Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh tím người
![]() |
Hình ảnh cháu T. bị cô giáo đánh (ảnh: GĐCC) |
Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo dùng thước đánh tím người, bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 1G làm bản tường trình.
Trong bản tường trình của mình, giáo viên này có nói, sau kỳ nghỉ lễ vừa qua em T. có biểu hiện lười học, nhất là khi thời gian kiểm tra cuối năm đang đến gần nên chiều 2/5 trong lúc nóng giận cô đã dùng thước đánh học sinh.
Việc giáo viên đánh học sinh là không đúng, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật với giáo viên này. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ làm báo cáo gửi phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm”.
Được biết, cô N.T.T.H. – giáo viên chủ nhiệm lớp 1G công tác tại trường Tiểu học Kiêu Kỵ từ năm 2012 - từ khi công tác tại trường này, cô H. được đồng nghiệp và nhiều phụ huynh tin tưởng, đánh giá cao về mặt chuyên môn.
Cũng liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, ông đã nhận được thông tin và yêu cầu trường Tiểu học Kiêu Kỵ báo cáo bằng văn bản.
Đồng thời, phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cũng đã chỉ đạo nhà trường quan tâm đến tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần của học sinh. Quan điểm của phòng GD&ĐT về sự việc là sẽ xử lý nghiêm nếu cá nhân nào làm sai quy định.
Trước đó báo điện tử Infonet đã đưa tin về trường hợp cháu Vũ Thế T. – học sinh lớp 1 trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị cô giáo đánh tím người khi đi học.
Chia sẻ về vụ việc con mình bị cô giáo đánh ở trường, anh Vũ Thế Vinh (SN 1975) - bố cháu T. cho hay: “Ngày 2/5 vừa qua, thấy con đi học về với vẻ mặt buồn chán, cháu không vui chơi như mọi ngày. Buổi tối tôi có tắm cho cháu thì thấy trên người cháu có nhiều vết bầm tím.
Thấy lạ nên tôi hỏi “vì sao người con lại có nhiều vết tím thế này?”, cháu im lặng một lát rồi trả lời cháu bị muỗi đốt. Tôi hỏi mãi cháu cũng chỉ nói bị muỗi cắn. Tôi liền trao đổi lại vấn đề với mẹ cháu, đến tôi đi ngủ, hai mẹ con thủ thỉ thì cháu có nói với mẹ là nay bị cô giáo đánh ở lớp học.
Đây là lần thứ 2 con tôi bị giáo viên chủ nhiệm đánh, lần trước cô đã đánh cháu bầm dập cả ngón tay nhưng gia đình tôi đã cho qua và không truy cứu.
Tôi không thể tưởng tượng được, cháu mới học lớp 1 mà cô lại liên tục giáo dục cháu bằng đòn roi. Tôi nghe vợ trao đổi lại được biết cô giáo nói rằng vì con học kém nên cô đánh. Chúng tôi gửi con đến trường là mong con được yêu thương, được dạy dỗ chứ không phải con sai là cô lôi con ra đánh bầm dập cả người thế này.
Trước sự việc này gia đình tôi đã trao đổi lại với ban giám hiệu nhà trường và mong nhà trường có hình thức kỷ luật với giáo viên này để làm gương cho người khác. Tôi không muốn các học sinh khác lại tiếp tục là nạn nhân của bạo lực học đường giống con tôi”.