Huyền Chip: Tôi lâng lâng khi trúng tuyển Stanford
![]() |
Viện đại học Stanford |
Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) chia sẻ cô mới nhận được giấy thông báo của trường Stanford hai ngày trước. Từ khi nhận được thông báo của trường, Huyền luôn có cảm giác vui sướng lâng lâng như đang bay. Bản thân cô nghĩ mình là một người may mắn nhất vì đã trúng tuyển vào trường này.
Huyền Chip cho biết, cô đã gửi hồ sơ đến một số trường khác và cũng có trường gọi nhập học nhưng cô thực sự thấy vui nhất là trúng vào trường Stanford, một trường danh tiếng của thế giới.
Khi chúng tôi hỏi về kinh nghiệm thi cử để thành công và các trường lớn như thế, Huyền cho biết cô không có kinh nghiệm gì mà chỉ là muốn thử sức. Việc cô học chuyên toán tổng hợp, cộng với vốn tiếng Anh vững vàng cô đủ tự tin để thi SAT I và SAT II. Cái khó SAT II là các môn phụ, năng khiếu, nâng cao.
Khi đó, Huyền cũng đắn đo vì Lý và Hóa cô đã bỏ lâu nên sợ không thi được. Sau đó Huyền quyết định chọn thi tiếng Tây Ban Nha. Thật may mắn cô đạt được số điểm cả Toán nâng cao và tiếng Tây Ban Nha là 800 điểm. Với số điểm đó, 90% khả năng Huyền được vào trường top của Mỹ. Tuy nhiên, với Huyền thì may mắn thực sự đến với cô khi Stanford dành một suất cho mình.
Huyền cho biết cô nộp hồ sơ từ tháng 1/2014 và theo đúng deadline của nhà trường. Cô cho biết dự định đi du học của cô có từ lâu nên ngay sau khi ra mắt quyển sách thứ hai – “Đừng chết ở Châu Phi” - Huyền đã tiết lộ dự định ngừng “chu du” để đi du học.
![]() |
Huyền Chip sẽ gác các chuyến chu du để chuẩn bị cho việc đi du học vào tháng 8 tới |
Được biết, Viện Đại học Stanford, bang California, Mỹ được thành lập vào năm 1885, tính theo năm của giấy phép thành lập được công nhận. Rất nhiều năm qua, ngôi trường vẫn nổi danh là một trong những trường đại học chất lượng hàng đầu thế giới. Cùng với Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale và Viện Đại học Princeton, Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ.