Bí thư "cực dị", đi tàu cá tiền tỷ nhặt rác biển gây quỹ giúp học sinh nghèo

Dù bận rộn với nghề hậu cần, đánh bắt xa bờ nhưng nam anh Trần Văn Cường (Thừa Thiên - Huế) vẫn tranh thủ gom nhặt rác nổi trên biển để bán lấy tiền gây quỹ cho học sinh nghèo.

Thanh niên trẻ đầu tư tàu cá tiền tỷ vươn khơi, bám biển đánh bắt xa bờ

Sinh ra và lớn lên cùng gia đình ở vùng biển nên từ năm học lớp 6, anh Trần Văn Cường (SN 1991, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã có cơ hội theo ba mẹ vươn khơi đánh bắt hải sản trên các ngư trường xa bờ. Đến khi học hết THPT, anh quyết định lựa chọn nghề đi biển mưu sinh.

Vào mùa đánh bắt, anh Cường cùng cha ra vươn khơi đến các ngư trường lớn như Trường Sa, Hoàng Sa đánh bắt hải sản. “Tùy vào thời tiết, mỗi năm tôi đi biển từ 6 – 8 tháng, bình quân mỗi tháng 4 - 5 chuyến, mỗi chuyến từ 3 - 4 ngày, dài nhất là những chuyến ra Hoàng Sa kéo dài 15 ngày/chuyến” – anh Trần Văn Cường chia sẻ.

Sau nhiều năm vươn khơi, tích góp được vốn liếng, anh đầu tư tàu cá lớn 1.018CV với số tiền trên 3 tỷ đồng để chuyên nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, đánh bắt, mỗi chuyến ra khơi, tàu anh chở vào bờ khoảng 30 – 40 tấn cá.

Con tàu 1.018CV được anh Trần Văn Cường đầu tư trên 3 tỷ đồng để chuyên nghề dịch vụ hậu cần nghề cá...

Sau khi trừ hết các chi phí anh Trần Văn Cường thu về từ 400 – 600 triệu đồng/năm. 

Vừa đánh bắt hải sản vừa tranh thủ gom nhặt rác trên biển

Lênh đênh trên biển, chứng kiến vô vàn rác thải nổi bồng bềnh, vỏ chai nhựa, can nhựa, vỏ lon, túi ni lông…  dập dềnh trên sóng, anh tranh thủ lúc nghỉ tay để vớt nhặt chúng, đưa vào đất liền bán. 

“Từ 12 hải lý trở ra, rác nhựa nhiều vô kể, các loại bình nhựa, can nhựa, vỏ lon… nổi trên biển nhiều do ngư dân và thủy thủ từ các tàu vứt xuống, có lần tôi vớt vào bờ bán chai nhựa được gần triệu đồng” – anh Trần Văn Cường cho biết.

Những rác thải nhựa được anh Trần Văn Cường gom nhặt trên biển.

Từ khi tham gia công tác đoàn ở địa phương và giữ chức vụ Bí thư đoàn thanh niên Tổ dân phố Tân Bình (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như Ngày chủ nhật xanh, Ngôi nhà xanh trên biển, 2 năm nay, số tiền bán rác nhựa sau mỗi chuyến đi biển được anh Trần Văn Cường chuyển vào quỹ cho các em học sinh nghèo ở địa phương.

“Mỗi lần tàu tôi vào bờ luôn chở theo một bao tải rác to khoảng 3 -4 người khiêng mới nổi, sau đó gọi điện cho các chị ve chai ra mua, khi nào đủ 1 triệu đồng thì chuyển lên cho quỹ giúp trẻ em nghèo của Đoàn thanh niên thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế)”.

“Rác ngoài biển nhiều vô kể, sau những đợt mưa bão, rác trôi dạt vào bờ, chính quyền các cấp phải huy động người dân đi nhặt nên mình có cơ hội đi biển thì nhặt trước, làm sạch trước, vớt được đến đâu đỡ ô nhiễm môi trường đến đó” – anh Trần Văn Cường cho hay.

Nguyện vọng của anh Trần Văn Cường là mong muốn có thêm nhiều chủ tàu, thuyền viên khác cùng gom nhặt vỏ lon, chai nhựa... trên biển như mình. Bên cạnh đó, các ý tưởng nhằm bảo vệ môi trường cũng đang được anh Trần Văn Cường ấp ủ như đang vận động những người thân có tàu bổ sung “thùng rác trên tàu”, “thu gom vỏ lon bán được đổi đèn”.

Theo anh Cường ấp ủ, ngư dân có thể nhặt rác thải nhựa trên biển vào bờ đổi lấy các bóng đèn đánh bắt hải sản.

Vớt rác nhựa là công việc thường ngày của ngư dân trẻ trên mỗi chuyến ra khơi

Góc thu gom chai nhưa trên con tàu hơn 3 tỷ đồng.

“Chỉ cần mỗi thuyền đều vớt, gom nhặt rác thải đi thì biển sẽ sạch biết mấy. Từ đó, lượng hải sản trên biển sẽ nhiều hơn" – anh tâm sự.

Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chia sẻ, việc thu gom rác thải nhựa trên biển như anh Trần Văn Cường là việc làm tốt, đáng khích lệ và biểu dương. Mong rằng, nhiều người sẽ chung tay cùng anh bảo vệ môi trường biển.

Hà Oai
Từ khóa: Thu nhập trăm triệu Tàu cá hơn 3 tỷ Thanh niên 9X Cần mẫn gom nhặt rác Nổi trên biển bán lấy tiền Gây quỹ học sinh nghèo.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đang cập nhật dữ liệu !