Du học sinh viết tự truyện tặng bệnh nhân ung thư sau khi chiến thắng “án tử”
![]() |
Minh ký tặng sách cho bệnh nhi ung thư. |
Trăn trở sống như nào?
Chiều ngày 10/2, tại Hội trường Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Nội, Minh đã tổ chức ra mắt cuốn tự truyện “Sống như chỉ còn một ngày để sống”. Cuốn tự truyện do chính tay Minh viết nên sau nhưng ngày điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện K.
Cuốn sách được Minh ký tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K với hi vọng truyền lửa của mình cho những bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh này.
Minh tâm sự, khi đang học lớp 11 em thấy sức khoẻ kém, mệt mỏi, đau bụng và được người nhà đưa đi khám. Kết quả có khối u ở bụng và Minh được bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức mổ.
Sau mổ, kết quả sinh thiết là bệnh ung thư, Minh bắt đầu cuộc chiến với bệnh ung thư từ tháng 2/2011. Khi ấy, cậu vẫn là cậu học sinh ham chơi, vô lo vô nghĩ. Khi biết mình bị ung thư, Minh sợ hãi, cảm thấy chán nản vì cậu chỉ biết lơ mơ về bệnh và nghĩ ung thư là sẽ chết.
Đã có lúc Minh nghĩ, nếu mình trở thành gánh nặng, nỗi đau cho người xung quanh mình thì Minh sẽ chọn cái chết để chấm hết. Nhưng được người thân, đặc biệt là người cô ruột của mình làm giáo viên ở Hà Nội, Minh đã được lĩnh hội triết lý sống: Sống dài hay sống ngắn không quan trọng mà sống như thế nào mới là điều cần phải nghĩ tới.
Với ý nghĩa sống như chỉ còn một ngày để sống, Minh đã bước vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Từ chỗ sợ hãi nó đến lúc Minh thấy ung thư hoàn toàn bình thường, chẳng có gì ghê gớm.
![]() |
Nhiều bệnh nhân lăng nghe câu chuyện của Minh |
Cậu nhớ lại: "Những ngày nằm trên giường bệnh với cơn sốt cao em lại nhớ tới lời cô mình nói. Khi cơ thể buông xuôi thì tinh thần lại cứ nghĩ về điều đó".
Trải qua 1 năm điều trị hoá chất, Minh vẫn học và thi đỗ trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Minh tự trau dồi kiến thức cho mình với suy nghĩ sống như thế nào để cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng nữa mà quan trọng mình làm được gì.
Đến năm 2013, hai lần bệnh ung thư tái phát. Minh phải điều trị hoá chất rồi lại phẫu thuật. Những ngày tháng trên giường bệnh như càng dài hơn.
Tuy nhiên, Minh vẫn cố gắng tranh thủ học để đạt mục tiêu như bạn bè: 4 năm học xong đại học. Nhờ có tín chỉ nên Minh “học chạy” cho kịp. Đến tháng 9/2016, Minh đã được nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Tự tìm kiến thức cho mình
Minh kể, trong những ngày điều trị bệnh, cậu phát hiện ra rằng mình cảm thấy sợ khi không biết ung thư là cái gì. Khi đã tìm hiểu và biết về nó thì Minh không còn sợ hãi nữa.
Tri thức, đó là điều Minh cho rằng nó cần và tiên quyết mọi thứ. Cậu bắt đầu vừa điều trị vừa tìm các tài liệu về những bệnh nhân ung thư trên thế giới đã chữa thành công.
Tuy nhiên, những bài viết bằng tiếng Việt rất ít mà bị cắt, cúp không hoàn chỉnh nên Minh đã chuyển sang tìm tài liệu bằng tiếng Anh. Để có thể đọc được tiếng Anh, Minh bắt đầu tự học tiếng Anh.
Nhờ đó, Minh đã hiểu hơn về bệnh ung thư và cậu đã truyền cảm hứng đó cho nhiều người bị bệnh khác.
Đặc biệt, Minh không phải là học sinh giỏi văn nhưng khi được một bác sĩ người Singapore nói Minh hãy viết sách để truyền cảm hứng cho những bệnh nhân bị ung thư như mình, cậu đã thử và được đánh giá cao với cuốn tự truyện trên.