Nghe theo lời mách của một 'bà dân tộc', ông Trương Văn Đ (60 tuổi, Nghệ An) lên rừng đào rễ cây về ngâm rượu uống để chữa bệnh xương khớp, kết quả ông nhập viện cấp cứu vì tổn thương não, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.
Nuôi Cu li làm cảnh, không ngờ sau vài phút bị cắn, đầu các ngón tay, ngón chân bệnh nhân tê bì, rồi đau buốt vùng bị cắn, giọng nói yếu hẳn, cảm giác trống ngực... phải đi cấp cứu
Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác lên đường để hỗ trợ An Giang cấp cứu, điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng.
2 năm trước người phụ nữ 35 tuổi đã uống thuốc tẩy bồn cầu tự tử. May mắn thoát chết nhưng 6 tháng nay, chị không thể nuốt được phải đặt ống sonde mũi bơm nước cháo duy trì sự sống.
Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; đồng thời phân công 2 Phó giám đốc thực hiện quản lý, điều hành Bệnh viện.
Dù xác định trước tư tưởng nhưng điều dưỡng Điệp vẫn sốc khi chứng kiến số lượng bệnh nhân tử vong mỗi ngày quá lớn, có ngày tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 ghi nhận 20-30 người tử vong.
Ngày 2/8, gần 200 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục lên đường tham gia chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. BS Ngô Đức Hùng, tác giả cuốn 'để yên cho bác sĩ hiền' cũng tham gia lần này.