Xúc động cuộc 'viếng thăm' của sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con Nguyễn Thị Liên

Cuộc 'viếng thăm' bất ngờ của sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con khiến Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xúc động. Gác lại mọi công việc, ông ân cần hỏi thăm sức khoẻ chị Nguyễn Thị Liên và bé Bình An. 

{keywords}
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên và hai con chụp ảnh cùng PGS. TS Trần Danh Cường và các bác sĩ của bệnh viện 


Sáng 29/1, sản phụ ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên sau hai năm được các y bác sĩ cứu sống đã cùng chồng và bé Bình Anh đến BV phụ sản TW chúc Tết các bác sĩ.

Cuộc “viếng thăm” bất ngờ, không báo trước khiến Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường xúc động. Gác lại mọi công việc bộn bề vào cuối năm, PGS. TS Trần Danh Cường ân cần hỏi thăm sức khoẻ của cả hai mẹ con.

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xúc động nói, “chuyến viếng thăm của mẹ con chị Liên tới bệnh viện là món quà vô giá của đội ngũ thầy thuốc nói chung và của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói riêng”.

“Tôi luôn theo dõi các thông tin về mẹ con Liên. Cũng đã lên lịch đến thăm mẹ con cô ấy, nhưng thật xúc động khi chưa kịp đi thì vợ chồng Liên hôm nay đã bồng bế nhau đến thăm như thế này. Xúc động lắm”, PGS. TS Trần Danh Cường chia sẻ.

Gặp lại “ân nhân” thực hiện ca mổ ngồi cứu sống cả mẹ và con PGS. TS  Trần Danh Cường và đội ngũ y bác sĩ khoa sơ sinh của BV Phụ sản Trung ương, chị Nguyễn Thị Liên phấn khởi cho biết, Tết năm ngoái, khi chị mới mổ được 8 tháng, cả hai mẹ con còn yếu chưa lên Hà Nội cảm ơn các bác.

{keywords}
Vợ chồng chị Liên và con trai Bình An đến cảm ơn các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện Phụ sản Trung ương.

“Tết năm nay, khi sức khoẻ khá hơn, chị cùng chồng quyết định đưa các con lên thăm, cảm ơn bác Cường (PGS. TS Trần Danh Cường - PV), người đỡ đẻ chính cho em và các bác sĩ ở Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện nơi nuôi dưỡng, chăm sóc cho con em từ khi mới ra đời với trọng lượng chỉ hơn 1 kg. Nói thật, em còn sống được đến hôm nay, con em khoẻ mạnh bình thường có phần lớn công lao của các bác”, chị Liên rơm rớm nói.

Chia sẻ với phóng viên, chị Liên cho biết, hiện sức khoẻ của chị “khá hơn” lúc mang thai và mới mổ xong. Hiện chị vẫn phải lên BV K để truyền thuốc. Số tiền ấy được một Cty tài trợ nên cũng đỡ chi phí điều trị.

“Bệnh của em đã di căn lên não. Vì thế, sau mỗi đợt truyền thuốc em cũng chỉ ở nhà chăn nuôi, đưa hai con đi học. Nói là khoẻ thì chỉ là so với ngày trước thôi còn cũng chẳng biết ốm lúc nào. Có những hôm đi truyền về yếu chồng phải đỡ. Nhưng em nghĩ, được đến hôm nay là phúc lắm rồi. Còn chồng, còn các con đặc biệt bé Bình An, nên em lại lạc quan chiến đấu với bệnh tật”, Liên ngậm ngùi.

{keywords}
PGS. TS Trần Danh Cường bế bé Bình An. 

Hiện bé Bình An đã 20 tháng tuổi, con đã chạy khắp sân, bi bô chuyện với mẹ với chị và bố. Anh Hùng, chồng chị Liên ngoài những ngày vợ mệt ở nhà chăm cũng miệt mài làm thêm gồng gánh nuôi gia đình.

Nhớ lại mùa Xuân 3 năm trước chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) phải chịu đựng đau đớn khi vừa mang thai lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác…

Khi đó là cuối năm 2018, mang thai con thứ hai được 8 tuần tuổi chị Liên phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 4. Khối u đã di căn nhiều chỗ. Nhớ về những ngày tháng ấy, chị Liên cho biết, đã có những lúc muốn buông xuôi vì cơn đau hành hạ. Nhưng đấy cũng chỉ là những thời khắc thoảng qua, còn trong suy nghĩ của Liên khát vọng duy nhất là con mình được sống, chị chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình mặc lời khuyên của bác sĩ để sinh linh nhỏ bé - con trai Bình An được ra đời. 

“Em chỉ mong con vuông còn mẹ không tròn cũng đành chấp nhận”, Liên rơm rớm mắt nhớ lại. Và Bình An chính là em bé được sinh ra bằng nghị lực phi thường của người mẹ ung thư ấy.

Suốt thai kỳ, chị Liên rất đau mệt. Chị thậm chí còn không thể nằm vì cứ nằm xuống là không thể thở. Chiều 22/5/2019, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì sức khỏe chị Liên không thể cầm cự được nữa. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,5kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc.

Thời điểm xuống BV K mổ cứu sản phụ, PGS. TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngày các bác sĩ xuống viện mổ sinh cho chị Liên, không thể tưởng tượng khi gặp thai phụ. Bệnh tình Liên quá nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con.

Chị Liên không thể mổ lấy thai như những sản phụ bình thường khác mà phải mổ bắt con trong tư thế ngồi. “Hôm ngồi mổ lấy thai, bác sĩ gây mê nói nhỏ với tôi rằng phải làm nhanh không sản phụ thay đổi huyết động sẽ gây ngừng tim. Ngày hai mẹ con được gặp gỡ lần đầu đã là một kỳ tích, nay được về nhà cùng nhau, con lớn lên cùng sức khoẻ của mẹ ngày một cải thiện lại là kỳ tích đặc biệt”, ông Cường chia sẻ.

Bình An là cậu bé cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư, em đã cùng mẹ viết lên câu chuyện phi thường, câu chuyện của người mẹ ung thư giai đoạn cuối, quyết sinh con bằng tất cả tình yêu thương và lòng dũng cảm. Hành trình đầy nghị lực và may mắn của hai mẹ con Bình An đã từng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi là "Câu chuyện cổ tích giữa đời thường".

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !