Ký ức ở tâm dịch TP. HCM đủ để khiến 'người đàn ông rơi nước mắt'

Thời gian chống dịch ở TP.HCM có lẽ các nhân viên y tế đều có đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, 1 ký ức quá lớn và không ai muốn gợi nhớ lại những ký ức đó.

Hạn chế khơi gợi lại
 
BSCK II Trần Thanh Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM, chia sẻ anh luôn luôn hi vọng “cuộc chiến” này sẽ kết thúc.
 
BS Linh cho biết cho tới bây giờ, bản thân anh chưa dám hình dung lúc nào dịch sẽ kết thúc nhưng anh có niềm tin rất lớn là chúng ta sẽ kết thúc trong tương lai gần
 
“Qua các chiến dịch Covid-19 từ Đà Nẵng tới Bắc Giang mỗi khi rời 'cuộc chiến' nó để lại cho mình ký ức rất lớn. Tại Đà Nẵng hay Bắc Giang chúng tôi đều nghĩ đây là ký ức lớn nhất. Nhưng tại T.HCM bản thân tôi mới thấy đây thực sự là cuộc chiến quá lớn mà mình phải đối diện với nó. Nhưng chúng tôi sẽ trả lại bệnh viện Covid-19 để trở lại với cuộc sống của mình, của gia đình, với các con và với công việc chính là bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, về với các đồng nghiệp của mình””- BS Linh chia sẻ.
 
Bác sĩ Linh cũng như nhiều đồng nghiệp của anh cố gắng hạn chế khơi gợi lại những ký ức ở đợt dịch lần này, 
 
Nhân viên y tế đã đối diện với đau thương, mất mát, những ngày tháng mình không ngủ nhưng hạnh phúc khi cứu được cả mẹ và con bệnh nhân, cứu được mạng sống mà chúng ta có lúc nghĩ rằng họ sẽ không qua khỏi. Lúc đó, mình cũng có ký ức và bất chợt có thể gợi nhớ lại cảm xúc vỡ oà, nước mắt của người đàn ông có thể rơi. 

{keywords}
BS Linh chăm sóc cho người bệnh Covid-19. 

“Chúng tôi chỉ mong sao khi cuộc chiến kết thúc, các anh em đồng nghiệp trên các mặt trận được nhìn thấy nhau với gương mặt thật của mình, tình cảm và ngồi lại với nhau để gắn kết hơn nữa trong các vùng miền, để trở lại cuộc sống bình thường mới”- BS Linh nói.
 
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, BV Bạch Mai cũng từng tham gia công tác phòng chống dịch từ Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang và tới TP.HCM, chia sẻ những công việc của anh và các đồng nghiệp làm tại TP.HCM từ một bệnh viện dã chiến tham gia điều trị tất cả bệnh nhân Covid-19 phải hồi sức thở máy, ECMO, công việc gấp hàng trăm lần so với các đợt dịch trước.
 
Thạc sĩ Thái cho biết những ngày đầu vào tham gia chống dịch tại TP.HCM có những lúc anh đã sốc vì bệnh viện vừa mở ra có nhiều bệnh nhân rất nặng, nhiều người chuyển tới đã ngừng tuần hoàn trước khi được cấp cứu.
 
TS BS Đỗ Ngọc Sơn – Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tham gia hỗ trợ Trung tâm hồi sức Covid-19 tại TP.HCM thời gian ở tâm dịch có lẽ là thời gian dài nhất với anh. Từ đại dịch, anh em bác sĩ đã trưởng thành lên rất nhiều. Có những người chưa bao giờ trải nghiệm môi trường bệnh nhân cấp cứu, có nhiều chuyên khoa như mắt, tai mũi họng tham gia công tác điều trị cấp cứu thì họ mới thấy cứu được người bệnh khó khăn, vất vả như thế nào. 

{keywords}
Nhiều bệnh nhân nặng được cứu sống là ký ức đẹp của bác sĩ.

Chắc chắn trong cuộc đời con người, đây là giai đoạn không bao giờ xảy ra nữa vì tính chất đặc thù, chuyên môn, nhân đạo của nó rất ít người được chứng kiến. Trải nghiệm chống dịch ở TP.HCM cho anh em bác sĩ nhiều cảm xúc. 

Học hỏi được nhiều từ đại dịch

Trong thời gian ở tâm dịch Covid-19, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn cố gắng thực hiện công tác chỉ đạo tuyến. Thạc sĩ Thái cho rằng nhận thấy nhiều ca bệnh vào viện quá nặng, các bác sĩ đã phải “vươn dài cánh tay” chuyên môn ra các bệnh viện khu vực chuyển tuyến của bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ chuyên môn, thiết lập chương trình khảo sát hệ thống khí y tế, hỗ trợ máy móc, máy thở và cách theo dõi bệnh nhân để chuyển viện kịp thời.
 
Khi đó, dịch ở TP.HCM ở đỉnh cao nên việc hỗ trợ bệnh viện tuyến quận thở máy tại chỗ phù hợp hơn. BV Tuyến quận lần đầu tiên có bệnh nhân thở máy và đến nay họ đã triển khai được các giường bệnh cho bệnh nhân thở máy.
 
Nếu tình hình chuyển biến thì cần có giải pháp bền vững, tập trung đào tạo ngoài liên quan thở máy thì cần kiến thức điều trị nội khoa, bệnh lý phục hồi chức năng, phổ hỗ trợ chuyên môn rộng hơn.

Thời gian qua, dịch bệnh ở quận 7 dần chuyển sang vùng xanh nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục bồi dưỡng nhân viên y tế điều trị Covid-19 và hỗ trợ xử lý chuyên môn các bệnh lý không phải do Covid-19.

Nhiều y bác sĩ ở các tuyến tỉnh, tuyến khác họ cũng học hỏi được rất nhiều vấn đề chuyên môn từ công tác điều trị Covid-19 ở TP.HCM.

K.Chi 
 

Để giảm 1kg cần đốt cháy bao nhiêu calo?

Đốt cháy calo là cách tốt nhất để giảm cân. Tuy nhiên, để giảm được 1kg cân nặng, trung bình bạn phải mất từ 7 tới 10 ngày.

Vì sao nên uống một ly chanh tươi và mật ong vào buổi sáng?

Chanh tươi có tác dụng kéo nước vào lòng ruột làm mềm phân, giảm táo bón. Buổi sáng, một ly nước ấm chanh tươi và mật ong sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Uống nước suối, 2 tháng sau bệnh nhân cấp cứu vì ho ra máu

Bệnh nhân ngạt mũi, ho ra máu nên đến khám ở bệnh viện, phát hiện dị vật ký sinh trong khí quản từ 2 tháng trước.

Sự thật về 'chất độc' trong hành, tỏi mọc mầm

Hành tỏi để lâu có thể bị mọc mầm, nhiều người lo lắng ăn thực phẩm này sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Chiêu lừa đảo 'con cấp cứu ở viện' lan đến Thái Nguyên

Các đối tượng đều xây dựng kịch bản con đi học bị chấn thương sọ não, tình trạng hôn mê phải cấp cứu ngay khiến nhiều phụ huynh hốt hoảng, lo lắng chạy tới bệnh viện.

Hơn 200 học sinh ở một thị trấn tại Lào Cai phải nghỉ học vì ho, sốt, mệt

Trong 1 tuần, từ 7-13/3, gần 240 học sinh bốn trường học ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai), phải nghỉ học vì ho, sốt, mệt mỏi.

Những người không nên uống trà xanh

Người có vấn đề về dạ dày, bệnh tim, thiếu máu, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ không nên uống trà xanh.

Căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang ở đỉnh dịch

Hơn 20 giường tại 4 buồng dành riêng cho trẻ nhiễm virus hợp bào (RSV) tại khoa Hồi sức hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, luôn kín bệnh nhi.

37 công nhân bị ngộ độc methanol, một người tử vong

Nhiều công nhân ở Bắc Ninh bị ngộ độc methanol sau khi tiếp xúc với cồn trong quá trình làm việc. Trong đó, một người đã tử vong.

Chọn màu món ăn bổ dưỡng từng bộ phận cơ thể

Cá hồi có màu hồng tốt cho não, cà rốt màu cam giúp mắt nhìn rõ hơn trong bóng tối.

Đang cập nhật dữ liệu !