Vụ nổ Phú Thọ: Bác sĩ kể lại lúc cứu người tại chỗ

Khi cách vụ nổ khoảng 1km, những mẩu gạch vữa to bằng nắm đấm văng đầy đường khiến xe cứu thương rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Từ phía xa nhiều người nháo nhác bỏ chạy.
Khoảng 7h40’ sáng 12/10, tại một phân xưởng sản xuất pháo hoa của nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 24 người thiệt mạng, 97 người bị thương.

Là những người đầu tiên trực tiếp chỉ huy lực lượng y bác sỹ xuống hiện trường cấp cứu các nạn nhân, bác sỹ Phạm Thái Hạ - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ nổ.
Vụ nổ Phú Thọ: Bác sĩ kể lại lúc cứu người tại chỗ - ảnh 1
Bác sĩ Phạm Thái Hạ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba.

Ông Hạ cho biết, sau khi vụ nổ xảy ra khoảng 5 phút, nhận được lệnh từ lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo vụ việc, ngay lập tức ông đã triển khai 4 đội cấp cứu gồm 15 người và một xe cấp cứu trực tiếp xuống hiện trường. Quãng đường chỉ hơn 10 km nhưng cảm giác của ông hôm nay nôn nóng, bồn chồn. 

“Trên đường đi, chúng tôi đã nhìn thấy những cột khói cao ngút phía rừng cây. Biết sự việc rất nghiêm trọng, tôi chỉ đạo lái xe đi nhanh nhất có thể. Khi cách vụ nổ khoảng 1km, những mẩu gạch vữa to bằng nắm đấm văng đầy đường khiến xe cứu thương rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Từ phía xa nhiều người nháo nhác bỏ chạy.

Xe cứu thương phải dừng lại cách đó 500m. Lúc này, những tiếng nổ lớn vẫn liên tiếp vang lên, cột khói đen sì bốc cao hơn 100m.” – ông Hạ nói.

Theo ghi nhận của ông Hạ, cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, người dân và công nhân chạy ngược chạy xuôi di tản ra xa khỏi khu vực vụ nổ. Đi gần hơn vào hiện trường, ông bắt đầu thấy các nạn nhân được đưa đi cấp bằng xe máy, xe taxi. Nhiều công nhân chạy tán loạn hướng về phía bệnh viện.

Một nạn nhân bị bỏng nặng được khiêng ra từ vụ nổ. Ông Hạ và các đồng nghiệp bắt đầu cấp cứu cho ca đầu tiên, nạn nhân bị cháy sém từ đầu đến chân, quần áo rách nát, chân tay da trợt hết, mặt cháy đen, than bám vào mi không mở được mắt, da mặt cũng bị trợt hết.

“Tôi nhận định, nạn nhân bị bỏng khoảng 70% cơ thể và nhiều khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã chỉ đạo kíp cấp cứu đặt ngay một đường truyền tĩnh mạch, tiêm một ống morphine giảm đau và đưa lên xe cứu thương vận chuyển ngay lên bệnh viện tuyến trên.” – ông Hạ kể lại.

Trước tình thế nguy nan, ông Hạ và kíp trực nhanh chóng phối hợp cùng y tế xã lập một trại cấp cứu trung chuyển gần hiện trường. Một đội cấp cứu tiến sâu vào phía trong tìm nạn nhân, một đội ở lại để nếu có bệnh nhân ra thì cấp cứu.
Vụ nổ Phú Thọ: Bác sĩ kể lại lúc cứu người tại chỗ - ảnh 2
Khu tập thể của nhà máy Z 121 bị hư hại

Trong vòng 15 phút rất nhiều bệnh nhân được chuyển ra. Nhiều bệnh nhân bị thương nhẹ vẫn cố gắng bỏ chạy, các bệnh nhân bị bỏng sâu, thương nặng được vận chuyển lên bệnh viện bằng xe cứu thương của các đơn vị bạn và xe quân đội.

