Bức thư viết về ngôi trường cực hay của học sinh tiểu học khiến ai nấy thán phục

Anh Nguyễn Đức (Hà Nội) mới đây chia sẻ bài kiểm tra làm văn chia tay ngôi trường của con trai mình và nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ lên mạng xã hội bức thư tả về trường học của con trai mình và nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Theo đó, bức thư được viết nắn nót trên giấy ô li với những câu từ vô cùng sống động, thể hiện óc quan sát và trí tưởng tượng bay bổng của cậu học trò lớp 5.

Dưới góc nhìn phong phú của cậu bạn này, ngôi trường trở thành một “người bạn thực thụ” của các bạn nhỏ. Người bạn ấy cũng biết nói, biết cười, biết tiếc nuối khi sắp chia tay những cô, cậu học sinh cuối cấp tiểu học.

Toàn bộ nội dung bài văn miêu tả trường của cậu bé 10 tuổi:

 “Trường ơi! Cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy?

Trường trả lời “Bây giờ tớ năm tuổi rồi!”

Nghe bạn ấy trả lời, tôi bất ngờ bật lên một tiếng reo khẽ :“Ơ hoá ra trường đúng bằng tuổi đi học của mình đấy!” Mình đang học lớp năm đó mà.

Nhìn thấy trường đứng trầm tư lặng lẽ bên hồ, khoác lên mình một bộ áo vàng óng của ánh nắng mặt trời, những ô cửa kính chớp lật trong nắng nhìn loang loáng như những viên kim cương lóng lánh. Ngày mới vào lớp một, trông cậu khổng lồ như một lâu đài chứa đầy bí ẩn trong mắt tớ vậy. Nhưng sao bây giờ chúng tớ lớn lên mỗi ngày mà cậu vẫn ở nguyên trong cái hình hài thân thương tới vậy. Khi mới nhập trường, cậu mở toang cánh cổng thả ra biết bao nhiêu bóng bay để thắp lên những niềm hi vọng của cậu dành cho chúng tớ. Ấy vậy mà tớ lại run rẩy buông tay mẹ, hồi hộp bước vào trường.

Tớ bắt đầu bước vào hành lang dài hun hút trông đầy bí ẩn và tớ cảm thấy như sau mỗi cánh cửa lại chứa đầy những lạ lẫm, những bất ngờ, cứ như có những nhân vật cổ tích đang chờ sẵn ở đó. Bước vào lớp, cô chào đón chúng tớ bằng đôi mắt cười hiền hậu. Những chiếc bàn, chiếc ghế gì cũng to lớn, chúng ôm chầm tớ vào trong lòng khi chuông reo đến buổi học đầu.

Tớ vẫn tự hỏi tại sao bây giờ lớp năm rồi, tớ càng lớn lên mà sao các cậu vẫn thế? Chỉ có những cây phượng ngoài kia đã cao lớn hơn và hình như cũng đã nhiều tuổi lắm rồi thì phải, chắc bạn phượng còn lớn hơn bạn Trường đấy! Ngoài sân trường vắng vẻ, hiu quạnh, có những chiếc lá phượng vàng mùi hăng hăng, ngai ngái, lăn tròn theo cơn gió xoay tít. Hè về, những bông phượng bật tung đỏ rực những đốm lửa để chào chúng tớ vui nghỉ hè. Nhưng hè này, phượng vẫn nở hoa, trường vẫn trầm tư trong ánh nắng vàng, nhưng… chúng tớ sắp phải xa trường mãi mãi rồi…”

Đọc qua bức thư chia tay mái trường này, ai nấy đều dành lời khen cho khả năng hành văn, ngôn từ và cách sử dụng các biện pháp tu từ khéo léo của tác giả.

Bức thư tả về trường học sống động của học sinh Hà Nội khiến dân mạng trầm trồ

Có lẽ, trong những bức thư tạm biệt mái trường tiểu học, ít ai gọi mái trường là "bạn" và trò chuyện thân thương như bạn học sinh này. Không chỉ dành tình yêu thương cho “cậu bạn” trường, bức thư còn gợi nhớ tới cả cảm xúc hân hoan, vui sướng khi lần đầu được tiếp xúc với bàn ghế trong lớp học: “Những chiếc bàn, chiếc ghế gì cũng to lớn, chúng ôm chầm tớ vào trong lòng khi chuông reo đến buổi học đầu”. 

Từ những phút giây còn bỡ ngỡ trong ngày đầu bước tới cánh cổng trường: “Ấy vậy mà tớ lại run rẩy buông tay mẹ, hồi hộp bước vào trường” cho tới tâm trạng bồi hồi khi tận hưởng kỳ nghỉ hè cuối cùng: “Nhưng hè này, phượng vẫn nở hoa, trường vẫn trầm tư trong ánh nắng vàng, nhưng… chúng tớ sắp phải xa trường mãi mãi rồi…” được em viết đầy cảm xúc.

Được biết, chủ nhân của bài văn đầy lắng đọng này là bé Nguyễn Bảo Minh, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Vinschool Green Bay (Hà Nội). Cách đây không lâu, Bảo Minh từng khiến cộng đồng mạng thích thú với bài văn tả cơn mưa sống động như văn mẫu. 

Bé Nguyễn Bảo Minh 

Chia sẻ với Infonet, anh Nguyễn Đức - bố Bảo Minh cho biết: “Ngay từ khi con chưa biết chữ, bố mẹ đã thường xuyên đọc sách và thơ cho con, đặc biệt thơ Trần Đăng Khoa. 

Khi mới 2 tuổi, Bảo Minh dù còn ngọng nhưng đã thuộc lòng những bài thơ dài, đặc biệt thích nghe thơ và có thể ghi nhớ rất tốt. Khi Bảo Minh học lớp 1 biết chữ, gia đình mình quy định khung giờ đọc sách trong ngày với bé. Sau khi nhận thấy con có khả năng ngôn ngữ, mình và vợ cùng nhau xây dựng một chương trình học hỗ trợ con thêm. Cũng nhờ vậy, ngay từ khi học cấp 1, Bảo Minh đã viết văn tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

Bảo Minh cũng sáng tác khá nhiều thơ và đã có một tập thơ đầu tay mang tên là "Tích cực" mới xuất bản hồi đầu năm 2022. Gia đình cũng rất hạnh phúc vì những bài văn của con được chia sẻ, lan toả và nhận được nhiều yêu mến từ mọi người".

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Phải nói là các bài văn của bạn Minh này thật sự rất hay, mình thường xuyên đưa cho con đọc để tham khảo. Không ngờ một bạn lớp 5 mà có thể viết tốt được như thế này!

- Lớp 5 mà viết được như thế này là quá tốt ấy chứ. Mình nhớ không nhầm thì một vài bài văn của bé này đã được lên báo trước đây rồi. Dùng từ rất xuất sắc ấy, có khi mấy từ mà bé này dùng mình còn chưa bao giờ nghĩ tới nữa!

- Tôi là cô giáo ngữ văn, đọc bài của con mà xúc động quá, trong trẻo, hồn nhiên. Các biện pháp nghệ thuật cũng được sử dụng rất khéo léo.

- Nhà văn tương lai đây rồi, đúng là con nhà người ta!

Trước đó, bằng lời văn đơn giản và cảm xúc trong trẻo của tuổi thơ, những cô cậu học trò đã cho ra đời những bài văn hài hước và không kém phần 'bá đạo' về ngôi trường dấu yêu.

Học trò lớp 3 hồi tưởng về ngày đầu tiên vào lớp 1
Những thay đổi nổi bật của ngôi trường mến yêu
Bài văn tả cảnh ngày đầu đi học Văn

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.