Nhà vô địch Olympia 2014 và ước mơ từ thời tiểu học
![]() |
Chân dung nhà vô địch |
Vòng nguyệt quế cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2014 đã thuộc về Nguyễn Trọng Nhân (lớp 12K, Trường THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang).
Nhưng ít ai biết rằng, anh chàng đã “ấp ủ” ước mơ chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi này từ 8 năm trước với “lời hứa”: “Lớn lên, con sẽ mang vòng nguyệt quế về nhà”.
Nuôi ước mơ từ… tiểu học
Năm đó, Nhân chỉ mới học lớp 4. Nhưng cũng như ba mẹ, cậu bạn mê mẩn các cuộc thi về trí tuệ trên truyền hình, trong đó có “Đường lên đỉnh Olympia”. Trong một lần ngồi xem chương trình, Nhân nói với mọi người ý định của mình. “Tưởng chỉ nói cho vui, ai dè nó âm thầm chuẩn bị từ đó đến giờ”, chú Tiến, ba Nhân nhớ lại. Cậu bạn có “chiến lược” hẳn hoi nhé!
![]() |
![]() |
Quyển sách 4000 câu hỏi Olympia do Nhân tự tay biên soạn và sưu tầm… |
Đầu tiên là “tấn công” vào các cuộc thi tìm hiểu kiến thức ở trường, cấp thành phố, rồi đại diện cho tỉnh Tiền Giang “thi thố” tại nhiều cuộc thi khác nhau (trừ kì thi học sinh giỏi, hi hi) để “tích lũy” kinh nghiệm. Trạng Nguyên giải thưởng Nguyễn Hữu Huân, á quân cuộc thi Đường đến vinh quang,…những kết quả ấy giúp Nhân tự tin gia nhập vào đoàn leo núi chinh phục đỉnh Olympia năm 2014.
Trải qua hành trình leo núi khá vất vả, cậu bạn đã là người đầu tiên “trèo” lên đỉnh Olympia, xuất sắc được trao vòng nguyệt quế cùng suất học bổng du học trị giá 35.000 USD.
Trầm lặng nhưng cá tính
Nhân ít khi nói về mình. Bắt chuyện với cậu cũng thật khó. Không phải vì Nhân không hòa đồng mà đơn giản, tính cách của cậu ấy từ nhỏ đã vậy. Trầm lặng và ít nói, không thích khoe khoang bất cứ thành tích nào của bản thân.
Thậm chí, mỗi khi đoạt giải, được khen thưởng này nọ, cậu bạn cũng đem giấu kĩ, không muốn ai biết, kể cả ba mẹ mình. Chỉ thỉnh thoảng, dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy giấy khen rơi ra quyển sổ hay cuốn sách nào đó, ba mẹ cậu mới có dịp “chúc mừng” đứa con trai duy nhất.
Còn mỗi khi tham gia các cuộc thi, Nhân chỉ báo cho cha mẹ biết thật ngắn gọn: “còn 1 (hoặc 2) ngày nữa con đi thi ở đâu đó…” . Khi ba mẹ tỏ vẻ lo lắng chuyện thi Olympia ảnh hưởng đến mục tiêu đậu đại học, cậu bạn lập tức “trấn an” bằng cũng câu nói “ngắn gọn” không kém. “Ba, mẹ yên tâm!”.
Trầm lặng nhưng Nhân rất bản lĩnh và quyết đoán. Điều đó không chỉ được cậu thể hiện trên “đấu trường” Olympia mà ngay trong những quyết định của mình. Như chuyện Nhân chọn trường đại học chẳng hạn.
Đầu năm lớp 12, bạn dự định thi vào Khoa CNTT của Đại học Bách khoa khối A đến hạn chót nộp hồ sơ lại chuyển sang khối A1 khoa CNTT của Đại học Khoa học Tự nhiên và chỉ đăng ký 1 hồ sơ duy nhất! Gia đình lo lắng, khuyên nên thi hai trường cho chắc thì cậu bảo “đã lượng được sức mình”. Cuối cùng Nhân thi đỗ với 24.5 điểm.
Nguồn Mực tím