Nhóm thiếu niên lập mưu, lên facebook rao bán xe rồi cướp tài sản

Theo lời khai, Kiên phân công sẽ cùng Hùng trực tiếp gặp và giao dịch mua bán xe, các đối tượng còn lại nấp gần vị trí giao dịch chờ. Sau khi Hùng nhận tiền, Kiên nhắn tin cho nhóm của Thơm đến đánh khách mua xe và cướp lại chiếc xe vừa bán.

Chiều 20/10, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết vừa tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Nguyễn Trung Kiên là đối tượng cầm đầu, lên kế hoạch cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 18/10, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận đơn trình báo của anh V.N.T.A (SN 2003, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo trình báo, qua mạng xã hội Facebook, anh V.N.T.A. đặt mua 01 chiếc xe máy của một người có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Trung Kiên” với giá 6.000.000 đồng và hẹn giao dịch xe tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng hơn 18 giờ ngày 18/10, anh V.N.T.A. cùng N.Đ.H (SN 2003, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đến nơi hẹn giao xe tại khu đô thị thuộc tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng thì bị các đối tượng đánh, cướp tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Hiệp Hòa đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Kiên (SN 2006), Đỗ Quốc Cường (SN 2006), Nguyễn Đức Thành Đạt (SN 2006), Nguyễn Văn Dũng (SN 2006), Phạm Tuấn Hùng (SN 2006), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2006), Đặng Văn Thơm (SN 2005), Nguyễn Đức Long (SN 2006), đều ở Sóc Sơn,TP Hà Nội về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm đối tượng đánh người cướp tài sản. (Ảnh : Công an cung cấp).

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, vào ngày 13/10, Nguyễn Trung Kiên sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trung Kiên” đăng bài rao bán 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu đen bạc, biển kiểm soát 98F1-248.55 trên các hội, nhóm mua bán xe máy cũ trên mạng xã hội Facebook.

Thấy bài đăng của Kiên, anh V.N.T.A. sử dụng tài khoản Facebook “Trịnh Huy Tuấn” nhắn tin hỏi mua xe, thống nhất giá là 6.000.000 đồng và hẹn khoảng 18 giờ ngày 18/10 sẽ gặp nhau tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để giao dịch.

Đến chiều tối ngày 18/10, Kiên rủ các đối tượng Cường, Đạt, Dũng, Long, Thơm, Hùng, Mạnh và bàn bạc với cả nhóm đi sang huyện Hiệp Hòa và bán xe máy của Kiên, sau đó sẽ đánh người mua xe để cướp lại xe mô tô rồi sử dụng tiền bán xe đi ăn uống và tiêu xài.

Cả nhóm đồng ý rồi đi trên 4 xe máy để sang huyện Hiệp Hòa. Khi đi, Kiên lấy 1 con dao nhọn đưa cho Hùng cầm, Thơm cầm theo 1 chiếc dùi cui điện. Khi đến địa phận huyện Hiệp Hòa, cả nhóm rẽ vào khu đô thị thuộc tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng chờ anh V.N.T.A. đến giao dịch.

Kiên phân công sẽ cùng Hùng trực tiếp gặp và giao dịch mua bán xe, các đối tượng còn lại nấp tại vị trí cách điểm giao dịch khoảng 30m. Sau khi nhận tiền, Kiên sẽ nhắn tin cho Thơm để nhóm của Thơm đến đánh người và cướp lại xe.

Sau khoảng 10 phút, anh V.N.T.A cùng N.Đ.H đi 01 xe máy đến gặp Kiên và Hùng để thử xe. Sau khi đi thử, kiếm tra xe, V.N.T.A. đồng ý mua chiếc xe của Kiên với giá 6.000.000 đồng. T.A vừa giao tiền cho Kiên và nhận xe thì Kiên nhắn tin cho Thơm. Ngay lập tức, cả nhóm của Kiên lao vào dùng dao, dùi cui điện đe dọa, đánh anh V.N.T.A và N.Đ.H bị thương phải bỏ chạy. Sau đó, Kiên ngồi lên xe mô tô vừa bán cho anh V.N.T.A. nổ máy, cùng nhóm của mình tẩu thoát về huyện Sóc Sơn và hẹn 20 giờ cùng ngày sẽ gặp để đi tiêu tiền.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên (đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản) hiện đang là bị can được tại ngoại trong vụ án "Trộm cắp tài sản" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thụ lý. Tuy nhiên Kiên không chịu sửa đổi mà lại tiếp tục phạm tội.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng và đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Trường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !