Lộ trình giải thể trường THPT Lý Tự Trọng:Học sinh khẩn cầu cứu trường
Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng tha thiết muốn giữ lại ngôi trường này |
Lo ngại không có học sinh thi vào trường
Trao đổi với PV Infonet trong buổi tổng kết năm học ngày 27/5, cô Phạm Thị Đức, Tổ trưởng tổ Văn Trường THPT Lý Tự Trọng cho biết, sau gần một tháng “đấu lý” về quyết định giải thể trường giữa Sở GD&ĐT TP.HCM và cán bộ, giáo viên, học sinh của trường, mới đây Sở đã có công văn gửi 24 quận, huyện.
Theo đó, Trường Lý Tự Trọng được phép tiếp tục tuyển sinh lớp 10 năm 2014 – 2015 với chỉ tiêu 540 học sinh và lộ trình giải thể cuốn chiếu bắt đầu từ năm học 2015 – 2016 trường không tuyển sinh lớp 10. Đến năm học 2016 – 2017, Trường chỉ còn 1 khối lớp 12. Như vậy, đến tháng 6 năm 2017, Trường hoàn tất lộ trình giải thể.
Tuy nhiên, theo cô Đức, dù nhận được tin trường được tuyển sinh lại giáo viên nhưng các thầy cô giáo của trường cảm thấy lo lắng nhiều hơn là mừng. Bởi: “Sở vừa cho tuyển sinh nhưng vẫn có lộ trình giải thể thì không phụ huynh nào dám cho con em mình vô trường cả. Với quyết định nửa vời như vậy thì có cũng như không”, cô Đức bức xúc nói.
Cũng theo cô Đức, ngày 24/5 vừa qua là ngày “chốt” cuối cùng việc đăng ký nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Song hiện Trường Lý Tự Trọng vẫn chưa có danh sách bao nhiêu học sinh dự tuyển vào lớp 10. Thế nên, các giáo viên đều trong tâm trạng lo lắng, bất an.
Thầy Lê Tấn Long, giáo viên dạy môn Sử cho hay, nên có phương án tách trường THPT Lý Tự Trọng khỏi khuôn viên Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng để trường hoạt động độc lập. Chứ năm nay cho tuyển sinh kèm thông báo sẽ giải thể thì giáo viên vẫn lên lớp trong tâm trạng lo lắng.
“Xin đừng cướp mất tuổi thơ của chúng con”
Em Lê Diễm Hằng, học sinh lớp 12A8 cho rằng, quyết định giải thể trường của Sở GD là một việc làm vô tâm: “Thà đừng tạo ra ngôi trường này nhưng nếu đã tạo ra thì phải nuôi dưỡng nó và giúp nó phát triển đến cùng. Cũng như người mẹ một khi đã sinh ra con mình thì dù có nghèo khổ hay vất vả thế nào cũng phải ráng nuôi dưỡng con, lo cho con có miếng ăn miếng mặc. Không có một bà mẹ nào nhẫn tâm, độc ác với con mình cả. Vậy thì sao các bác, các chú lại nỡ xóa đi mầm sống do chính mình tạo ra?”.
Nhiều học sinh cũng lý giải, đây là trường công lập chính vì thế mà phụ huynh đã đỡ phần nào về tiền học phí rất nhiều. Vậy nếu như phụ huynh các em là công nhân hay sinh sống bằng nghề buôn gánh bán bưng thì hỏi rằng họ sẽ phải xoay sở cuộc sống thế nào? Điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu ước mơ cũng sẽ dang dở…
“Xin hãy vì lũ chúng con và suy nghĩ lại một lần nữa. Hãy giữ lại ngôi trường! Đó chính là điều cần thiết và là một ý định sáng suốt nhất. Đừng giải thế nó vì lí do trực thuộc trường cao đẳng, không đúng điều lệ trường THPT của Bộ GD&ĐT.
Nếu không đúng vậy thì tại sao trường có thể tồn tại được tận mười sáu năm? Bao nhiêu năm nay không ai lên tiếng về điều đó vậy thì tại sao bây giờ lại lên tiếng? Cứ cho là không có trên mặt lý thuyết đi nhưng xin hãy xem xét nó một cách thực tế chút đi ạ”, em Hằng xúc động nói.
Hàng loạt các lời khẩn cầu của những học sinh trường Lý Tự Trọng được giãy bày trong buổi tổng kết như “Hãy cứu lấy trường chúng con”, “Xin đừng cướp mất tuổi thơ của chúng con”… Một học sinh lớp 12 cũng nhắn nhủ đến những học sinh lớp 10, 11 rằng: các anh chị lớp 12 đã cố gắng học tập để giữ gìn ngôi trường này, các em cũng hãy cố gắng học tập để ngôi trường vững bền trong tương lai.
Nếu trong trường hợp, Sở vẫn cứ quyết định giải thể thì tập thể giáo viên, học sinh và cựu học sinh Trường THPT Lý Tự Trong vẫn quyết tâm giữ ngôi trường đến cùng.