Vụ sốc phản vệ khi chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân kể lại phút sinh tử

Sau ca chạy thận được khoảng 45 phút, 18 bệnh nhân thấy ngứa người, ngứa lưỡi rất khó chịu, số ít bệnh nhân bị sốc hô hấp ngay và tử vong lúc đó.
Vụ sốc phản vệ khi chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân kể lại phút sinh tử - ảnh 1

Người nhà bệnh nhân túc trực tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Đăng Thanh (40 tuổi) - con trai bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến, TP.Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) - một trong những nạn nhân gặp sự cố trong quá trình chạy thận, vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi xảy ra sự việc. Do bị sốc nặng sau khi tiến hành lọc máu nên trưa 29/5, bà Minh đã tử vong.

Anh Thanh tâm sự, mẹ anh chạy thận được 7 năm nay, mỗi tuần 3 lần. Hôm qua, sau khi bị sốc, lúc đầu bà nói với anh Thanh rằng mình khó thở, sau đó sốc đột ngột rồi tử vong. Gia đình rất đau buồn vì sáng cùng ngày bà vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường, một số người khác còn tự đi xe đạp, xe máy đến chạy thận.

Kể lại sự việc, anh Thanh cho biết: "Sáng cùng ngày tại khoa Chạy thận nhân tạo có tất cả 19 bệnh nhân tiến hành chạy thận từ 7h đến 9h sáng. Lúc này, một số bệnh nhân đồng loạt có biểu hiện ngứa ngáy, buồn nôn, huyết áp cao... có người bị sốc hô hấp ngay tại chỗ. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, chuyển các bệnh nhân lên khoa Hồi sức tích cực điều trị".

Bà Bùi Thị Vân (54 tuổi, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) một tuần đi chạy thận 2 lần tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Nhà cách bệnh viện khoảng 80km, ca chạy thận vào buổi sáng nên bà Vân phải tới bệnh viện từ chiều hôm trước, sau đó thuê trọ.

Bà Vân nhớ lại: "Khi đang lọc máu tôi thấy ngứa tai, ngứa lưỡi, ngứa toàn thân rồi nôn thốc nôn tháo và không biết gì nữa. Giờ tôi chỉ biết trông chờ vào bác sĩ, bác sĩ cho đi đâu thì tôi đi đó".

TS. Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo (bệnh viện Bạch Mai), người đang trực tiếp có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để hội chẩn và cứu chữa bệnh nhân cho biết, đây là sự cố y khoa chưa từng gặp từ trước đến nay. Chính vì là sự cố hi hữu nên việc đánh giá nguyên nhân là không hề đơn giản.

TS Dũng khẳng định: "Việc tìm nguyên nhân xảy ra cũng phải làm cấp bách như việc cấp cứu người bệnh. Phải tìm ra nguyên nhân mới rút được kinh nghiệm sâu sắc. Đây là bài học rất đau xót đối với chuyên ngành thận nhân tạo".

TS. Dũng cũng cho rằng, sau sự việc này, các bệnh viện có đơn vị thận lọc máu cần phải thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ quy trình. Các bệnh viện tuyến trên cần chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ của các bác sĩ để không xảy ra những trường hợp tương tự.

TS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình tâm sự, cả đêm hôm qua các bác sĩ trong bệnh viện thức trắng đêm. Sự việc xảy ra quá đau lòng khiến các bác sĩ cũng bật khóc vì các bệnh nhân đều là bệnh nhân lâu năm nên giữa bác sĩ và họ đã quen mặt, quen tên, như người thân của nhau. 

"Ngay khi xảy ra vụ việc, đồng nghiệp các nơi đã gọi về cho chúng tôi, chia sẻ và động viên. Đến hiện nay chỉ còn 1 bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị tại bệnh viện. Rất may chỉ số của bệnh nhân đang khá lên nên các bác sĩ cũng đang túc trực bên bệnh nhân suốt từ lúc xảy ra sự cố" - TS Dương kể.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đơn vị này đã nhận được Báo cáo khẩn của Sở Y tế Hòa Bình về sự cố nghiêm trọng tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh làm 06 người tử vong và 12 người đang nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực vào lúc 8h00 ngày 29/5/2017.

Để kịp thời cứu chữa các bệnh nhân hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và chia sẻ với những gia đình có thân nhân bị tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện Trung ương về hỗ trợ để tập trung cứu chữa bệnh nhân hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Phối hợp với các đơn vị thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để xác định nguyên nhân của sự cố và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Tổ chức thông tin cho người dân và các cơ quan báo chí khi có kết quả xử lý của các cơ quan chức năng.

Phương Thuý

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !