Vụ cướp nhà Chủ tịch huyện Krông Năng: Đối tượng đã theo dõi trước nhiều ngày mới đột nhập

Trước khi đột nhập vào nhà Chủ tịch huyện Krông Năng (Đắk Lắk), nhóm đối tượng đã nhiều ngày theo dõi và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia chủ.

Liên quan đến vụ nhóm đối tượng đột nhập nhà Chủ tịch huyện Krông Năng (Đắk Lắk) để cướp, hiện nay, cơ quan Công an Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai 3 đối tượng gồm: Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

3 đối tượng Giáp, Cường, Nghĩa bị bắt sau 4h gây án 

Những đối tượng này đã có hành vi đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Krông Năng. Sau khi bị phát hiện các đối tượng này đã hung hãn lấy hung khí khống chế vợ ông Mỹ cướp tài sản tẩu thoát.

Theo lời khai bước đầu tại cơ quan công an, trước khi quyết định đột nhập nhà ông Mỹ, 3 đối tượng này đã theo dõi quy luật hoạt động của gia đình ông Mỹ từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình. 

Theo đối tượng Trần Vương Trọng Nghĩa, khoảng hơn 1h sáng ngày 14/10, 3 đối tượng thuê xe ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến nhà ông Mỹ ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ và Cường là người cầm lái. 

Chiếc xe các đối tượng thuê để đi gây án

Trên đường đi Cường đưa khẩu trang, mũ trùm mặt, bình xịt hơi cay và hai roi điện cho Nghĩa và Giáp rồi phân công nhiệm vụ từng người.

Đến hơn 4h cùng ngày cả 3 đối tượng đến nhà ông Mỹ. Cường ngồi ngoài xe còn Nghĩa và Giáp leo tường phía sau để vòng lên cửa trước. Khi vào được trong nhà ông Mỹ, Giáp đi lục lọi các phòng trong nhà.

Không may, vợ ông Mỹ là bà Th. bất ngờ mở cửa từ phòng khách đi ra thì gặp Giáp và Giáp đã cầm roi điện dí vào người bà Th. 

Lúc này bà Th. nói “đừng có làm gì cô”, sau đó Giáp dùng băng keo quấn vào người bà Th. rồi tiếp tục  cướp tài sản và nhanh chóng tẩu thoát.

Như Infonet đã thông tin vào sáng 14/10, tại thị xã Buôn Hồ đã xảy ra vụ việc nhiều đối tượng đi trên xe ô tô 7 chỗ đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ -  Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, không may bị vợ ông Mỹ phát hiện nên nhóm đối tượng đã đe dọa, khống chế rồi lấy đi một số tượng gỗ trong nhà.

Tiếp nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 4 giờ đồng hồ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan vụ cướp nói trên.

Về lý lịch 3 đối tượng, được biết, Cường từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội Giết người; Giáp và Nghĩa đều có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sông Cài

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !