Biển Đông: Nửa đêm nghe tín hiệu đuổi “tàu lạ”
![]() |
Toàn cảnh đảo Sinh Tồn Đông trong ngày biển động (Ảnh: Hồng Chuyên) |
Đêm giông bão nghe tín hiệu đuổi “tàu lạ”
Buổi chiều, khi tàu HQ996 đưa đoàn công tác cập ngoài rìa đảo Sinh Tồn Đông, trời mưa, sóng to gió lớn. Chiếc xuồng đưa thân nhân vào bị sóng đảo trồi lên dập xuống, khiến bước chân ai nấy càng thêm lập cập. Đoàn phóng viên đã áo phao nai nịt, đồ đạc chỉnh tề chuẩn bị lên đường.
Tuy nhiên do điều kiện thời tiết xấu, để đảm bảo an toàn cho phóng viên, trưởng đoàn công tác quyết định không đưa phóng viên lên đảo. Duy nhất có phóng viên Mạnh Vỹ "trà trộn" được vào đoàn thân nhân lên thăm đảo. Khi chiếc xuồng vượt lên sóng vào đảo Sinh Tồn Đông, ai cũng nhìn theo đầy tiếc nuối.
![]() |
Cảnh níu giữ xuồng để thân nhân lên đảo Sinh Tồn Đông (Ảnh: Mạnh Vỹ) |
Đêm xuống, tàu neo lại gần bãi cạn đảo Sinh Tồn Đông, sóng dập dềnh đu đưa con tàu. Trong giấc ngủ thiu thiu trên boong, nhiều người phát hiện thấy pháo sáng bay lên từ đảo. Mọi người đều ngỡ ngàng, chưa hiểu điều gì xảy ra. Về sau mới biết đó là tín hiệu xua đuổi “tàu cá lạ” xâm phạm khu vực đảo Sinh Tồn Đông.
Vậy là bên cạnh cái vẻ yên bình của những hòn đảo đẹp như thiên đường giữa biển, hay những ngôi nhà kiên cố trước bão gió vẫn còn đó những đêm cảnh giác cao độ của cán bộ, chiến sĩ bảo vệ đảo. Bởi ngoài khơi, những “tàu cá lạ” vẫn mon men, rình mò xâm nhập khu vực quanh các đảo mà chúng ta đang thực thi chủ quyền. Dù ở đảo chìm hay đảo nổi, các chiến sĩ vẫn phải luôn đề cao cảnh giác với những hành động của thế lực nước ngoài đang lăm le từng ngày.
Cách Sinh Tồn Đông không xa về phía Đông và Đông Nam là đá Vành Khăn (thuộc Trường Sa) đã bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt từ tay Philippines và Bãi Cỏ Mây (thuộc Trường Sa) hiện đang là điểm nóng căng thẳng trên Biển Đông trước những hành động của Trung Quốc.
![]() |
Cảnh chiến sĩ hải quân dầm mình trong nước lạnh kéo xuồng vào đảo Sinh Tồn Đông (Ảnh: Mạnh Vỹ) |
![]() |
Thân nhân lên đảo Sinh Tồn Đông co ro trước sóng gió Biển Đông (Ảnh: Mạnh Vỹ) |
Sinh Tồn Đông vững vàng trước sóng gió Biển Đông
![]() |
Gặp nhau trên đảo Sinh Tồn ngày giông bão (Ảnh Mạnh Vỹ) |
Không có giếng nước ngọt trên đảo nên việc trồng rau xanh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dường như cũng chính khó khăn ấy càng tôi rèn ý chí của người lính đảo. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông luôn phát huy tốt tinh thần tự lực tự cường, chủ động tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống, tự bảo đảm một phần nhu cầu thực phẩm. Chỉ tính trong năm 2012, tổng sản phẩm tăng gia của đảo ước đạt trên 70 triệu đồng. Trong đó sản lượng rau xanh là 4.745 kg; cá các loại 824 kg; thịt các loại 1.072 kg.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cho những người giữ đảo yên tâm với nhiệm vụ, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
![]() |
Anh Ngọc Tuyến, thành viên đoàn công tác nhìn sóng biển nuối tiếc vì không lên được đảo Sinh Tồn Đông (Ảnh: Hồng Chuyên) |
Rời đảo Sinh Tồn Đông, trong tiếng sóng vỗ ầm ào, chúng tôi vẫn mong một ngày được bước chân lên đảo Sinh Tồn Đông, được bắt tay những người lính kiên trung quả cảm, được nhìn thấy những con người bình dị nhưng đang là những lá chắn thép kiên cường bảo vệ Tổ quốc hôm nay.