Đề thi thoát khỏi sức ép rập khuôn, "văn mẫu"
Đề thi thoát khỏi sức ép rập khuôn, "văn mẫu"
Đa số các thí sinh tham gia thi tại hội đồng thi Trường THPT Gia Định đều cho rằng, đề thi năm nay “dễ thở”. Các môn “học thuộc” như Địa lý, Lịch sử cũng không còn nặng nề như các học sinh vẫn nghĩ, ngoài ra đề Văn có tính liên hệ thực tế nhiều tạo cho thí sinh thoát hỏi sức ép sách vở, máy móc.
Thúy Hằng, học sinh Trường THPT Thanh Đa cho biết, đề năm nay dễ hơn em tưởng, tuy nhiên đề thi môn Địa lý và môn Toán hơi khó so với các môn khác. Em và các bạn trong nhóm đều cảm thấy tự tin với bài làm của mình.
Bên cạnh đó, Lê Thị Thu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị lại cho rằng: Đề thi hơi quá sức với học sinh hệ Giáo dục thường xuyên, đặc biệt ở môn Toán và môn Địa lý. May mắn lắm em cũng chỉ có thể vừa đủ điểm đậu.
“Khi được hỏi thì các em đều trả lời làm bài tạm được ở tất cả các môn và tỏ ra không mấy lo lắng. Riêng môn Hóa học, sau khi dò kết quả trên mạng thì con trai tôi tự tin với điểm 9. Qua kết quả các năm trước thì tốt nghiệp THPT không phải là kỳ thi đáng ngại”, một phụ huynh học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, TP.HCM chia sẻ.
Còn giáo viên Cù Thùy Linh, Trường Châu Á Thái Bình Dương nhận định, đề thi năm nay đòi lượng kiến thức lý thuyết và khả năng vận dụng ngang bằng nhau. Cách ra đề này là một dấu hiệu đổi mới đáng mừng của ngành giáo dục.
Phóng viên Infonet ghi nhận những khoảng khắc trong buổi thi môn cuối cùng tại một số hội đồng thi ở TP.HCM:

Nôn nao đợi con - Ảnh: Hương Thi

Phấn khởi kết thúc môn thi cuối cùng - Ảnh: Hương Thi

Thí sinh đầu tiên ra ở hội đồng thi Trường THPT Gia Định - Ảnh: Hương Thi

Nhiều phụ huynh vui mừng khi hay đề thi Anh văn khá dễ với thí sinh - Ảnh: Cẩm Bình

Chia sẻ niềm vui với bạn bè - Ảnh: Hương Thi

Phụ huynh đứng chờ thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Trần Bội Cơ, Q.5 - Ảnh: Cẩm Bình

Hài lòng với kỳ thi - Ảnh: Hương Thi

Các sĩ tử ra về, bắt đầu vào “trận chiến” mới - Ảnh: Cẩm Bình
Hương Thi