Ngột ngạt vì mùi, cả làng đề nghị di chuyển hàng cây hoa sữa đồ sộ gần bãi rác Nam Sơn

Gần 100 cây hoa sữa ven hồ Tây được đánh chuyển lên bãi rác Nam Sơn trồng đã phát triển xanh tốt. Vào mùa hoa nở, mùi nồng nặc khiến người dân xung quanh khu vực rất khó thở, nhiều lần đã đề nghị chuyển đi.

Theo ghi nhận của PV Infonet, khoảng 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (Hồ Tây) được chuyển lên trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) 3 năm trước hiện phát triển rất tốt.

Mục đích của việc dịch chuyển cây này là giúp hạn chế mùi rác ở bãi rác Nam Sơn, giải quyết vấn đề bức xúc của người dân tại phường Bưởi về mùi hương hoa sữa nồng nặc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo người dân ở xã Nam Sơn, việc trồng những cây hoa sữa gần bãi rác càng khiến cho nhiều người khó chịu khi hoa vào mùa nở rộ.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân ở xóm Đông Hạ cho biết, việc có cây xanh ở đây tạo được cảnh quan cho tuyến đường. Tuy nhiên, đến mùa hoa sữa, mùi rác kèm theo mùi hoa làm cho mọi người có cảm giác rất khó chịu.

“Hồi tháng 10/2020, tại buổi đối thoại về các vấn đề liên quan đến liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn giữa người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) với Thường trực Thành ủy Hà Nội, chúng tôi đã đề nghị di chuyển hàng cây hoa sữa trên vì mùi hoa ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tuy nhiên mới đây, chúng tôi lại nghe được thông tin sắp có khoảng 80 cây hoa sữa từ bên nội thành chuyển về trồng nên hầu hết người dân rất bức xúc. Mùi rác đã hôi thối, giờ cả thêm mùi hoa nồng nặc này nữa, rất khó chịu. Nếu trồng thêm nữa, vào mùa nở hoa chúng tôi lại phải chịu ảnh hưởng thêm''.

Tháng 7/2019, 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) nhằm để khử mùi rác.

Cùng bày tỏ quan điểm rất muốn chuyển những cây hoa sữa ở gần bãi rác Nam Sơn đi, ông Nguyễn Văn Thắng (người dân xóm Đông Hạ) khẳng định việc trồng thêm cây hoa sữa ở đây là không phù hợp.

“Người dân chúng tôi ở đây đã phải chịu đủ thứ mùi từ bãi rác thải Nam Sơn, hiện nay còn phải chịu thêm mùi hoa sữa, hai thứ mùi này cộng lại, rất ghê. Nếu trồng thêm tôi tin chắc cả làng không ai đồng ý. Ở đây tôi mong muốn trồng những cây xà cừ có bóng to, tốt hơn rất nhiều so với trồng hoa sữa”, ông Thắng nói.

Gần 100 cây hoa sữa được trồng dọc đường vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Mục đích của việc dịch chuyển này là giúp hạn chế mùi rác ở bãi rác Nam Sơn và giải quyết vấn đề bức xúc của người dân tại phường Bưởi về mùi hương hoa sữa nồng nặc.
Hiện nay, hàng cây đã sinh trưởng tươi tốt và đang ra hoa.
Hoa sữa là cây dạng thân gỗ to, có thể cao tới 50m. 
Theo người dân ở Nam Sơn, việc trồng hoa sữa với mật độ cao khiến nhiều người khó chịu khi hoa vào mùa nở rộ.
Nhiều người dân đi qua đây "dị ứng" vì mùi hoa sữa quá nồng hòa quyện cùng mùi hôi của bãi rác thải.
Tuy nhiên, nhờ có hàng cây hoa sữa lớn nên khói bụi tại đường đi vào bãi rác cũng giảm đi đáng kể.
Từ tỉnh lộ 35 vào đến bãi rác Nam Sơn dài khoảng 3km, hiện nay khoảng 1/4 con đường này đã được trồng cây hoa sữa.
Các cây hoa sữa được trồng cách nhau khoảng hơn 3m.
Hầu hết các cây đều có tán thấp nên cả lá, hoa đều bám đầy bụi đường.

Mới đây, UBND quận Đống Đa đã đề xuất Sở Xây dựng phương án thay thế cây xanh khi chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể, khoảng 80 cây hoa sữa sẽ được chuyển đi nơi khác, trồng thay thế bằng cây khác, mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Về việc di dời khoảng 80 cây hoa sữa này, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, nếu đưa vào công viên, vườn hoa thì cần xem xét, đánh giá về mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc sau khi trồng.

Còn trong trường hợp có quá nhiều cây hoa sữa được di dời, không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Đống Đa thì quận này chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở Khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Bảo khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.