Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân làng chài Phước Hải khấm khá nhờ biển
![]() |
Người dân mưu sinh ở làng chài Phước Hải |
Để đến được làng chài Phước Hải, từ TP.HCM, bạn chạy xe theo QL 51C (đường ra Vũng Tàu), đến ngã 5 thị xã Bà Rịa, theo đường Trường Chinh, đến đường 44 ra Long Hải. Chạy tiếp đường 44 ven biển khoảng 7,5 km, bạn sẽ đến chợ Phước Hải (tính từ Mộ Cô - Long Hải), đi tiếp thì đến biển.
Theo những lão ngư phủ gắn bó gần ngót thế kỷ với làng chài này, thì làng chài Phước Hải có từ khoảng 300 năm trước… đến nay đã “thay da đổi thịt” - đời sống ngư dân đang ngày một khấm khá lên.
Biển Phước Hải không chỉ đẹp, nhiều tôm cá mà những ngư dân sống ven biển Phước Hải bao đời nay còn nổi tiếng cần cù, chịu thương chịu khó. Chẳng vậy mà, từ sáng sớm đến chiều muộn biển Phước Hải luôn nhộn nhịp người lao động kiếm sống nhờ vào nguồn lợi từ mẹ biển bao la.
Những người đàn ông làng chài Phước Hải sức dài vai rộng thường ra khơi hàng tháng trời để đánh bắt hải sản. Mỗi chuyến đi của họ được chuẩn bị kỹ lưỡng dụng cụ đánh bắt, lương thực, nước uống, thuốc men… Họ ra đi trong sự hy vọng, mong chờ về một chuyến đi an toàn, thắng lợi của các mẹ, các chị và những người thân đang ở lại trên bờ.
Một số ngư dân chọn cách đánh bắt gần bờ. Hai giờ sáng, họ bắt đầu ra khơi. Và 5-8h sáng, họ trở về với những mẻ cá tươi rói, bán cho du khách. Nếu không bán hết, họ chọn cách phơi khô hay làm mắm.
Nước mắm và khô cá Phước Hải cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh này.
Còn trên bờ biển và khu vực gần bờ, bên cạnh nỗi mong chờ những chuyến ghe tàu trở về, ngày ngày những mẹ, những chị, những lão ngư phủ lớn tuổi cũng miệt mài lao động tăng để thêm thu nhập. Người đánh cá bằng thuyền thúng, người cào khuyết, cào ốc, bắt chang chang, vá lưới, gánh cá, làm cá khô....
Bà Lâm Thị Nữa (Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) tâm sự: “Gánh một gánh cá 1 kg chỉ có 2 ngàn. Gánh 1 chiếc ghe 100 kg chỉ được 200 ngàn thôi. Rồi cả chục người chia nhau tiền đó. Nếu 1 ngày nhiều ghe vô thì thu nhập cũng khá. Còn nếu nhiêu thôi chị em chia cũng được 5-7 chục ngàn mỗi ngày”.
Trong khi đó, bà Trần Thị Chơn (Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) chia sẻ: “Phụ nữ Phước Hải bọn tui, chồng đi biển. Khi ghe vào thì gánh cá, có khi bắt chang chang hoặc đi xuống biển phụ lưới chồng con, còn không thì ở nhà làm chuyện nhà…”
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác… những ngư dân làng chài Phước Hải chăm chỉ, cần cù đã xây dựng nên quê hương Phước Hải với diện mạo mới, khang trang và no đủ hơn. Làng chài Phước Hải xưa, nay cũng đã “lên đời” thành thị trấn Phước Hải.
Nói về lịch sử làng chài, ông Võ Văn Ơ (70 tuổi, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) cho hay: “Làng chài này có trước mấy trăm năm rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà có cái hồi trước làm biển ở đây thô sơ lắm, làm bằng lưới chỉ, lưới gai, đi bùm đi chèo. Giải phóng xong, Phước Hải mới phát triển đánh bắt xa bờ, rồi mới phát triển được nghề nghiệp của mình, làng chài này bây giờ cuộc sống đỡ hơn nhiều rồi".
Theo người dân, cuộc sống của họ chủ yếu trông chờ vào nghề chài lưới, nhờ nó mà kinh tế khấm khá, có thể lo cho gia đình, con cái học tập tốt hơn.
Theo thống kê của phòng nông nghiệp thuộc UBND thị trấn Phước Hải, hiện thị trấn Phước Hải có khoảng 5 ngàn trên tổng số 25 ngàn dân sống bằng nghề đi biển, trong đó có 514 ghe thuyền đánh bắt xa bờ, 131 thúng máy, đò nan đánh bắt gần bờ. Đó là chưa kể một bộ phận lớn nhân dân tuy không đi biển, nhưng cũng đang sống bằng các nghề, dịch vụ liên quan đến biển.
Cuộc sống gắn bó với biển, biển đã mang lại hạnh phúc, ấm no… vậy nên trong tâm thức của những ngư dân thị trấn Phước Hải họ luôn biết ơn thần biển.
Vào ngày 16, 17/2 âm lịch hàng năm, ngư dân thị trấn Phước Hải lại long trọng tổ chức lễ hội nghinh ông Nam Hải để cầu mong Cá Ông là “đấng tối cao” có thể ban nhiều may mắn, che chở và phù hộ cho họ trong quá trình đánh bắt trên biển.
