cổ vũ U23 Việt Nam
Trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 27/1, hàng triệu người hâm mộ trong nước đang mong ngóng đến giờ bóng lăn. Hoà chung không khí đó, người hâm mộ tại TP.HCM trong những ngày qua đã chuẩn bị cờ áo, băng rôn để “tiếp lửa” qua màn ảnh nhỏ cho các tuyển thủ.
Dạo qua các tuyến đường như Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Trãi, Phạm Hồng Thái, Cao Thắng… ngày thường nhiều cửa hàng ở những phố trên chuyên bán đồ thể thao nhưng từ khi đội U23 Việt Nam thắng trận tứ kết rồi bán kết giải U23 châu Á thì các cửa hàng này lại bày bán thêm áo đỏ in hình sao vàng, cờ Tổ quốc, băng rôn phục vụ người hâm mộ.
![]() |
Áo đỏ có in hình sao vàng được bày bán trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. |
Chủ một cửa hàng T-sports trên đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) cho biết, sản phẩm bán chạy trong những ngày nay là áo thun đỏ in hình sao vàng, giá 75.000 đồng/chiếc; cờ Tổ quốc tùy loại lớn nhỏ, dao động từ 70.000 – 100.000 đồng/chiếc; băng rôn quấn đầu giá 20.000 đồng/chiếc.
![]() |
Nhiều người chọn mua nhiều cờ Tổ quốc và băng rôn quấn đầu. |
![]() |
Áo đỏ in hình sao vàng vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất. |
![]() |
Cờ Tổ quốc được bán khắp các tuyến đường. |
Theo chủ cửa hàng này, do nhu cầu người mua đông nên giá các mặt hàng nói trên đã tăng từ 20% - 50% so với bình thường. Tuy vậy, các cơ sở may không đủ cung ứng hàng.
“Ngoài người mua lẻ thì có nhiều mối đặt mua số lượng lớn cho cơ quan, công ty hay trường học… vì vậy mới xảy ra tình trạng khan hàng. Có chỗ tăng bán giá gấp đôi nhưng cũng không có hàng bán”, ông Trường, chủ cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Cách Mạng Tháng Tám chia sẻ.
![]() |
Cờ Tổ quốc được bán khắp các tuyến đường. |
![]() |
Cờ Tổ quốc được bán khắp các tuyến đường. |
Nhiều bạn trẻ cũng tận dụng cơ hội này nên đã gom hàng, chờ sang ngày 27/1 để bán. Một số sinh viên cũng đã chuẩn bị màu nước để mở dịch vụ vẽ cờ lên mặt cho người hâm mộ ở những điểm xem trận chung kết ngoài trời.





