Từ vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Chuyện những 'người lạ khả nghi'

Đêm muộn, sáng sớm lại có người lạ đứng canh chừng trước cửa phòng khám phá thai, sau đó chính người đó đem chiếc túi màu đen lẳng lặng rời đi... Việc ít người biết nên đương nhiên nảy sinh những hoài nghi đồn đoán

Trao đổi với PV về vụ việc 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh ở Hà Nội, anh M.N (44 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện đang sinh sống và công tác tại Hà Nôi) cho biết, đa số nghĩa trang các giáo xứ đều có một khu vực dành cho các linh hồn mồ côi (tức là những người chết không có người thân) và một khu dành cho các thai nhi.

{keywords}
Những thai nhi được các tình nguyện viên thu gom.

“Tôi là một tình nguyện viên từng tham gia nhóm thiện nguyện đi nhặt xác thai nhi.

Mỗi một con người đều có một sứ mệnh của mình, bản thân tôi là một người theo đạo, có nhiệm vụ bảo vệ sự sống theo giáo lý như là cấm phá thai và biết kính trọng sự sống, vì vậy việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện”, anh M.N chia sẻ.

“Thường các giáo sứ, giáo hội từ lâu đã có những hội nhóm như vậy, họ vận động không phá thai. Nếu ai thấy xác thai nhi đưa về có thể không làm lễ luôn mà có nơi bảo quản để làm chung với các thai nhi khác sau đó”.

{keywords}
Sau khi thu lượm về xác thai nhi sẽ được tắm rửa và bảo quản

“Hiện nay cũng có một số hội nhóm tự phát tương tự quy tụ tình nguyện viên, một người đứng ra đài thọ cho một số người là sinh viên để họ làm việc này”, anh M.N chia sẻ thêm.

Theo anh M.N, đa số những người làm thiện nguyện đều có tấm lòng đối với trẻ thơ và mỗi lần thu lượm xác thai nhi như này, cần bao nhiêu nến, nhang thì họ có thể đóng góp cùng với sự đóng góp của một số tấm lòng hảo tâm khác để mua đồ khâm niệm, sành quách, hương, nến… Ví dụ 1 tháng có 1 lần chuyển về nghĩa trang làm lễ, mỗi lần làm chung cho khoảng 1.000 thai nhi. Sau đó tiến hành chôn cất tập thể.

“Có những người đã từng phá thai, sau không biết con mình đi đâu. Nhưng sau khi họ đọc trên mạng thấy có nhóm bảo vệ sự sống, họ nghĩ có thể con mình cũng được nhóm này thu gom.

Họ cũng nghĩ phần máu thịt con mình có thể về đến nghĩa trang đấy rồi. Chính vì vậy, có một số người về nghĩa trang, khóc lóc, ân hận… Từ đó, những người này cũng quyên góp và gửi ít lễ bằng tiền vài trăm ngàn đồng cho nhóm thiện nguyện như chúng tôi mua hoa quả, nhang, nến… để làm lễ khâm liệm cho các sinh linh không may khác”, anh M.N tâm sự.

Cũng theo anh M.N, chính vì việc đặc thù như vậy nên trên thực tế đã nảy sinh những hoài nghi đồn đoán.

Chẳng ai hiểu tại sao đêm muộn, sáng sớm lại có người lạ canh chừng trước cửa phòng khám phá thai, sau đó chính người này đem chiếc túi màu đen lẳng lặng rời đi.

"Họ mang thai nhi đem đi bán, hay lấy nội tạng", đó là một trong những hoài nghi phổ biến nhất. Cơ quan chức năng từng vào cuộc điều tra làm rõ "đường đi" của rác thải y tế của một số phòng khám có dịch vụ phá thai ở Hà Nội. Một số cơ sở đã bị xử phạt hành chính, thậm chí có những phòng khám bị rút giấy phép vì không được phép làm các thủ thuật phá thai tại phòng khám tư….

Vụ công an phát hiện tủ lạnh chứa hơn 1.000 xác thai nhi ở Hà Nội: Sở Y tế nói gì?

Vụ công an phát hiện tủ lạnh chứa hơn 1.000 xác thai nhi ở Hà Nội: Sở Y tế nói gì?

Công an quận Hà Đông sau khi đột nhập căn nhà trọ của một nhóm thanh niên, đã phát hiện chiếc tủ lạnh (loại tủ đông) bên trong có chứa hơn 1.000 xác thai nhi.

Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: 'Chúng tôi làm họ thất thu 150 triệu/tháng'

Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: 'Chúng tôi làm họ thất thu 150 triệu/tháng'

“Có những nhóm nhận làm dịch vụ nhận chôn xác thai nhi, các phòng khám phải trả cho họ 100.000 đồng/xác. Tháng trước chúng tôi giúp chôn cất khoảng 1.451 xác miễn phí, coi như mình làm thất thu của nhóm kia là 150 triệu đồng”, anh Trung nói.  

Tân Trường

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !