Đắk Lắk: Y sĩ trẻ trên tuyến đầu chống dịch đứng ngồi không yên khi nghe tin vợ sinh con gái đầu lòng
Nghe tin vợ chuyển dạ, chàng y sĩ trẻ trên tuyến đầu chống dịch cứ thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên nhưng nhất quyết không xin về vì tuyến đầu còn thiếu nhân lực.
Ngày 1/12, trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh, bài viết về một chàng trai trẻ trên tuyến đầu chống dịch với dáng vẻ đầy lo lắng khi nghe tin vợ sinh con đầu lòng.
Chàng trai ấy là y sĩ Trịnh Đăng Hậu, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk để phòng chống dịch Covid-19.
Theo anh Hậu, sáng 30/11, anh nghe tin vợ chuyển dạ, nhập viện chờ sinh. Vì lần đầu làm bố nên anh Hậu rất hồi hộp và lo lắng. Suốt buổi sáng hôm đó, anh Hậu cứ đi ra đi vào muốn xin lãnh đạo được về để động viên tinh thần vợ, nghe tiếng khóc chào đời của con.
Tuy nhiên, bản thân anh Hậu đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0. Hơn thế, bệnh viện cũng đang thiếu nhân lực nên anh Hậu đành chấp nhận ở lại, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Anh Hậu ngồi nghe tiếng khóc chào đời của con gái qua điện thoại được đăng tải trên mạng xã hội. |
Đến trưa 30/11, vợ anh Hậu sinh được bé gái đầu lòng. Vì biết anh rất lo lắng nên bố mẹ cũng kết nối điện thoại, cho chàng y sĩ trẻ được nghe tiếng khóc đầu đời của con gái. “Thật sự lần đầu làm bố nên tôi rất hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, dịch còn phức tạp, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ nên chưa thể về, đành nhờ bố mẹ, người thân động viên, chăm sóc vợ con”, anh Hậu chia sẻ.
Trong lúc anh Hậu mở điện thoại nghe tiếng khóc chào đời của con gái, nhiều đồng nghiệp thấy xúc động nên đã chụp lại và đăng tải hình ảnh đáng yêu của ông bố trẻ lên mạng xã hội.
Đồng cảm với cảm giác lần đầu được làm bố của chàng y sĩ trẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận, chúc mừng gia đình anh Hậu.
Trần Nhân