“Giữa lúc nhiều người đang hoảng loạn, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc tìm nạn nhân để cứu chữa, cứ có bệnh nhân ra là đánh giá sơ bộ tổn thương, sơ cứu, cấp cứu ban đầu, nếu ca nào nặng thì chuyển ngay về bệnh viện. Cảm giác sợ hãi không còn, tôi chỉ thấy hối hả. Nhân viên y tế của chúng tôi cũng rất tích cực, nhanh nhẹn vào guồng cấp cứu.” – ông Hạ chia sẻ.

Tại hiện trường, khi công tác cứu hộ của nhiều đơn vị khác trong tỉnh được điều động, kíp cấp cứu của ông Hạ quay trở về bệnh viện Thanh Ba để tiếp tục cấp cứu các nạn nhân tại đây.

Vừa bước vào, ông Hạ thấy cả bệnh viện lúc này như một bãi chiến trường, bệnh nhân nằm la liệt, nhiều người kêu la trong cơn hoảng sợ.

Để tạo điều kiện cấp cứu, ông Hạ đã cho chuyển các bệnh nhân bị nhẹ không thuộc vụ nổ lên tầng 2 của hai Khoa hồi sức cấp cứu và Khoa ngoại, còn tầng 1 dành để cứu chữa nạn nhân mới được đưa đến. 

Mặc dù vậy, do không đủ chỗ nên nhiều bệnh nhân phải nằm trên cáng ngoài hành lang. Những người bị nhẹ thì được băng bó vết thương, các bệnh nhân nặng thì được khâu vá vết thương. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày thì bệnh viện trở lại ổn định.
Vụ nổ Phú Thọ: Bác sĩ kể lại lúc cứu người tại chỗ - ảnh 3
Nhà dân cách khu vực vụ nổ 500 m bị hư hỏng như thế này

Bác sỹ Hạ cho biết, sau vụ nổ 46 bệnh nhân đã được di chuyển về bệnh viện Thanh Ba. 9 bệnh nhân thương nặng, chấn thương sọ não đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. 

Ông Hạ xúc động khi chứng kiến hai công nhân không bị thương gì nhưng quần áo rách bươm, nhìn thấy nhau trong bệnh viện đã ôm chầm lấy nhau òa khóc, mừng vì còn được gặp lại nhau…

Nổ pháo hoa: Phút cứu người thoát khỏi ‘họng tử thần'
Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Hà, Trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Thanh Ba cũng chia sẻ, khi nhận được tin báo và được sự phân công, đã huy động toàn bộ nhân viên đang nghỉ ngày thứ 7 đến ngay bệnh viện. Chỉ vài phút sau, tất cả nhân viên bệnh viện đã có mặt đầy đủ để tổ chức cấp cứu nạn nhân.

“Nạn nhân vào đây rất hoảng loạn, họ khóc lóc, trên người máu me be bét, quần áo rách nát… Sân bệnh viện chật cứng người. Hàng chục người đến bệnh viện tìm người nhà khiến bệnh viện trở nên lộn xộn nhưng ngay sau đó chúng tôi đã ổn định được tình hình, trấn an người bệnh.”

Bác sỹ Cao Văn Vinh, Trưởng khoa ngoại bệnh viện Thanh Ba nhận định: “Đây là một cuộc cấp cứu hàng loạt. Và là một trong những vụ việc lớn nhất của bệnh viện từ trước đến nay.”

Bác sỹ Vinh cho biết thêm, nhiều người dân lên không nhận ra người thân, chạy ra chạy vào hàng chục lần mới tìm thấy. Nhiều nạn nhân đang được điều trị thì lo lắng cho gia đình, bạn bè còn lại ở nhà không biết ra sao, muốn sớm được quay về xem nhà cửa, vợ con thế nào. Nhiều nạn nhân là phụ nữ mang bầu lo lắng cho thai nhi của mình bị ảnh hưởng.

“Rất may, không có bệnh nhân nào tử vong tại bệnh viện chúng tôi. Hiện các nạn nhân đã được chuyển hết lên các bệnh viện quân y để điều trị theo chế độ. Đối với chúng tôi đây là một thảm họa chấn động đối với bệnh viện và nhân dân tỉnh Phú Thọ…” - ông Vinh nói.

Nguồn VTC News


PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !