Sáng nay 8/6, xã Hoà Phước đón thi thể các giáo viên
"Vụ tai nạn thực sự quá sốc đối với chính quyền, người dân và cán bộ, giáo viên, học sinh của xã Hoà Phước cũng như huyện Hoà Vang. Từ chiều hôm qua, chúng tôi đã cử ngay đoàn công tác khẩn gồm 7 người vào Khánh Hòa để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và tham gia cùng các cơ quan chức năng nhận diện thi thể nạn nhân trên địa bàn xã và đưa thi thể về quê để cùng gia đình lo hậu sự" - ông Võ Trần Minh Long nói. Trước đó, vừa hay tin xảy ra vụ tai nạn, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hoà Vang, ông Lê Văn Phước cùng
"Coca Cola đang thách thức doanh nghiệp Việt"
Phạt tiền nếu không mang chứng minh thứ: Tính nhân văn ở đâu?
"Siêu trộm" nhà giàu bị đề nghị mức án tù chung thân
Theo ông Võ Trần Minh Long, đoàn du lịch của trường Tiểu học Hoà Phước 2 gồm 34 giáo viên và người thân đi tham quan từ thứ Hai (3/6/2013) với lịch trình Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt và dự kiến ngày 8/6/2013 sẽ về đến Đà Nẵng. Khi đoàn đến Khánh Hòa thì cô Trần Thị Kim Lành cùng chồng và 2 con đã tách ra đi Vũng Tàu nên trên xe còn 28 người.
Chủ tịch xã Hoà Phước đưa cho chúng tôi xem danh sách cụ thể của các thành viên trong đoàn. Giọng ông gần như nghẹn đi khi cho hay, trong số các nạn nhân bị tai nạn, có nhiều trường hợp là người thân trong cùng gia đình. Như hai vợ chồng cô Đinh Thị Thu Thủy (bị vỡ thận) và thầy Trịnh Bảy (bị chấn thương sọ não) cùng ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước và công tác cùng trường Tiểu học Hoà Phước 2.
![]() |
| Ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hoà Phước cung cấp thông tin cho các PV (Ảnh: HC) |
Tương tự, cùng công tác tại trường Tiểu học Hoà Phước 2 là hai vợ chồng thầy Nguyễn Quang Sinh (chấn thương đầu), cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết (gãy xương cánh tay trái) và còn có thêm con gái Nguyễn Thị Ánh Dương 5 tuổi bị thương nhẹ. Cả gia đình này ttrú tại thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước...
Nhưng đau lòng nhất có lẽ là trường hợp mẹ con cô Phạm Thị Thuỷ. Gia đình cô Thuỷ gồm 4 thành viên sống trong khu tập thể ở khu vực ngã tư Phước Tường (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Cô vừa mới nhận công tác ở trường Tiểu học Hòa Phước 2 được hơn 1 năm. Ban đầu cô muốn đưa mẹ đi cùng chuyến du lịch này nhưng do mẹ bị say xe nên cô cho con trai vừa học hết lớp 4 cùng đi như một phần thưởng cho thành tích đạt danh hiệu học sinh giỏi.
"Khoảng 9g sáng 7/6, chị Thủy gọi điện về nhà nói chuyện với con gái út mới 4 tuổi. Chị kể chuyến đi chơi vui lắm và cười rất vui vẻ với con gái trong điện thoại. Đến trưa, tự nhiên anh Hải (em trai cô Thuỷ) thấy nóng ruột nên gọi điện lại cho chị. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Đến đầu giờ chiều thì gia đình nhận được tin chị Thuỷ và con trai đã mất" - ông Võ Trần Minh Long kể.
Ông cũng cho hay, ngay sau khi nghe hung tin, anh Ma Văn Tính (chồng cô Thủy, là công nhân ở Đà Nẵng) đã tức tốc bắt xe vào Khánh Hòa. Trong khi đó, ở nhà mọi người phải tìm cách giấu, không cho mẹ cô Thuỷ biết tin vì bà bị bệnh cao huyết áp. Nhưng có lẽ không giấu được lâu vì dự kiến trong sáng nay 8/6, thi thể của các nạn nhân sẽ được đưa về đến xã Hoà Phước!
