Bí thư Đà Nẵng dứt điểm chuyện "làm ăn rất buồn cười"
Tại hội nghị mở rộng của Thành ủy Đà Nẵng ngày 1/7, ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng qua có đến hơn 1.300 DN trên địa bàn gặp khó khăn phải ngừng sản xuất, giải thể…
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Anh bảo vệ một người hay anh bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp?" (Ảnh: HC) |
Trước tình hình đó, theo Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Phan Văn Kha, chủ trương của lãnh đạo TP về việc thực hiện “Năm DN 2014” là hết sức kịp thời. Ban chỉ đạo “Năm DN” chỉ đạo rất quyết liệt, việc tiếp xúc với DN tại các địa phương để giải quyết kịp thời các kiến nghị đã có tác dụng tích cực. Chỉ số phát triển công nghiệp 6 tháng qua tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng tình với những nhận định này, tuy nhiên ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ ra nhiều sự việc cụ thể không những chưa thể hiện rõ sự hỗ trợ cụ thể mà ngược lại còn có những chuyện “làm ăn rất buồn cười”, gây khó khăn không nhỏ cho các DN.
“Anh nói “Năm DN” thì việc phục vụ nước cho sản xuất của nhà máy bia phải đảm bảo 100%. Đây là DN “nhất bảng” về nộp thuế cho TP hàng năm nên cần ưu tiên cho họ. Nhưng vừa rồi thi công nút giao thông Ngã ba Huế, ông đục ống nước cái là cúp nước của họ mấy ngày. Lẽ ra phải báo trước cho người ta dự phòng nước để sản xuất. Đằng này không nói không rằng, đùng một cái làm nhà máy bia "đứng bánh" 2 ngày, thất thu biết bao nhiêu. Giám đốc Sở Công thương biết chuyện đó không?”.
Ông Trần Thọ hỏi và cho biết đã phê phán ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng về việc này, vì dù chỉ sau 2 ngày là nối lại việc cấp nước cho nhà máy bia nhưng cũng đã gây thất thu rất lớn. Đồng thời ông yêu cầu ông Phan Văn Kha “ôm cặp” qua làm việc với Sở Xây dựng và Công ty Cấp nước để rút kinh nghiệm, vì “hỗ trợ DN là phải hỗ trợ cụ thể”.
Đặc biệt, ông Trần Thọ nêu trường hợp xảy ra tại KCN Hòa Cầm: “Ông ký hợp đồng cho các DN thuê đất 40 năm với giá 6.000 đồng/m2. Ông với người ta ký hợp đồng đóng dấu đỏ đường hoàng; bên A ký, bên B ký hẳn hoi. Họ vô từ thời “khai sinh lập địa” của KCN Hòa Cầm. Bây giờ anh chuyển KCN này cho Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cần, thế là chặn cổ người ta thu đến 24.000 đồng/m2.
Có 7 – 8 DN ức quá nên mới kiện ra tòa. Thế là anh xử các DN thua luôn. Anh xử mà, anh xử quyết định hành chính mà, anh xử là anh bác cái nguyện vọng, cái tính hợp pháp của DN. Họ kêu không thấu trời. Họ lên đây gặp lãnh đạo TP. Đích thân tôi mời hết lên, ba bên bốn bề, kế hoạch – đầu tư, tài chính, Ban quản lý các KCN, UBND TP… bàn giảm xuống cho người ta, chỉ còn 12.000 đồng/m2 thôi.
4 tháng rồi anh không làm. Thế anh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của DN ở đâu? Anh bảo vệ một người hay anh bảo vệ cộng đồng DN? Thái độ của Giám đốc Sở Công thương, thái độ của Ban quản lý các KCN, thái độ của Ủy ban trước việc đó như thế nào chứ? Tại sao anh ký hợp đồng với tôi 40 năm chỉ có 6.000 đồng/m2 mà bây giờ đùng một cái anh tăng lên, bắt tôi phải chịu? Ra tòa anh xử cho tôi thua nữa!”.
Chung nỗi bức xúc của các DN tại KCN Hòa Cầm, ông Trần Thọ yêu cầu ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương và ông Thái Bá Cảnh, Trưởng BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng phải ngồi lại giải quyết dứt điểm chuyện này trong tháng 7.
“Nếu không, xử lý Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm. Cái này không phải đùa đâu. Không nói giỡn với TP việc này được đâu. Hôm nay tôi giao luôn cho anh Kha và anh Cảnh về tham mưu cho Ủy ban ra văn bản. Vận động, thuyết phục anh không nghe thì tôi phải vì lợi ích của cộng đồng DN. Hồi họ vô chỗ đó gần như bãi tha ma, anh Minh (ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) ký, người ta đổ công sức ra làm, bây giờ anh hành xử như thế còn đâu nữa DN!” – ông Trần Thọ nói.
Bên cạnh đó, ông Trần Thọ yêu cầu Sở Công thương, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan hữu quan “nhanh chân” tham mưu cho UBND TP đồng ý cho Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan mở nhà máy trên địa bàn.
Ông nhấn mạnh: “Họ ra đăng ký làm tại KCN. Ui chao mấy cái ni mà không chớp thời cơ. Họ đầu tư vô đây 400 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 500 lao động. Bình quân mỗi năm nộp ngân sách hơn 100 tỉ. Họ xin đất KCN. Đất của mình ở trên đó có. Mình cho người khác thuê nhưng không làm mà bỏ trống, bây giờ thu lại cho công ty này làm. Anh Cảnh với anh Kha nhanh chân tham mưu cho UBND TP xử lý cái này càng sớm càng tốt, chứ để họ thấy lâu quá bỏ đi rồi lúc đó ngồi đó tiếc!”.